HÀ NỘI - Hôm nay, Chúa nhật 5/12/2010, anh chị em Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội lại hội ngộ với nhau để sống tâm tình anh em trong thánh lễ đầu tháng. Đây là thánh lễ đặc biệt quan trọng, bởi vì thánh lễ khởi đầu cho những hoạt động mới của Cộng đoàn để chào đón Giáng sinh sắp tới.

Xem hình ảnh

Điều làm tất cả anh chị em hiện diện hạnh phúc và ấm áp trước hết không phải là một tiết trời đẹp, mà là sự đi lên trong tinh thần của mọi người. Anh chị em đến sớm hơn thường lệ, quây quần bên nhau với những lời thăm hỏi chân thành và những cái bắt tay ấm cúng. Mặc dù chưa đến giờ lễ, nhưng nguyện đường Giê-ra-đô cũng đã sớm được lấp đầy. Cộng đoàn đã cùng nhau tập hát và chuẩn bị cho tâm hồn sự lắng đọng cần thiết để cử hành thánh lễ.

Đây cũng là thánh lễ thứ hai của Mùa Vọng, mùa đợi chờ và thống hối. Bên cạnh những chia sẻ thực tế để mọi người cùng nhìn nhận về đời sống đạo hiện nay, Cha Linh hướng Cộng đoàn đã thiết tha kêu gọi tất cả anh chị em ý thức sửa lối trong lòng mình cho ngay thẳng, và cũng chuẩn bị con đường để giúp người khác đến với Chúa. Tuy đó là tinh thần chung của mùa Vọng, nhưng cách riêng với con cái Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, tinh thần đó trở nên thiết thực hơn, bởi Cộng đoàn sẽ làm Hang đá và tiết mục diễn nguyện để đón mừng Chúa Hài Đồng. Sẽ là rất ý nghĩa khi con cái Cộng đoàn Vinh có thể thánh hóa những hi sinh của mình trong những công việc này, để chuẩn bị cho lòng mình một con đường chờ Chúa đến, và để đưa anh chị em đến gần Chúa hơn.

Lời nhắc nhở của Cha linh hướng chắc chắn sẽ trở thành suy nghĩ của mỗi thành viên trong Cộng đoàn. Hết thảy anh chị em đã rất hưởng ứng các hoạt động sắp tới với lòng nhiệt thành cao nhất, với những lời cầu nguyện tâm tình và hứa hẹn trong những ngày sắp tới sẽ là sự đóng góp công sức của anh chị em. Sau thánh lễ, mọi người lại được vui vẻ bên nhau trong bữa ăn trưa đầm ấm.

Thánh lễ đã làm cho mọi người hiểu sâu sắc hơn về những gì mình sẽ làm, đã khiến mọi người thấy háo hức hơn, và mong muốn được góp sức nhiều hơn. Không thể nghi ngờ một sự thật rằng, cuộc hội ngộ đầu tháng đã làm bừng lên dòng máu nhiệt huyết trong mỗi người con Cộng đoàn Vinh, đã giúp chúng ta gần nhau hơn để những ngày tới ta lại kề vai sát cánh nhau trong công việc chung. Sự trọn vẹn của thánh lễ đầu tháng là chất xúc tác để Cộng đoàn Vinh lại rực sáng trên bầu trời Giáng Sinh năm nay!