FORT WORTH, TX - Ngày 20/03/2010, khoảng 300 bạn trẻ Việt thuộc ba giáo xứ vùng Arlington-Ft. Worth đã tham dự Youth Rally 2010, chủ đề “Stand for Christ” (Vươn Lên cho Chúa Kitô) tại hội trường giáo xứ Chúa Kitô Vua.

Được biết đây là lần thứ 3 mà các GX (Chúa Kitô Vua, Đức Mẹ Fatima, và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) trong vùng đã cộng tác để thay phiên nhau tổ chức ngày họp mặt giới trẻ (youth rally) vào mùa Chay hằng năm. Chủ đích chính là tạo cơ hội cho các bạn trẻ gặp gỡ Chúa Kitô qua các sinh hoạt vui tươi, các bài thuyết trình, ca tụng nguyện với Thánh Thể, bí tích Sám Hối và Thánh Lễ Misa. Năm nay, ban tổ chức đã mời một vị linh mục hoạt bát và trẻ trung đến từ Augusta/Georgia để giúp các bạn trẻ cảm nhận được thế nào là “Stand for Christ”?

Qua bài giảng thuyết ban sáng và ban chiều, Cha Martinô Nguyễn Bá Thông đã chia sẻ bằng tiếng Anh và dùng hình ảnh cũng như những đoạn video ngắn để giúp các bạn trẻ am tường về cuộc sống. Hai tư tưởng chính mà cha Thông muốn nhấn mạnh khi mời gọi các bạn trẻ “vươn lên cho Chúa Kitô”:

1. cần biết mình là ai,

2. ý thức sự tai hại do truyền thông xã hội gây ra.

Cha Thông nhắc nhở các bạn trẻ rằng các bạn khó vượt qua những trở ngại và sự cám dỗ trong cuộc sống, nếu “chưa biết con người mình” là ai, mình có những giá trị nhân bản, những khả năng và sở thích nào. Xã hội và truyền thông biết nhiều về tính tình và lối sống của mỗi thế hệ còn hơn chính mình. Cha cảnh giác các bạn trẻ rằng “truyền thông xã hội” (social media) đã tận dụng kỹ thuật truyền thông (cell phone, TV, phim ảnh) và mạng nối (internet) để đầu độc và tuyên truyền những tư tưởng chiều chuộng xác thịt và những giả tưởng (fantasy) để khuyến khích người ta phạm tội. Những tệ nạn như khiêu dâm (pornography) đã “dẫn chúng ta rời xa khỏi những vẻ đẹp tự nhiên mà Chúa đã định” cho con người. Vì vậy các bạn trẻ phải cẩn thận khi sử dụng các phương tiện truyền thông này và cần gắn bó với Chúa qua sự cầu nguyện liên lỉ và một đời sống tâm linh chững chạc.

Ngoài ra cha còn khuyên các bạn đừng bắt chước thái độ “who care” (bất cần biết đến ai) và “V.I.P.” (nhân vật quan trọng) bằng những thí dụ. Nhiều bạn trẻ hư hỏng và sa đọa trong vũng lầy tội lỗi phần nào cũng vì những thái độ không tốt này.

Ngoài hai bài giảng thuyết, giờ chầu Thánh Thể và Sám Hối, các bạn được băng nhạc trẻ Clandestine giúp hướng dẫn phần ca tụng nguyện (worship & praise). Các bạn trẻ cùng nhau vui múa và ca tụng Chúa như Vua Đa-vít đã “nhảy múa hết sức mình trước nhan ĐỨC CHÚA” (2 Sam 6:14). Cộng thêm vào chương trình là các màn kịch (skits) do các bạn trẻ của mỗi GX đóng góp để giúp giải thích và gây cảm xúc về những luân lý đạo đức. Buổi tập hợp giới trẻ đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng các bạn trẻ và gây tình bằng hữu.

Em Laura (GX CTTĐVN) chia sẻ rằng: “Em thích những mẫu truyện [cha Thông kể lại] và những màn kịch của buổi tập hợp này” và em cũng vui vì được quen với các bạn mới. Bạn Khang (CTTĐVN) và Vi (Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua) thích phần ca tụng nguyện vì các bạn được cùng dâng lời ca tiếng hát với ban nhạc. Bạn Vi còn chia sẻ thêm rằng đây là lần tham dự đầu tiên. Em đã “cảm thấy phấn khởi và mở lòng ra với Chúa trong suốt buổi rally.” Nói chung, ba bạn trẻ được phỏng vấn ở trên đều có ấn tượng tốt, và không ngần ngại để tham gia các buổi tập hợp giới trẻ trong tương lai.

Lời đúc kết mà cha Thông muốn các bạn trẻ ghi nhớ trong thâm tâm là “Chúa không cần biết các bạn đã ngã bao nhiêu lần. Người chỉ đếm những lần bạn vươn lên sau khi ngã.” Có lẽ bạn Laura và các bạn khác đồng ý điểm này, vì em nhận rằng bài học mà riêng em cảm nhận được là cần “giúp đỡ những người khác, cầu nguyện nhiều để vượt thắng các ước muốn [xác thịt]”. Trong bài giảng của thánh lễ kết buổi rally, cha còn thách đố các bạn “Hãy mở lòng ngay từ bây giờ để vươn lên cho Chúa Kitô. Đừng chờ đến ngày mai, hoặc tuần tới hay tháng tới.” Lời thách thức này không chỉ áp dụng cho các bạn trẻ, nhưng còn là lời mời gọi đối với tất cả mọi người.