Giới Trẻ Sydney Tĩnh Tâm

Chiều thứ Sáu 07/05/2010 các Bạn Trẻ trong Cộng Đồng Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm, từ thứ Sáu 07/05 đến Chúa Nhật 09/05/2010 với chủ đề “ Bước Chân Trên Cát” do Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Tổng Giáo Phận Sydney tổ chức.

Xem hình Giới Trẻ Tĩnh Tâm nơi đây

Sau khi ghi danh và dùng bữa ăn tối, các Bạn Trẻ tập trung trong hội trường. Anh Michael Vũ, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Sydney chào đón tất cả mọi người. Kế tiếp Cha Phêrô Dương Thanh Liêm Tuyên úy Đặc trách Liên Đoàn TNCG TGP Sydney ngỏ lời chào mừng các Bạn Trẻ đã hy sinh nhiều thời gian quý báu đến đây tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm, đồng thời Cha long trọng tuyên bố khai mạc buổi tĩnh tâm và Cha giới thiệu với các Bạn Trẻ Cha Michael Phạm Quang Hồng từ tiểu bang Tây Úc (Perth) qua để thuyết giảng và cùng sinh hoạt chung với các Bạn Trẻ tại Sydney.

Đề tài đầu tiên Cha Hồng thuyết giảng “Bước Chân Của Chúa” Ngài bước đi đem Tin Mừng và ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài muốn dìu dắt mọi người theo Ngài để đón nhận Ánh Sáng và sự hạnh phúc. Nếu chúng ta bước theo Ngài thì chúng ta bước trong sự an bình tươi sáng và nếu chúng ta không bước theo bước chân Ngài, chúng ta vẫn mãi bước trong bóng tối… Sau đó là giờ chầu Thánh Thể, mọi người cùng qua bên nhà nguyện có sự hiện diện Thánh Thể Chúa Giêsu, tất cả mọi người cùng thinh lặng cầu nguyện và tham dự Thánh lễ dâng những ngày Tĩnh Tâm lên Thiên Chúa.

Thứ Bảy 08/05/2010 Sau những giờ sinh hoạt chung, các Bạn Trẻ chia nhau ra từng nhóm để cùng sinh hoạt và hội thảo. Cha Hồng thuyết giảng đề tài “ Đường Hướng Chúa Là Yêu Thương, Tha Thứ ” Chúa muốn chúng ta phải yêu thương nhau và tha thứ cho nhau đó chính là cốt lõi của tình yêu. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài chấp nhận hy sinh để cứu chuộc cho chúng ta, tại sao chúng ta không biết yêu thương nhau và tha thứ cho nhau ?…” Sau giờ dùng cơm trưa tại nhà ăn trung tâm, các Bạn Trẻ sinh hoạt ngoài trời với những trò chơi giải trí lành mạnh và cùng hội thảo để chia sẻ những cảm nghiệm: “Tĩnh tâm trong tôi là lắng nghe là chia sẻ và yêu thương, bỏ lại sau những lo toan muộn phiền nỗi vất cả của cuộc sống. Là những người Trẻ Việt Nam từ mọi miền Sydney về đây với Chúa hướng tấm lòng tĩnh tâm cho mình…” (trích một đoạn cảm nghiệm của bạn trẻ Hằng Bùi.) “Tôi đến được nơi đây để tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm, tôi cảm nghiệm có lẽ do Chúa hướng dẫn tôi đến để tìm biết về Chúa.” Lời cảm nghiệm của Thùy, một bạn trẻ không Công Giáo.

Chúa Nhật 09/05/2010 Sau giờ điểm tâm sáng và sinh hoạt. Mọi người cùng tham dự Thánh lễ bế mạc 3 ngày Tĩnh Tâm do Cha Dương Thanh Liêm và Cha Phạm Quang Hồng cùng hiệp dâng Thánh lễ. Trong bài giảng Cha Hồng nói về tình yêu, một thứ tình yêu cần phải biết lắng nghe mới có hiệu quả và giá trị đó Lời Chúa nói với chúng ta chính là tình yêu. Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Michael Vũ Liên Đoàn Trưởng LĐ Thanh Niên Công Giáo TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn qúy Cha, quý ân nhân đã trọ giúp cho Giới Trẻ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong 3 ngày tĩnh tâm. Cha Dương Thanh Liêm đặc biệt cám ơn Cha Phạm Quang Hồng đã giúp cho Giới Trẻ Sydney suốt trong 3 ngày. Cha cũng cám ơn quý ân nhân nấu ẩm thực trọ giúp cho Giới Trẻ có những bữa ăn no và ngon miệng và cũng nhân ngày Mother’s Day, Cha khuyến khích các Bạn Trẻ hãy cầu nguyện cho các ngườI Mẹ đã sanh thành dưỡng dục chúng ta và chúc mừng người Mẹ luôn vui tươi và an bình trong ơn phúc Chúa KiTô.

Thánh lễ kết và bế mạc, mọi người vào nhà ăn dùng bữa cơm trưa và chia tay trong tình thân thương lưu luyến.