CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - NAM ÚC, MỪNG KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ

BỔN MẠNG của: Họ đạo Phaolô, Phong trào Cursillo TGP Adelaide & Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm Cộng Đồng

Thánh lễ 9.30 sáng, Chúa nhật ngày 27/6/2010, như thường lệ của Cộng Đồng, mọi người đã quy tụ về trung tâm Đức Mẹ thuyền Nhân vùng Pooraka để cùng hiệp dâng Thánh lễ nhân ngày mừng kính Thánh Phaolô bổn mạng của Họ đạo Phaolô, Phong trào Cursillo và bổn mạng Đức ông Quản nhiệm. Một buổi sáng đẹp trời, có chút nắng ấm mùa đông, sưởi ấm vạn vật, Thánh lễ quy tụ khoảng gần 1,000 giáo dân chật ních hội trường với sự chủ tế của: Đ/ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm Cộng Đồng, cùng với quý cha đồng tế là: Cha Gioan B. Nguyễn Viết Huy SJ, phó quản nhiệm, cha Giuse Phạm Minh Ước SJ cựu qủan nhiệm Cộng Đồng, cha Phêrô Trần Quang Tòng phó xứ Hectoville và cha Giuse Nguyễn Văn Hải tỉnh Hưng Yên, GP Thái Bình VN sang thăm quan Nam Úc.

Xem Hình Nơi Đây

Trong thánh lễ qua bài dẫn nhập và diễn giải của chủ tế, mọi người đã có dịp hiểu tường tận hơn, về thân thế và sự nghiệp truyền giáo của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô chào đời vào đầu kỷ nguyên tại thành Tácsê. Song thân là người Do Thái nhưng đã gia nhập quốc tịch Roma. Ngay từ nhỏ Sao-lô đã được hấp thụ nền giáo dục thuần túy Do Thái. Khi trưởng thành Saolô được coi là thầy thông giáo, là một biệt phái thực thụ.

Sau nhiều năm hoạt động Saolô được cử lên Giêrusalem với sứ vụ truyền đạo Do Thái và truy sát những người tin theo đạo đạo Kitô. Nhằm triệt hạ tận gốc rễ người theo đạo, Saolô đã tình nguyện xin Caipha cấp giấy và hùng binh, lên đường đi Đamát truy nã những người theo đạo Chúa.

Sau 7 ngày đường ròng rã trên lưng ngựa, Saolô và đoàn tùy tùng đã tiến đến gần thành Đamát với mộng ước sẽ thu nhiều thắng lợi. Ngờ đâu, lúc đang trên mình ngựa, một luồng gió bụi mù mịt thổi đến và một làn ánh sáng từ trời cao chiếu xuống, bao phủ Saolô, quật ngã ông xuống đất và trong ánh sáng chói lòa vang lên lời phán bảo. "Hỡi Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta"? Saolô thưa lại: Ông là ai? Ta là Giêsu Nagiarét ngươi đang truy nã và bắt bớ.

Sau biến cố ngã ngựa đoàn tùy tùng dắt Saolô vào thành và được ông Anania, chữa lành đôi mắt. Saolô trở về Giêrusalem cùng với Banabê, Saolô đến gặp thánh Phêrô và đề nghị Giáo Hội cử một phái đoàn đi truyền giáo các miền phụ cận.

Để đánh dấu bước đường truyền giáo hứa hẹn nhiều thành quả tốt đẹp, Saolô từ nay đổi tên là Phaolô. Tên gọi này ngàn đời sẽ được ghi trong sử xanh của Giáo Hội. Ngài đã đi khắp nơi để rao giảng tin mừng ơn cứu độ của Chúa cho dân ngoại.

Sau thánh lễ là nghi thức mừng bổn mạng Đ/ô. Quản nhiệm. Ông phó Chủ tịch đã thay mặt Cộng Đồng chúc mừng và Đức ông đã cắt bánh kỉ niệm ngày mừng bổn mạng trước sự hiện diện đông đảo và yêu thương của toàn thể mọi tín hữu trong Cộng Đồng.

Cũng nhân ngày mừng bổn mạng của họ đạo Phaolô và phong trào Cursillo; ông Trưởng họ đạo Phaolô và ông Chủ tịch phong trào Cursillo TGP Adelaide ngành Việt Nam đã ngỏ lời tri ân và cảm tạ đến đức ông, quý cha, quý dì, quý đại diện BMV, Hội Đồng Mục Vụ cùng toàn thể giáo hữu hiện diện trong thánh lễ đã hiệp ý cầu nguyện cho Họ đạo và Phong trào nhân ngày bổn mạng.

Cám ơn về sự nâng đỡ dìu dắt của quý cha, sự hỗ trợ của quý vị trong BMV, HĐMV, quý thành viên trong phong trào và gia đình cùng, với lời cầu nguyện của mọi người, tất cả đã là những hương hoa thơm ngát trước toà Thiên Chúa ban xuống cho họ đạo và phong trào những ân huệ tốt lành và những thành qủa mỹ mãn, trong mọi sinh hoạt trải dài trong nhiều năm tháng qua. Sau phần cảm tạ là phần tặng qùa của họ đạo và phong trào đến quý cha và quý sơ, là những vị lãnh đạo tinh thần, đã chia sẻ dìu dắt và đồng hành với họ đạo và phong trào trong những thời gian qua.

Sau Thánh lễ là tiệc mừng bổn mạng lúc 11.30am tại hội trường Cung Thánh Gia, do phong trào Cursillo khỏan đãi với sự hiện diện của quý cha, quý sơ, quý thành viên BMV và đại diện các đoàn thể họ đạo, cùng toàn thể Cursillista và gia đình đã họp mặt trong ngày bổn mạng để chia sẻ niềm vui chung, cùng có dịp gặp gỡ hàn huyên và thưởng thức những món ăn ngon, thưởng thức chương trình ca nhạc với những giọng ca cây nhà lá vườn, đã mang lại cho mọi người tâm tình yêu thương, gần gũi và đáng ghi nhớ.