SYDNEY - Sáng thứ Bảy 04/12/2010 các anh chị em hội viên Legio Mariae Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự tĩnh tâm thường niên. Mọi người tập trung trước tượng đài Đức Mẹ. Cha Cựu Linh Giám Canut Nguyễn Thái Hoạch xông xương kiệu Thánh tượng Đức Mẹ và cùng cầu nguyện sau đó kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ về hội trường trung tâm.

Xem hình ảnh

Cuộc kiệu rất long trọng và trang nghiêm, mọi người dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Vui nguyện xin Mẹ chúc lành cho Gia Đình và Cộng Đồng trong Mùa Vọng. Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ về đến hội trường trung tâm và an vị trên bàn thờ. Chị Maria Vũ Thị Vi đọc lịch trình tĩnh tâm và giới thiệu Cha Paul Văn Chi thuyết giảng đề tài “Khiêm Nhường Noi Gương Mẹ”

Cha Chi đã nêu ra đức khiêm nhường của Đức Mẹ đã ghi trong Phúc Âm khi Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ và chúc mừng thì Đức Mẹ đã trả lời một cách khiêm cung “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói..” (Lc. 1: 38) Cha khuyên nhủ các anh chị em quân binh Legio Mariae của Mẹ hãy noi gương Mẹ sống một cách khiêm nhường. Frere Eugene Nguyễn Văn Lý thuyết giảng đề tài “Truyền Giáo” sau cùng hội thảo đúc kết phát biểu chia sẻ về hai đề tài nêu trên.

Sau giờ cơm trưa và nghỉ giải lao. Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Đặng Đình Nên cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trước khi kết thúc Thánh lễ. Ông Lý Văn Thuyên Trưởng Curia Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, Sơ Trợ Giám, Frere, và mọi người đã đến trung tâm tham dự ngày tĩnh tâm của Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney và ông cũng cám ơn quý ân nhân đã trợ giúp đóng góp công sức trong việc tổ chức ngày tĩnh tâm. Sau đó Thánh lễ kết thúc bế mạc.