LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI BẢO TRỢ GIÁO PHẬN
Bắc Ninh - Sáng Chủ Nhật, ngày 03-10-2010, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa tại giáo phận Bắc Ninh tổ chức mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi, là bảo trợ của giáo phận.
Đúng 6g30', hơn 2000 chị em thuộc Hội Mân Côi từ nhiều nơi trong giáo phận đã qui tụ về toà giám mục, về bên Đức Mẹ yêu dấu để dâng lên Mẹ những lời ca, tiếng hát, bông hoa thơm và cả tâm tình của mỗi người. Với những lời ca vãn cổ như đi vào tâm hồn của mọi người làm cho buổi dâng hoa thật trang nghiêm và sốt sáng.
Xem hình
Ngay sau khi chương trình dâng hoa cộng đồng kết thúc, đoàn nghi lễ bắt đầu rước từ nhà khách Toà giám mục ra sảnh đường Trung tâm mục vụ trong tiếng kèn đồng vang dội và niềm hân hoan vui sướng của mọi thành phần dân Chúa tham dự. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh - chủ sự Thánh lễ cùng đồng tế với Ngài có hơn 50 Linh mục, nhiều tu sĩ nam nữ, rất đông bà con giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận về mừng lễ bảo trợ và cầu nguyện cho giáo phận Bắc ninh thân yêu.
Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ: chúng ta đang sống trong năm Thánh, chúng ta hãy sống ba điều: Giáo Hội mầu nhiệm, Giáo Hội hiệp thông và Giáo Hội sứ vụ. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta hãy sống tốt hơn ba điều này.
Ngài nói tiếp: Kinh Mân Côi thật đơn giản và dễ nhớ, chỉ bao gồm có: kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng danh. Trong khi đọc kinh Mân Côi chúng ta suy niệm và cầu nguyện theo 20 mầu nhiệm là bảng tóm lược sách Phúc âm trình bày toàn bộ mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Mân Côi gồm: Năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và năm sự sáng. Chúng ta hãy cầu Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi cho chúng ta biết noi gương Đức Mẹ, siêng năng lần hạt kinh Mân Côi.
Chủ đề của thánh lễ hôm nay: “Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, giáo phận Bắc ninh sống Năm Thánh.”
Ngày nay nhiều người phàn nàn không có giờ đọc kinh vì phải lo học hành, lo làm ăn vất vả. Chuỗi hạt Mân Côi sẽ giúp khó khăn ấy để nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú. Điều thuận lợi của chuỗi Mân Côi là lần hạt ở đâu cũng được. Ta không buộc phải đọc 50 Kinh Mân Côi một lần mà có thể đọc bao nhiêu tuỳ vào thời gian ta có. Ta cũng có thể vừa làm việc vừa đọc Kinh Mân Côi, không nhất thiết phải có tràng hạt trên tay. Ta cũng có thể thì thầm bất cứ lúc nào: khi chờ xe bên đường, lúc đi học, khi giải trí, khi đau bệnh … thay vì đưa mắt nhìn chung quanh, thay vì nghe những chuyện không đâu, ta cũng có thể lần hạt. Dù bận bịu đến đâu ta cũng có thể lần hạt. Kinh Mân Côi là một kinh quý báu của Giáo hội và của mọi người, đó là kinh phổ biến, vừa dễ đọc vừa dễ cầu nguyện mà lại mang lại nhiều ích lợi cho linh hồn.
Lạy Mẹ Mân Côi, xin dạy con biết yêu mến tràng chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống và xin Mẹ phù hộ, chuyển cầu cùng Chúa cho giáo phận Bắc Ninh chúng ta, xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo phận siêng năng lần hạt Mân Côi để giáo phận ngày càng phát triển, siêng năng lần hạt, sống theo gương Đức Mẹ, xin cho cả những người chưa biết Chúa nữa cũng biết tim đến Mẹ để được Mẹ che chở.
Trước khi đức cha ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn, Cha Tổng đại diện – Giuse Trần Quang Vinh có đôi lời chúc mừng ngày quan thầy của giáo phận và cám ơn mọi ban, ngành, đoàn thể...và đặc biệt cám ơn các chị em hội mân côi trong giáo phận đã về tham dự buổi dâng hoa và thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận.
Thánh lễ khép lại trong những bức hình lưu niệm, ước mong sao mỗi người chúng ta luôn siêng năng lần hạt, suy niệm và thành tâm dâng lên Đức Mẹ “Kinh Mân Côi” như những bông hoa hồng thơm ngát tỏa bay hương thơm lên trước tòa Chúa. Lạy Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết yêu mến tràng chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày và xin Mẹ khẩn cầu cho chúng con bên tòa Chúa.
Lạy Mẹ Maria xin cầu cho giáo phận Bắc Ninh chúng con!
JB. Nguyễn Văn Tường
Bắc Ninh - Sáng Chủ Nhật, ngày 03-10-2010, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa tại giáo phận Bắc Ninh tổ chức mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi, là bảo trợ của giáo phận.
Đúng 6g30', hơn 2000 chị em thuộc Hội Mân Côi từ nhiều nơi trong giáo phận đã qui tụ về toà giám mục, về bên Đức Mẹ yêu dấu để dâng lên Mẹ những lời ca, tiếng hát, bông hoa thơm và cả tâm tình của mỗi người. Với những lời ca vãn cổ như đi vào tâm hồn của mọi người làm cho buổi dâng hoa thật trang nghiêm và sốt sáng.
Xem hình
Ngay sau khi chương trình dâng hoa cộng đồng kết thúc, đoàn nghi lễ bắt đầu rước từ nhà khách Toà giám mục ra sảnh đường Trung tâm mục vụ trong tiếng kèn đồng vang dội và niềm hân hoan vui sướng của mọi thành phần dân Chúa tham dự. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh - chủ sự Thánh lễ cùng đồng tế với Ngài có hơn 50 Linh mục, nhiều tu sĩ nam nữ, rất đông bà con giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận về mừng lễ bảo trợ và cầu nguyện cho giáo phận Bắc ninh thân yêu.
Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ: chúng ta đang sống trong năm Thánh, chúng ta hãy sống ba điều: Giáo Hội mầu nhiệm, Giáo Hội hiệp thông và Giáo Hội sứ vụ. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta hãy sống tốt hơn ba điều này.
Ngài nói tiếp: Kinh Mân Côi thật đơn giản và dễ nhớ, chỉ bao gồm có: kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng danh. Trong khi đọc kinh Mân Côi chúng ta suy niệm và cầu nguyện theo 20 mầu nhiệm là bảng tóm lược sách Phúc âm trình bày toàn bộ mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Mân Côi gồm: Năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và năm sự sáng. Chúng ta hãy cầu Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi cho chúng ta biết noi gương Đức Mẹ, siêng năng lần hạt kinh Mân Côi.
Chủ đề của thánh lễ hôm nay: “Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, giáo phận Bắc ninh sống Năm Thánh.”
Ngày nay nhiều người phàn nàn không có giờ đọc kinh vì phải lo học hành, lo làm ăn vất vả. Chuỗi hạt Mân Côi sẽ giúp khó khăn ấy để nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú. Điều thuận lợi của chuỗi Mân Côi là lần hạt ở đâu cũng được. Ta không buộc phải đọc 50 Kinh Mân Côi một lần mà có thể đọc bao nhiêu tuỳ vào thời gian ta có. Ta cũng có thể vừa làm việc vừa đọc Kinh Mân Côi, không nhất thiết phải có tràng hạt trên tay. Ta cũng có thể thì thầm bất cứ lúc nào: khi chờ xe bên đường, lúc đi học, khi giải trí, khi đau bệnh … thay vì đưa mắt nhìn chung quanh, thay vì nghe những chuyện không đâu, ta cũng có thể lần hạt. Dù bận bịu đến đâu ta cũng có thể lần hạt. Kinh Mân Côi là một kinh quý báu của Giáo hội và của mọi người, đó là kinh phổ biến, vừa dễ đọc vừa dễ cầu nguyện mà lại mang lại nhiều ích lợi cho linh hồn.
Lạy Mẹ Mân Côi, xin dạy con biết yêu mến tràng chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống và xin Mẹ phù hộ, chuyển cầu cùng Chúa cho giáo phận Bắc Ninh chúng ta, xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo phận siêng năng lần hạt Mân Côi để giáo phận ngày càng phát triển, siêng năng lần hạt, sống theo gương Đức Mẹ, xin cho cả những người chưa biết Chúa nữa cũng biết tim đến Mẹ để được Mẹ che chở.
Trước khi đức cha ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn, Cha Tổng đại diện – Giuse Trần Quang Vinh có đôi lời chúc mừng ngày quan thầy của giáo phận và cám ơn mọi ban, ngành, đoàn thể...và đặc biệt cám ơn các chị em hội mân côi trong giáo phận đã về tham dự buổi dâng hoa và thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận.
Thánh lễ khép lại trong những bức hình lưu niệm, ước mong sao mỗi người chúng ta luôn siêng năng lần hạt, suy niệm và thành tâm dâng lên Đức Mẹ “Kinh Mân Côi” như những bông hoa hồng thơm ngát tỏa bay hương thơm lên trước tòa Chúa. Lạy Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết yêu mến tràng chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày và xin Mẹ khẩn cầu cho chúng con bên tòa Chúa.
Lạy Mẹ Maria xin cầu cho giáo phận Bắc Ninh chúng con!
JB. Nguyễn Văn Tường