Được tin Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã trở về Hà Nội trong bình an ngày 9/4/2010. Lúc 19h tối thứ 6 cùng ngày, Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR cùng với cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội hết sức vui mừng và đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì đã gìn giữ Đức TGM kính yêu trong một quảng thời gian Ngài xa đoàn chiên Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra trong một bầu khí trang nghiêm và thánh thiện nơi ngôi đền Thánh Giêrađô, giáo xứ Thái Hà.
Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa của cộng đoàn Vinh tại Hà Nội ngay khi Đức TGM vừa về Hà Nội nói lên tâm tình kính trọng, mến yêu và vui mừng khôn xiết của cộng đoàn con cái giáo phận Vinh tại Hà Nội nói riêng và đoàn chiên Tổng Giáo Phận Hà Nội nói chung dành cho vị chủ chăn đáng kính.
Sau thánh lễ, cộng đoàn đã tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho công lý mau được thực hiện trên quê hương Việt Nam. Cầu nguyện cho Đức TGM Giuse luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để Ngài tiếp tục dẵn dắt Tổng Giáo Phận Hà Nội trên con đường đem tin mừng tình yêu của Thiên Chúa lan tỏa khắp muôn phương và mùa xuân của công lý, sự thật sớm được nhìn thấy.
Trong buổi cầu nguyện, cộng đoàn cũng dâng lên Mẹ Nữ Vương Công Lý những thành viên của cộng đoàn, vì niềm tin mà đang bị đánh đập và sách nhiễu của công an Hà Nội, xin cho anh chị em luôn can đảm để minh chứng cho Đức Tin của mình dù phải chịu bách hại
Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra trong một bầu khí trang nghiêm và thánh thiện nơi ngôi đền Thánh Giêrađô, giáo xứ Thái Hà.
Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa của cộng đoàn Vinh tại Hà Nội ngay khi Đức TGM vừa về Hà Nội nói lên tâm tình kính trọng, mến yêu và vui mừng khôn xiết của cộng đoàn con cái giáo phận Vinh tại Hà Nội nói riêng và đoàn chiên Tổng Giáo Phận Hà Nội nói chung dành cho vị chủ chăn đáng kính.
Sau thánh lễ, cộng đoàn đã tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho công lý mau được thực hiện trên quê hương Việt Nam. Cầu nguyện cho Đức TGM Giuse luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để Ngài tiếp tục dẵn dắt Tổng Giáo Phận Hà Nội trên con đường đem tin mừng tình yêu của Thiên Chúa lan tỏa khắp muôn phương và mùa xuân của công lý, sự thật sớm được nhìn thấy.
Trong buổi cầu nguyện, cộng đoàn cũng dâng lên Mẹ Nữ Vương Công Lý những thành viên của cộng đoàn, vì niềm tin mà đang bị đánh đập và sách nhiễu của công an Hà Nội, xin cho anh chị em luôn can đảm để minh chứng cho Đức Tin của mình dù phải chịu bách hại