MELBOURNE - Vào lúc 5 giờ chiều Chuá nhật 15 Tháng 8 Năm 2010. Tại Nhà thờ Thánh Martino Avondale Height Melbourne. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Khu vực Miền Tây đã hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ nói chung, và Tổng Giáo phận Melbourne nói riêng, hân hoan mừng Kính Lễ Đức Mẹ hồn xác Lên Trời.

Xem hình ảnh

Với tiết trời mưa và gió lạnh Muà Đông, tuy trời không được đẹp, nhưng với lòng tôn sùng Đức Mẹ theo truyền thống lâu đời cuả Giáo dân Việt Nam trong khu vực, đã đến tham dự Thánh Lễ Mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời thật sốt sắng.

Hiện nay, với sự nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên, các xứ đạo Úc đã tạo nhiều điều kiện dễ dàng cho các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đều khắp trong mỗi giáo xứ có những Thánh lễ tiếng Việt trong các giáo xứ mà mình sinh hoạt.

Điển hình như Khu vực Miền Tây Melbourne hiện nay. Đã có nhiều giáo xứ có Thánh lễ tiếng Việt hàng tuần và những ngày lễ trọng như: Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Phêrô Hạt Sunshine, Nhà thờ Holy Eucharist Vùng Saint Albans, Nhà thờ Resurrection vùng Saint Albans West, hoặc 2 tuần một lần tại các Nhà thờ Our Lady Maidstone và Christ The King vùng Braybrook, mỗi đầu tháng tại nhà thờ Saint Martino vùng Avondale Height.

Thánh lễ Mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay do linh mục Philip Lê Văn Sơn tuyên uý công đoàn chủ tế, được biết đây là một trong nhiều Thánh lễ trong ngày Chuá nhật mà Linh mục đã cử hành trong khu vực mà linh mục với trọng trách tuyên uý.

Phần chia sẻ tin mừng, linh mục chủ tế đã chia sẽ về những công việc mà Đức Mẹ đã được Phúc âm nhắc đến: “Bước chân vội vã lên đường cuả Đức Maria đến miền sơn cước Giêrusalem – có lẽ là miền Ain Carim hiện nay, vùng Giêrusalem thăm người chị họ không chỉ nhằm loan báo mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa hay chỉ hát lên bài ca cảm tạ tri ân Thiên Chúa (bài ca Magnificat), nhưng đó còn là hình ảnh gợi nhớ điều mà Ngôn sứ Isaia loan báo ngày xưa về Đấng Thiên Sai sẽ đến.” Đến cùng mọi người.

Phần thánh ca do liên Ca đoàn Martino và Nữ Vương với những bài ca mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Để tỏ lòng kính mến và vui mừng đón nhận ơn cứu độ, ca đoàn đã bỏ nhiều thời gian tập luyện hơn để dùng lời ca tiếng hát, ngợi khen Mẹ Thiên Chuá, Mẹ Giáo hội và là Mẹ cả và loài người chúng ta. Nhờ thế mà mọi bài hát được ca đoàn trình bày rất đạt và đã hát thật hay.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, vui mừng cuả mọi người.