Sáng 20/03/2010, giáo họ Vọng Lỗ long trọng mừng lễ thánh Giuse, bổn mạng giáo họ trong sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ; cha G.B.Nguyễn Sơn Hải, giám đốc chủng viện Mỹ Đức (Thánh Tâm) Thái Bình; cha Giuse Trần Văn Thực, chánh xứ Lai Ổn; cha Phêrô Đinh Văn Hùng, chánh xứ Cao Mộc; cha Giuse Nguyễn Đình Bốn, chánh xứ Tràng Lũ; cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo và cha Giuse Nguyễn Văn Chung, giáo phận Lạng Sơn, người con của giáo họ Vọng Lỗ, cùng nhiều giáo dân liên xứ và vùng lân cận tham dự.



Giáo họ Vọng Lỗ thuộc giáo xứ Lai Ổn, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Giáo họ này được thành lập đầu thế kỷ 19 (1826), trải dài theo dòng thời các ngôi nhà thờ tranh vách đất đã được thay thế bằng ngôi nhà thờ gỗ, lợp ngói ta. Trong thời chiến tranh chống Pháp ngôi nhà thờ gỗ đã bị đánh sập, năm 1950 giáo họ xây dựng ngôi thánh đường mới, hiện vẫn đang hiên ngang đứng vững, mặc dù đã đại tu năm 1978. Năm 2003 giáo họ khánh thành ngôi tháp chuông cao 25 mét, được xây dựng rất cân đối và đẹp đẽ, xứng hợp với ngôi thánh đường gỗ cổ. Năm 2006 giáo họ xây dựng ngôi nhà giáo lý, với diện tích 100m2, các buổi tối trong tuần các lớp thay phiên học giáo lý. Số tín hữu giáo họ Vọng Lỗ hiện nay có khoảng hơn 400 người, lớp thanh niên trẻ đi làm xa, còn lại những người cao niên và các em độ tuổi đi học thì bám trụ tại quê hương, với công việc đồng áng là chủ yếu, ngoài ra có một số nghề phụ như trồng cói, dệt chiếu và làm thợ mộc. Ban hội đồng mục vụ lãnh đạo giáo họ gồm có: ông Giuse Nguyễn Văn Bút, trưởng ban; ông Giuse Nguyễn Văn Thành, phó ban; ông Giuse Nguyễn Văn Vượng, thư ký kiêm thủ quỹ. Đời sống đạo của Vọng Lỗ vốn sốt sáng, hằng ngày vẫn duy trì ba giờ kinh sáng, trưa và tối. Mỗi tối thứ năm và sáng thứ sáu hằng tuần cha xứ Giuse Thực về dâng lễ, làm cho đời sống đức tin của giáo họ càng thêm sốt sáng và thấm sâu hơn. Hôm nay trong cuộc rước kiệu Đức Mẹ và kiệu thánh Giuse, có hai bộ kiệu sơn son thếp vàng đẹp đẽ, tổ tiên để lại cho giáo họ. Tuy là miền quê nghèo, cuộc sống đơn sơ đạm bạc, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, tuyển chọn hai người con ưu tú để phục vụ cho Giáo Hội Chúa tại giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng; đó là cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo (chánh xứ Đồng Đăng) và cha Giuse Nguyễn Văn Chung (chánh xứ Cao Bằng), trong ngày lễ bổn mạng của giáo họ các ngài cũng trở về thăm quê hương và dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tiền nhân và mọi người nơi quê mẹ.



8 giờ 30, cha Giuse Thực cùng các hội đoàn trong giáo họ cũng như liên xứ ra đón Đức cha, tới thánh đường Đức cha và cộng đoàn vào viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức cha chia sẻ tóm tắt về cuộc đời và ơn gọi của ngài đến khi được về phục vụ tại giáo phận Thái Bình.

9 giờ, đoàn rước kiệu Đức Mẹ và thánh cả Giuse khởi đi từ cuối nhà thờ trong tiếng trống “sấm” giáo xứ Hoàng Xá, giáo xứ Lai Ổn, đội kèn giáo xứ Thuần Túy, giáo xứ Đại Điền, giáo họ Vọng Lỗ và các hội đoàn trong liên xứ. Đoàn rước đi xung quanh đường làng và trở về lại cuối nhà thờ. Tại đây thánh lễ được bắt đầu, trước tiên Đức cha chúc mừng các linh mục trong giáo phận đã nhận thánh Giuse làm đấng bảo trợ, sau đó ngài chúc mừng giáo họ Vọng Lỗ được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua sự bầu cử của thánh Giuse trong ngày lễ trọng đại của giáo họ.

Trong bài giảng, Đức cha nêu cao vai trò làm cha, làm chồng của các người được gọi là “chủ gia đình”, đồng thời ngài khuyên các người chủ gia đình, đừng quên bổn phận cao quý của gia đình trong đó có vợ và con cái, mà Thiên Chúa đã trao ban cho. Các người chủ gia đình trở nên những tấm gương sáng về đời sống đạo cũng như thăng tiến về mọi mặt trong cuộc sống hằng ngày của mình, như thánh Giuse trong gia đình Nazareth xưa.



Thánh lễ kết thúc trong không khí vui mừng của mỗi người dân trong giáo họ, vì họ được hân hoan chào đón vị chủ chăn của giáo phận và hai người con ưu tú của quê hương nay có dịp về thăm và dâng thánh lễ. Họ vui hơn nữa khi nhận được những hồng ân cao quý Thiên Chúa ban cho giáo họ trong ngày lễ trọng đại hôm nay.