Giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa đồng tổ chức ngày: Hội Di Dân
Ngày 30 tháng 04 năm 2010, hơn 3.000 anh chị em di dân đến từ hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa quy tụ tại nhà thờ Phát Diệm, Phú Nhuận, Sài Gòn. Ngày họp mặt năm nay là lần thứ 5 giáo phận Thanh Hóa tổ chức và là lần thứ 3 tổ chức chung cùng giáo phận Phát Diệm. Như chúng ta đã biết, giáo phận Thanh hóa được tách ra từ giáo phận Phát Diệm ngày 7.5.1932. Trải qua gần 80 năm, mối tình “Mẹ-Con” luôn đằm thắm, keo sơn, điều đó được thể hiện qua các khóa tĩnh tâm chung, thường huấn chung; ở cấp giáo xứ có giao lưu dâng hoa chung, mời tham dự giờ chầu lượt… và lần này, giáo phận Phát Diệm và Thanh hóa lại cùng tổ chức chung ngày Di dân với sự đồng phối hợp của hai Đức cha, quý cha trong Ban tổ chức gồm Ban đại diện linh mục và tu sĩ gốc hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa tại Sài Gòn.
Xem hình ảnh ngày hội di dân Phát Diệm -Thanh Hóa
Ngày Di Dân, đúng hơn là ngày hội của những người xa quê, một dịp vô cùng quý báu vừa mang tính mục vụ, vừa mang tính xã hội vì vấn đề người di dân là một trong những ưu tư mục vụ của các đấng Chủ chăn, điều này được thể hiện rõ qua sự quan tâm ưu ái của quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ứng sinh Tiểu chủng viện và nhiều ban ngành khác đã lặn lội từ ngoài Bắc vào để tổ chức ngày gặp mặt cho con cái mình. Ngày hội còn nhận được sự trợ giúp của nhiều người con Phát – Thanh có điều kiện kinh tế như Cty Việt thương, Cty Kỷ Nguyên Số, bệnh viện Thánh Mẫu, anh chị Điện Đào và nhiều ân nhân khác.
Không chỉ gặp mặt chung trong ngày hội, sự quan tâm còn được thể hiện rõ qua việc quý cha vào Sài gòn trước nhiều ngày để dành thời gian đến thăm nơi ở, điều kiện sinh hoạt, công ăn việc làm và đưa ra những khuyên bảo hữu ích giúp con cái mình sống đức tin tốt giữa một môi trường nhiều cạm bẫy.
Đến với ngày họp mặt di dân này, ngoài hai Đức cha: Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục giáo phận Thanh Hóa, Đức tân Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Chủ chăn mới của giáo phận Phát Diệm – được mọi người quan tâm và muốn được diện kiến vì ngài là chủ chăn mới nên nhiều con cái Phát Diệm chưa biết mặt, còn có sự hiện diện đầy ưu ái của Đức Hồng Y J.B Phạm Minh Mẫn - Tổng giám mục Sài Gòn – Chủ tịch Ủy ban Di dân HĐGMVN, cha Gioan Nguyễn Văn Ty – Phó chủ tịch UB Di dân HDGMVN, cha Phaolô Phạm Trung Dong - đặc trách di dân giáo phận Sài Gòn, cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng hạt Phú Thọ, trưởng Ban Tổ Chức, cha Giuse Nguyễn Quang Huy – Giám đốc trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn cùng nhiều linh mục đến từ hai giáo phận mẹ cũng như quý cha, quý nam nữ tu sĩ gốc Phát Diệm và Thanh Hóa. Đặc biệt năm nay có sự góp mặt của quý sơ dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục với tiết mục trống hội độc đáo. Sự hiện diện của các vị Chủ chăn sở tại cũng như tại hai giáo phận mẹ nói lên sự quan tâm của Giáo hội địa phương đối với con cái mình.
Chủ đề ngày hội lần này là TÌNH YÊU ĐÍCH THẬT được cha Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, Dòng Chúa Cứu Thế, triển khai hấp dẫn với các hình ảnh và nhân chứng cách sống động qua các đề tài được nêu ra: Sống thử và nạn phá thai tại Việt Nam qua nhân chứng và con số. Đây là những vấn đề nóng bỏng đang làm nhức nhối cho giáo hội, xã hội, nhất là cho các bậc làm cha mẹ, đồng thời cũng đây cũng là một vấn đề hết sức thiết thực cho những người xa quê.
Trong phần khai mạc chào mừng, sau phần phát biểu chào mừng của cha Giuse Phạm Bá Lãm - trưởng Ban Tổ Chức và của cha xứ Phát Diệm sở tại Giuse Bùi Bằng Khấn - tuyên bố khai mạc ngày họp mặt, bài phát biểu của cha Gioan Nguyễn Văn Ty – Phó chủ tịch UB Di dân HDGMVN và cha Phaolô Phạm Trung Dong - đặc trách di dân giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã nói lên lý do, ý nghĩa của ngày họp mặt này, những ưu tư lo lắng của ngài cũng như các vị Chủ Chăn trước vấn đề di dân và trước những nhu cầu to lớn của những người xa quê. Đồng thời ngài giới thiệu với tất cả các di dân, đặc biệt những di dân Phát Diệm, Đức tân giám mục Giuse Nguyễn Năng – “…giám mục đẹp trai nhất trong HĐGMVN…(Lời Đức cha Linh)” – Chủ chăn mới của Phát Diệm (nghe lời giới thiệu tại đây).
Trong bài thuyết trình về việc bảo vệ sự sống của Cha Nguyễn Hồng Phước, DCCT. Những con số thống kê được ngài nêu ra làm sửng sốt mọi người tham dự. Theo thống kê, con số nạo phá thai tại các bệnh viện ở thành phố Sài Gòn từ năm 2003 đến nay lên đến 100.000 cas/ năm. Việt Nam được xếp vào một trong ba nước có số người nạo phá thai cao nhất thế giới. Đó là một hiện tượng vô nhân đạo, gây nhức nhối cho nhiều người, nhưng thật trớ trêu, việc đó lại được xem là hợp pháp, được hỗ trợ, khuyến khích, thậm chí còn được coi là quyền được Pháp luật bảo vệ.
11g00, mọi người vui mừng đón tiếp Đức Hồng JB Phạm Minh Mẫn đến chia sẻ và ngài ở lại cùng dùng bữa trưa với mọi người.
Sau bữa trưa, là phần sinh hoạt theo giáo phận. Đây là lúc “cha con trong nhà” chia sẻ với nhau những tâm tình vui buồn, những băn khoan trăn trở, những thông tin hữu ích và những lời khuyên nhủ chân thành. Trong phần này, nhiều nụ cười cũng như nhiều gọt nước mắt tuôn chảy khi nhắc đến những kỷ niệm vui buồn, những khó khăn và những cạm bẫy… mà trong cuộc sống tha hương gặp phải…
15g00, Thánh lễ cầu nguyện cho di dân, chủ tế là Đức cha Thanh Hóa, giảng lễ là Đức cha Phát Diệm với sự đồng tế của hơn 40 cha cùng đông đảo quý tu sỹ nam nữ và hơn 3000 di dân Phát - Thanh tham dự. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phát Diệm nêu bật vai trò của di dân – những người từ giã quê hương, giáo xứ, xóm làng vào trong Nam tìm kế sinh nhai phải biết làm chủ bản thân, làm chủ suy nghĩ và phải biết “sinh lời nén bạc Chúa trao” cho bằng lỗ lực và cố gắng trong công việc. Phải biết tiết kiệm chi tiêu và sống lành mạnh trong môi trường mới với nhiều thách đố, nếu không, các di dân sẽ rơi vào đủ thứ cạm bẫy mà bản thân không lường hết được.
Trong lời chúc bình an, Đức cha chủ tế mời gọi các cha rời cung thánh xuống bắt tay và chúc bình an cho mọi người, để qua cử dấu chỉ này mọi người có thêm nghị lực và can đảm cũng như cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm ưu ái của các mục tử dành cho.
Trong nghi thức sai đi, Thánh giá Chúa được cung nghinh qua tay tất cả mọi người tham dự. Các bạn trẻ hò reo đón nhận thánh giá Chúa qua mình – một hành vi biểu lộ đức tin sống động và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 16g30, sau khi nhận phép lành của hai Đức cha và các cha đồng tế, dòng người từ nhà thờ Phát Diệm tỏa ra các con đường để về nơi trọ của mình, để ngày mai lại tiếp tục với kiếp tha hương: bán vé số, bán kem, bán báo, làm thợ hồ, làm công nhân và làm nhiều việc khác…. Tin chắc rằng sau một ngày gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng mỗi người đều tìm được những niềm vui cho riêng mình dù những thao thức về cuộc sống tha hương vẫn canh cánh khôn nguôi bên lòng họ
Ngày Hội di dân Phát – Thanh 2010 đã khép lại, hẹn gặp lại mọi người trong ngày di dân 2011.
Ngày 30 tháng 04 năm 2010, hơn 3.000 anh chị em di dân đến từ hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa quy tụ tại nhà thờ Phát Diệm, Phú Nhuận, Sài Gòn. Ngày họp mặt năm nay là lần thứ 5 giáo phận Thanh Hóa tổ chức và là lần thứ 3 tổ chức chung cùng giáo phận Phát Diệm. Như chúng ta đã biết, giáo phận Thanh hóa được tách ra từ giáo phận Phát Diệm ngày 7.5.1932. Trải qua gần 80 năm, mối tình “Mẹ-Con” luôn đằm thắm, keo sơn, điều đó được thể hiện qua các khóa tĩnh tâm chung, thường huấn chung; ở cấp giáo xứ có giao lưu dâng hoa chung, mời tham dự giờ chầu lượt… và lần này, giáo phận Phát Diệm và Thanh hóa lại cùng tổ chức chung ngày Di dân với sự đồng phối hợp của hai Đức cha, quý cha trong Ban tổ chức gồm Ban đại diện linh mục và tu sĩ gốc hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa tại Sài Gòn.
Xem hình ảnh ngày hội di dân Phát Diệm -Thanh Hóa
Ngày Di Dân, đúng hơn là ngày hội của những người xa quê, một dịp vô cùng quý báu vừa mang tính mục vụ, vừa mang tính xã hội vì vấn đề người di dân là một trong những ưu tư mục vụ của các đấng Chủ chăn, điều này được thể hiện rõ qua sự quan tâm ưu ái của quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ứng sinh Tiểu chủng viện và nhiều ban ngành khác đã lặn lội từ ngoài Bắc vào để tổ chức ngày gặp mặt cho con cái mình. Ngày hội còn nhận được sự trợ giúp của nhiều người con Phát – Thanh có điều kiện kinh tế như Cty Việt thương, Cty Kỷ Nguyên Số, bệnh viện Thánh Mẫu, anh chị Điện Đào và nhiều ân nhân khác.
Không chỉ gặp mặt chung trong ngày hội, sự quan tâm còn được thể hiện rõ qua việc quý cha vào Sài gòn trước nhiều ngày để dành thời gian đến thăm nơi ở, điều kiện sinh hoạt, công ăn việc làm và đưa ra những khuyên bảo hữu ích giúp con cái mình sống đức tin tốt giữa một môi trường nhiều cạm bẫy.
Đến với ngày họp mặt di dân này, ngoài hai Đức cha: Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục giáo phận Thanh Hóa, Đức tân Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Chủ chăn mới của giáo phận Phát Diệm – được mọi người quan tâm và muốn được diện kiến vì ngài là chủ chăn mới nên nhiều con cái Phát Diệm chưa biết mặt, còn có sự hiện diện đầy ưu ái của Đức Hồng Y J.B Phạm Minh Mẫn - Tổng giám mục Sài Gòn – Chủ tịch Ủy ban Di dân HĐGMVN, cha Gioan Nguyễn Văn Ty – Phó chủ tịch UB Di dân HDGMVN, cha Phaolô Phạm Trung Dong - đặc trách di dân giáo phận Sài Gòn, cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng hạt Phú Thọ, trưởng Ban Tổ Chức, cha Giuse Nguyễn Quang Huy – Giám đốc trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn cùng nhiều linh mục đến từ hai giáo phận mẹ cũng như quý cha, quý nam nữ tu sĩ gốc Phát Diệm và Thanh Hóa. Đặc biệt năm nay có sự góp mặt của quý sơ dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục với tiết mục trống hội độc đáo. Sự hiện diện của các vị Chủ chăn sở tại cũng như tại hai giáo phận mẹ nói lên sự quan tâm của Giáo hội địa phương đối với con cái mình.
Chủ đề ngày hội lần này là TÌNH YÊU ĐÍCH THẬT được cha Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, Dòng Chúa Cứu Thế, triển khai hấp dẫn với các hình ảnh và nhân chứng cách sống động qua các đề tài được nêu ra: Sống thử và nạn phá thai tại Việt Nam qua nhân chứng và con số. Đây là những vấn đề nóng bỏng đang làm nhức nhối cho giáo hội, xã hội, nhất là cho các bậc làm cha mẹ, đồng thời cũng đây cũng là một vấn đề hết sức thiết thực cho những người xa quê.
Trong phần khai mạc chào mừng, sau phần phát biểu chào mừng của cha Giuse Phạm Bá Lãm - trưởng Ban Tổ Chức và của cha xứ Phát Diệm sở tại Giuse Bùi Bằng Khấn - tuyên bố khai mạc ngày họp mặt, bài phát biểu của cha Gioan Nguyễn Văn Ty – Phó chủ tịch UB Di dân HDGMVN và cha Phaolô Phạm Trung Dong - đặc trách di dân giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã nói lên lý do, ý nghĩa của ngày họp mặt này, những ưu tư lo lắng của ngài cũng như các vị Chủ Chăn trước vấn đề di dân và trước những nhu cầu to lớn của những người xa quê. Đồng thời ngài giới thiệu với tất cả các di dân, đặc biệt những di dân Phát Diệm, Đức tân giám mục Giuse Nguyễn Năng – “…giám mục đẹp trai nhất trong HĐGMVN…(Lời Đức cha Linh)” – Chủ chăn mới của Phát Diệm (nghe lời giới thiệu tại đây).
Trong bài thuyết trình về việc bảo vệ sự sống của Cha Nguyễn Hồng Phước, DCCT. Những con số thống kê được ngài nêu ra làm sửng sốt mọi người tham dự. Theo thống kê, con số nạo phá thai tại các bệnh viện ở thành phố Sài Gòn từ năm 2003 đến nay lên đến 100.000 cas/ năm. Việt Nam được xếp vào một trong ba nước có số người nạo phá thai cao nhất thế giới. Đó là một hiện tượng vô nhân đạo, gây nhức nhối cho nhiều người, nhưng thật trớ trêu, việc đó lại được xem là hợp pháp, được hỗ trợ, khuyến khích, thậm chí còn được coi là quyền được Pháp luật bảo vệ.
11g00, mọi người vui mừng đón tiếp Đức Hồng JB Phạm Minh Mẫn đến chia sẻ và ngài ở lại cùng dùng bữa trưa với mọi người.
Sau bữa trưa, là phần sinh hoạt theo giáo phận. Đây là lúc “cha con trong nhà” chia sẻ với nhau những tâm tình vui buồn, những băn khoan trăn trở, những thông tin hữu ích và những lời khuyên nhủ chân thành. Trong phần này, nhiều nụ cười cũng như nhiều gọt nước mắt tuôn chảy khi nhắc đến những kỷ niệm vui buồn, những khó khăn và những cạm bẫy… mà trong cuộc sống tha hương gặp phải…
15g00, Thánh lễ cầu nguyện cho di dân, chủ tế là Đức cha Thanh Hóa, giảng lễ là Đức cha Phát Diệm với sự đồng tế của hơn 40 cha cùng đông đảo quý tu sỹ nam nữ và hơn 3000 di dân Phát - Thanh tham dự. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phát Diệm nêu bật vai trò của di dân – những người từ giã quê hương, giáo xứ, xóm làng vào trong Nam tìm kế sinh nhai phải biết làm chủ bản thân, làm chủ suy nghĩ và phải biết “sinh lời nén bạc Chúa trao” cho bằng lỗ lực và cố gắng trong công việc. Phải biết tiết kiệm chi tiêu và sống lành mạnh trong môi trường mới với nhiều thách đố, nếu không, các di dân sẽ rơi vào đủ thứ cạm bẫy mà bản thân không lường hết được.
Trong lời chúc bình an, Đức cha chủ tế mời gọi các cha rời cung thánh xuống bắt tay và chúc bình an cho mọi người, để qua cử dấu chỉ này mọi người có thêm nghị lực và can đảm cũng như cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm ưu ái của các mục tử dành cho.
Trong nghi thức sai đi, Thánh giá Chúa được cung nghinh qua tay tất cả mọi người tham dự. Các bạn trẻ hò reo đón nhận thánh giá Chúa qua mình – một hành vi biểu lộ đức tin sống động và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 16g30, sau khi nhận phép lành của hai Đức cha và các cha đồng tế, dòng người từ nhà thờ Phát Diệm tỏa ra các con đường để về nơi trọ của mình, để ngày mai lại tiếp tục với kiếp tha hương: bán vé số, bán kem, bán báo, làm thợ hồ, làm công nhân và làm nhiều việc khác…. Tin chắc rằng sau một ngày gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng mỗi người đều tìm được những niềm vui cho riêng mình dù những thao thức về cuộc sống tha hương vẫn canh cánh khôn nguôi bên lòng họ
Ngày Hội di dân Phát – Thanh 2010 đã khép lại, hẹn gặp lại mọi người trong ngày di dân 2011.