TGP HUẾ: THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MARIA - KHAI MẠC THÁNG HOA TẠI THÁNH ĐỊA LAVANG
Hôm nay, ngày 1/5/2010, tại Thánh Địa Đức Mẹ LaVang, TGP Huế đã cử hành Thánh lễ Kính Đức Maria - Khai mạc Tháng Hoa 2010.
Về dự Thánh lễ có Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể - TGM Huế, Đức Cha FX Lê Văn Hồng - Giám Mục Phụ tá ( Chủ tế ), Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu sĩ và chừng 2000 bà con Giáo dân, gồm rất đông khách Hành hương cùng Tín hữu Hạt Quảng Trị và thành phố Huế.
Xem hình thánh lễ khai mạc tháng hoa tại Lavang
Đúng 7 giờ 00, Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang Giacôbê Lê Sĩ Hiền đã bắt kinh khai mạc giờ lần hạt Mân Côi với Mẹ, để cùng ca khen Mẹ và chuẩn bị tâm hồn cùng Mẹ bước vào Thánh lễ.
Cha Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang cùng suy niệm và lần hạt với cộng đoàn Phụng vụ. Theo Kinh gẫm Năm Sự Mừng, Cha đã chia sẻ năm đề tài nhỏ để mọi người học nơi Mẹ những nhân đức tròn đầy: Đức tin của Đức Mẹ, Đức vâng phục của Đức Mẹ, Đức Cậy trông của Đức Mẹ, Lòng khiêm nhường của Đức Mẹ và cuối cùng: " Lạy Nữ Vương Thiên đàng, Hãy vui mừng - Alleluia !
Thánh lễ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ 00.
Phụ trách hát lễ hôm nay là Ca đoàn Tổng hợp gồm Ca đoàn của Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang và Ca đoàn đến từ Giáo xứ Fatima Bình Triệu TGP Sài Gòn.
Dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá, đền hầu, các em thiếu nhi trong đội dâng hoa, quý Linh Mục, Đức TGM và cuối cùng là Đức Cha Phụ tá.
Sau khi Ca đoàn dứt bài ca Nhập lễ, các em thiếu nhi LaVang múa bài dâng hoa lên trước nhan Thánh Mẹ. Bài Thánh ca đơn sơ, những vũ điệu nhẹ nhàng, từng cánh hoa tươi thắm, cùng bao khuôn mặt trong trắng của các em. . đã tạo nên bầu khí thêm Thánh thiêng và sốt mến.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế đã nói:
" Tháng Năm lại về. Mọi tâm hồn Giáo dân Việt Nam rộn ràng và háo hức hướng về Mẹ Maria, đặc biệt Mẹ Maria LaVang vì Tháng Năm là Tháng Hoa của Mẹ. Hôm nay cũng là ngày mừng lễ Thánh Giuse Thợ và là ngày quốc tế Lao Động. Chúng ta xin cùng Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ LaVang và Thánh cả Giuse, ban cho chúng ta biết chăm chỉ làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng lao động không phải là tất cả, lao động chỉ là phương tiện: " Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra "...
Chia sẻ sau Tin Mừng, có đoạn Đức Cha Phanxicô Xaviê đã nói:
". .. Mẹ Maria đẹp như ngàn hoa tô thắm trần gian, hương thơm nhân đức Mẹ tỏa khắp vũ trụ. Đời của Mẹ quyện vào đời Con Mẹ làm nên hy lễ Cứu độ trên đồi Canvê.
Hôm nay, chúng con cùng mượn hương sắc của những loài hoa kính dâng lên Mẹ, để trao gửi về Mẹ lòng yêu mến, tâm tình hiếu thảo và niềm cảm tạ tri ân.
Xin Mẹ biến đổi cuộc đời chúng con trở thành những đóa hoa tươi thắm dâng hiến cho đời, trao tặng cho nhau....
Lạy Mẹ, mỗi cuộc đời là một sắc hoa riêng biệt: có hoa Tình yêu, hoa Bác ái, hoa Thủy chung, hoa Dâng hiến, hoa Phục vụ và có cả hoa Hy sinh.
Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng quý, miễn là chúng con không ích kỷ giữ cho riêng mình nhưng biết chia sẻ và trao ban...
Lạy Mẹ, đó là tất cả những đóa hoa lòng đơn sơ chân thành đượm tình yêu mến của mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cộng đoàn hành hương chúng con xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ đón nhận và chúc lành cho chúng con... "
Trước khi Đức Cha chủ tế ban phép lành với ơn Toàn xá, Đức TGM Stêphanô đã ngỏ lời với cộng đoàn Phụng vụ. Ngài nói:
" Thứ nhất: Hôm nay, trong khi bao người tranh thủ những ngày lễ nghỉ để đi đây đi đó vui chơi, để hưởng thụ..., thì chúng ta đã chạy về bên Mẹ LaVang. Đức Mẹ phải rất vui mừng và sẵn lòng ban muôn ơn lành cho chúng ta.
Thứ hai: Đất của Thánh địa LaVang có chính thức là 19 hecsta, đã được cấp sổ đỏ. Chúng ta sẽ xây dựng LaVang thành Trung Tâm Hành hương càng ngày càng xứng đáng hơn cho cả Giáo Hội Việt Nam. Đã có 15 Công ty trong và ngoài nước họp để lên bản vẽ quy hoạch tổng thể. Sau đó nộp về Ban Giám Khảo của HĐGM VN xét, tuyển chọn cả về mặt kiến trúc kỹ thuật và cả về mặt Tôn giáo... Hy vọng vào ngày bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đầu tháng 1 năm 2011 sẽ đặt viên đá đầu tiên.
Thứ ba: Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 sẽ được tổ chức tại Thánh địa LaVang vào ngày 6/1/2010. Sẽ có Vị Đặc Sứ của Tòa Thánh Vatican, Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Giám Mục trong và ngoài nước và rất đông các Cha, các Tu sĩ và anh chị em Giáo hữu gần xa về tham dự. Thời tiết lúc ấy rất thất thường. Anh chị em để tâm chuẩn bị và nhất là hợp ý cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ LaVang ban cho mọi dự định của Giáo Hội Việt Nam được tiến hành thuận lợi và có kết quả tốt đẹp. Và như thế, chúng ta sẽ kết hợp Đại Hội Đức Mẹ LaVang 3 Năm một kỳ vào dịp bế mạc Năm Thánh luôn..."
Một cơn mưa nhỏ hạt rơi rơi khi Thánh lễ vừa kết thúc.
Mọi người nói vui: " Mưa hồng ân của Đức Mẹ đó ! "
Cơn mưa nhỏ chưa đầy mười phút đã tạnh hẵn, những tia nắng ban mai lại chiếu xuống từ những đám mây xám trắng như một món quà ý nghĩa " Ông Trời " riêng tặng những ai hành hương hôn nay ra về trong nắng ấm ban mai...
Paul Maria
Hôm nay, ngày 1/5/2010, tại Thánh Địa Đức Mẹ LaVang, TGP Huế đã cử hành Thánh lễ Kính Đức Maria - Khai mạc Tháng Hoa 2010.
Về dự Thánh lễ có Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể - TGM Huế, Đức Cha FX Lê Văn Hồng - Giám Mục Phụ tá ( Chủ tế ), Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu sĩ và chừng 2000 bà con Giáo dân, gồm rất đông khách Hành hương cùng Tín hữu Hạt Quảng Trị và thành phố Huế.
Xem hình thánh lễ khai mạc tháng hoa tại Lavang
Đúng 7 giờ 00, Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang Giacôbê Lê Sĩ Hiền đã bắt kinh khai mạc giờ lần hạt Mân Côi với Mẹ, để cùng ca khen Mẹ và chuẩn bị tâm hồn cùng Mẹ bước vào Thánh lễ.
Cha Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang cùng suy niệm và lần hạt với cộng đoàn Phụng vụ. Theo Kinh gẫm Năm Sự Mừng, Cha đã chia sẻ năm đề tài nhỏ để mọi người học nơi Mẹ những nhân đức tròn đầy: Đức tin của Đức Mẹ, Đức vâng phục của Đức Mẹ, Đức Cậy trông của Đức Mẹ, Lòng khiêm nhường của Đức Mẹ và cuối cùng: " Lạy Nữ Vương Thiên đàng, Hãy vui mừng - Alleluia !
Thánh lễ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ 00.
Phụ trách hát lễ hôm nay là Ca đoàn Tổng hợp gồm Ca đoàn của Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang và Ca đoàn đến từ Giáo xứ Fatima Bình Triệu TGP Sài Gòn.
Dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá, đền hầu, các em thiếu nhi trong đội dâng hoa, quý Linh Mục, Đức TGM và cuối cùng là Đức Cha Phụ tá.
Sau khi Ca đoàn dứt bài ca Nhập lễ, các em thiếu nhi LaVang múa bài dâng hoa lên trước nhan Thánh Mẹ. Bài Thánh ca đơn sơ, những vũ điệu nhẹ nhàng, từng cánh hoa tươi thắm, cùng bao khuôn mặt trong trắng của các em. . đã tạo nên bầu khí thêm Thánh thiêng và sốt mến.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế đã nói:
" Tháng Năm lại về. Mọi tâm hồn Giáo dân Việt Nam rộn ràng và háo hức hướng về Mẹ Maria, đặc biệt Mẹ Maria LaVang vì Tháng Năm là Tháng Hoa của Mẹ. Hôm nay cũng là ngày mừng lễ Thánh Giuse Thợ và là ngày quốc tế Lao Động. Chúng ta xin cùng Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ LaVang và Thánh cả Giuse, ban cho chúng ta biết chăm chỉ làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng lao động không phải là tất cả, lao động chỉ là phương tiện: " Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra "...
Chia sẻ sau Tin Mừng, có đoạn Đức Cha Phanxicô Xaviê đã nói:
". .. Mẹ Maria đẹp như ngàn hoa tô thắm trần gian, hương thơm nhân đức Mẹ tỏa khắp vũ trụ. Đời của Mẹ quyện vào đời Con Mẹ làm nên hy lễ Cứu độ trên đồi Canvê.
Hôm nay, chúng con cùng mượn hương sắc của những loài hoa kính dâng lên Mẹ, để trao gửi về Mẹ lòng yêu mến, tâm tình hiếu thảo và niềm cảm tạ tri ân.
Xin Mẹ biến đổi cuộc đời chúng con trở thành những đóa hoa tươi thắm dâng hiến cho đời, trao tặng cho nhau....
Lạy Mẹ, mỗi cuộc đời là một sắc hoa riêng biệt: có hoa Tình yêu, hoa Bác ái, hoa Thủy chung, hoa Dâng hiến, hoa Phục vụ và có cả hoa Hy sinh.
Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng quý, miễn là chúng con không ích kỷ giữ cho riêng mình nhưng biết chia sẻ và trao ban...
Lạy Mẹ, đó là tất cả những đóa hoa lòng đơn sơ chân thành đượm tình yêu mến của mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cộng đoàn hành hương chúng con xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ đón nhận và chúc lành cho chúng con... "
Trước khi Đức Cha chủ tế ban phép lành với ơn Toàn xá, Đức TGM Stêphanô đã ngỏ lời với cộng đoàn Phụng vụ. Ngài nói:
" Thứ nhất: Hôm nay, trong khi bao người tranh thủ những ngày lễ nghỉ để đi đây đi đó vui chơi, để hưởng thụ..., thì chúng ta đã chạy về bên Mẹ LaVang. Đức Mẹ phải rất vui mừng và sẵn lòng ban muôn ơn lành cho chúng ta.
Thứ hai: Đất của Thánh địa LaVang có chính thức là 19 hecsta, đã được cấp sổ đỏ. Chúng ta sẽ xây dựng LaVang thành Trung Tâm Hành hương càng ngày càng xứng đáng hơn cho cả Giáo Hội Việt Nam. Đã có 15 Công ty trong và ngoài nước họp để lên bản vẽ quy hoạch tổng thể. Sau đó nộp về Ban Giám Khảo của HĐGM VN xét, tuyển chọn cả về mặt kiến trúc kỹ thuật và cả về mặt Tôn giáo... Hy vọng vào ngày bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đầu tháng 1 năm 2011 sẽ đặt viên đá đầu tiên.
Thứ ba: Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 sẽ được tổ chức tại Thánh địa LaVang vào ngày 6/1/2010. Sẽ có Vị Đặc Sứ của Tòa Thánh Vatican, Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Giám Mục trong và ngoài nước và rất đông các Cha, các Tu sĩ và anh chị em Giáo hữu gần xa về tham dự. Thời tiết lúc ấy rất thất thường. Anh chị em để tâm chuẩn bị và nhất là hợp ý cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ LaVang ban cho mọi dự định của Giáo Hội Việt Nam được tiến hành thuận lợi và có kết quả tốt đẹp. Và như thế, chúng ta sẽ kết hợp Đại Hội Đức Mẹ LaVang 3 Năm một kỳ vào dịp bế mạc Năm Thánh luôn..."
Một cơn mưa nhỏ hạt rơi rơi khi Thánh lễ vừa kết thúc.
Mọi người nói vui: " Mưa hồng ân của Đức Mẹ đó ! "
Cơn mưa nhỏ chưa đầy mười phút đã tạnh hẵn, những tia nắng ban mai lại chiếu xuống từ những đám mây xám trắng như một món quà ý nghĩa " Ông Trời " riêng tặng những ai hành hương hôn nay ra về trong nắng ấm ban mai...
Paul Maria