Seattle, Thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 2010, trời Seattle hôm nay không đến nổi quá giá lạnh như nhiều nơi trên đất Mỹ đang đổ tuyết, và tuy không có những trận mưa lớn nhưng cơn mưa nhè nhẹ cứ rơi suốt cả ngày từ sáng đến tối làm tăng thêm ý ngghĩa của thành phố vốn mưa nhiều quanh năm. Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh năm nay của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle được tổ chức tại trường Aki Kurose Middle School. Trườcg Aki Kurose nằm về phiá Nam của Seattle, cách nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam khoảng chừng 7 cây số. Tuy trời mưa, nhưng giáo dân Việt Nam từ Everett, từ Auburn và các vùng phụ cận chung quanh thành phố Seattle đã nô nức kéo về tham dự Thánh Lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh quá đông đảo, khoảng chừng hơn 2 ngàn giáo dân có mặt. Mới hơn 6 giớ 20, tôi bước vào Hội trường thì đã thấy giáo dân hiện diện khá đông, hầu như các ghế ngồi đã đầy kín từ trên lầu cho đến khu vực chính diện của Lễ Đài. Được biết trước Thánh lễ có buổi trình diễn Thánh Ca. Buổi Thánh Ca đêm nay với sự góp mặt của các Ca Đoàn như Cung Chiều, Tin Yêu, Cecilia, Thanh niên Vào Đời, Mông Triệu, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ CTTĐVN và Thiếu Nhi Thánh Thể của Trinh Vương ( Everett) của Thánh Tâm (Auburn), các em học sinh trường Việt Ngữ Đắc Lộ, Các Em Nhỏ Tin Yêu Boys.
Xem hình ảnh
Đúng 7 giờ, từ sân khấu một giọng nữ với giọng đọc trầm bổng được vang lên: Kính thưa Cộng Đoàn dân Chúa, đêm nay, đêm mà các Thiên Thần xưa kia đã vang lên lời chúc tụng Thiên Chúa: “Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời- Bình An dưới thế cho người Chúa thương” ước mong trong đêm thánh này, mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta đón nhận được sự niềm vui và sự bình an nhờ Chúa Hài Đồng mang lại. Lời diễn đạt qua giọng đọc này vừa dứt, màn sân khấu từ từ kéo ra với sự hiện diện của Ca Đoàn tổng hợp, các ca viên tay cầm đèn nến sáng dưới ánh đèn mờ nhạt của sân khấu và cùng cất lên tiếng hát: Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời…Chúa ơi lòng nhân từ Chúa không bờ.”
Bài hát Trời Cao hãy đổ sương xuống vừa dứt thì Cha Chánh xứ Đào Xuân Thành xuất hiện trên sân khấu để tuyên bố khai mạc chương trình Thánh Ca với lời chào mừng và chúc mừng Giáng Sinh đến toàn thể quý vị hiện diện tham dự đêm Canh Thức Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, ngài nói:
“Kính chào toàn thể quý Ông Bà, Anh Chị Em, hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây để tham dự buổi Canh thức Giáng Sinh với chương trình Thánh Ca do các anh chị em các Ca Đoàn thực hiện và dâng Thánh lễ tạ ơn Mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh 2010. Kính chúc mọi người đón Chúa Giáng Sinh được vui vẻ và tràn đầy hồng ân Chúa. Nguyện xin Đấng Hài Nhi mang lại an bình và niềm vui cho mọi người trong mùa Giáng Sinh 2010.
Sau lời chào mừng của cha chánh xứ, chương trình Thánh ca được bắt đầu với bài: Trông Đợi “ do Ca Đoàn Cung Chiều trình diễn.
Chương trình Thánh ca kéo dài 1giờ 45 phút với các tiết mục khá phong phú như các ca khúc Đêm Noel – Tôi đã thấy Người- Say Noel, Giáng Sinh Nhiệm Mầu – One King và Sing NOEL- Vinh Danh Thiên Chúa, cùng với Hoạt Cảnh mừng Chúa Giáng Sinh do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình diễn khá phong phú đã tạo thêm sinh động cho buổi Thánh ca. Ngoài ra, chương trình Thánh ca đã tạo nên sự ngạc nhiên và hứng thú cho mọi người hiện diện khi nhìn các em của trường Việt Ngữ Đắc Lộ cùng với các em Tin Yêu Boys trìngh diễn Liên Khúc Giáng Sinh với các bản nhạc như: JINGLE BELL- FELIZ NAVIDA- ƯỚC MƠ ĐÊM THÁNH.
Nên nhớ: Các em Tin Yêu Boys là những người con của các anh chị em ca viên trong Ca Đoàn Tin Yêu. Các ca viên tí hon này đã hăng say trình diễn khá xuất sắc trong Liên Khúc Mừng Giáng Sinh,. đặc biệt tôi thấy có một ca viên tí hon có lẻ các ca trưởng quên cho bú trước khi lên trình diễn, nên khi lên sân khấu, ca viên này giận quá không thèm hát gì cả và còn chảy nước mắt nữa, cũng may là đương sự cứ đứng yên tại chỗ cho đến khi cả toán trình diễn xong liên khúc..
Buổi Thánh Ca đã đem lại cho mọi người tham dự những giây phút thiêng liêng với tâm tình sốt mến, tạ ơn Chúa trong hơn một tiếng rưởi đồng hồ để canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh.
Đúng 8 giờ 50 phút, Thánh Lễ được bắt đầu bằng ba hồi Chiêng Trống theo nghi thức cổ truyền của người Công Giáo Việt Nam. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, nghi đoàn và các linh mục đồng tế đã cùng với cha Chánh xứ kiệu Tượng Chúa Hài Đồng tiến lên lễ đài và cha chánh xứ đã đặt Chúa Hài Đồng vào hang đá trong khi ca đoàn hát bài ca nhập lễ.
Chủ tế Thánh Lễ là cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cùng đồng tế gồm cha Nguyễn Văn Hiệp, cha Nguyễn Văn Gần, cha phó xứ Nguyễn Sơn Miên cùng với thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu.
Mở đầu Thánh Lễ Cha chánh xứ một lần nữa ngỏ lời chào mừng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa đã về đây để cùng nhau đón mừng Chúa Giáng Sinh trong tâm tình người Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Seattle, ngài nói: “Kính thưa Quý Ông Bà, anh Chị Em, cùng với Giáo hội hoàn vũ, giờ đây chúng ta cùng nhau tụ họp nơi đây để dâng lời cảm tạ trong ngày Đại Lễ Mừng Chúa Giáng sinh 2010. Trong những dịp lễ lớn của Giáo xứ như hôm nay, chúng ta cùng vui mừng với những đóng góp của các cộng đoàn từ các điạ phương xa đã tạo nên tính hiệp thông người Công giáo Việt Nam trong Giáo phận Seattle…”
Ca Đoàn Tổng hợp phụ trách hát lễ với những bài hát như Nhạc Hội Thiên Quốc- Đêm Thánh Vô Cùng – Hang Bêlem đã là tăng thêm phần trọng thể của đêm Đại lễ Giáng Sinh.
Cha Nguyễn Văn Hiệp đã chia sẻ lời Chúa với phần chia sẻ khá phong phú, ngài đã dẫn đưa giáo dân đi vào tình yêu nhiệm mầu mà Ngôi Hai đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Chánh xứ một lần nữa, ngỏ lời cám ơn sự đóng góp của nhiều thành phần trong giáo xứ qua các công tác tổ chức lễ, nhất là các ca viên trong các ca đoàn đã tốn nhiều công sức để tập luyện giúp cho chương trình diễn nguyện qua bưổi Thánh Ca được hoàn mỹ. Ngoài ra cha Nguyễn Sơn Miên năm nay ngài đã ngoài thất thập rồi đấy, nhưng tinh thần của ngài lúc nào cũng vẫn còn trẻ trung, nên ngài đã hăng say hát tặng những người có mặt dâng lễ hôm nay một hơi 4 bài hát với giọng ca rất tự nhiên và truyền cảm để cùng vui với giáo dân trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh 2010..
Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn và đã cùng nhau có được những giây phút thiêng liêng của đêm Thánh Nhiệm Mầu. Đêm Chúa Giáng Sinh năm 2010.
Xem hình ảnh
Đúng 7 giờ, từ sân khấu một giọng nữ với giọng đọc trầm bổng được vang lên: Kính thưa Cộng Đoàn dân Chúa, đêm nay, đêm mà các Thiên Thần xưa kia đã vang lên lời chúc tụng Thiên Chúa: “Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời- Bình An dưới thế cho người Chúa thương” ước mong trong đêm thánh này, mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta đón nhận được sự niềm vui và sự bình an nhờ Chúa Hài Đồng mang lại. Lời diễn đạt qua giọng đọc này vừa dứt, màn sân khấu từ từ kéo ra với sự hiện diện của Ca Đoàn tổng hợp, các ca viên tay cầm đèn nến sáng dưới ánh đèn mờ nhạt của sân khấu và cùng cất lên tiếng hát: Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời…Chúa ơi lòng nhân từ Chúa không bờ.”
Bài hát Trời Cao hãy đổ sương xuống vừa dứt thì Cha Chánh xứ Đào Xuân Thành xuất hiện trên sân khấu để tuyên bố khai mạc chương trình Thánh Ca với lời chào mừng và chúc mừng Giáng Sinh đến toàn thể quý vị hiện diện tham dự đêm Canh Thức Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, ngài nói:
“Kính chào toàn thể quý Ông Bà, Anh Chị Em, hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây để tham dự buổi Canh thức Giáng Sinh với chương trình Thánh Ca do các anh chị em các Ca Đoàn thực hiện và dâng Thánh lễ tạ ơn Mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh 2010. Kính chúc mọi người đón Chúa Giáng Sinh được vui vẻ và tràn đầy hồng ân Chúa. Nguyện xin Đấng Hài Nhi mang lại an bình và niềm vui cho mọi người trong mùa Giáng Sinh 2010.
Sau lời chào mừng của cha chánh xứ, chương trình Thánh ca được bắt đầu với bài: Trông Đợi “ do Ca Đoàn Cung Chiều trình diễn.
Chương trình Thánh ca kéo dài 1giờ 45 phút với các tiết mục khá phong phú như các ca khúc Đêm Noel – Tôi đã thấy Người- Say Noel, Giáng Sinh Nhiệm Mầu – One King và Sing NOEL- Vinh Danh Thiên Chúa, cùng với Hoạt Cảnh mừng Chúa Giáng Sinh do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình diễn khá phong phú đã tạo thêm sinh động cho buổi Thánh ca. Ngoài ra, chương trình Thánh ca đã tạo nên sự ngạc nhiên và hứng thú cho mọi người hiện diện khi nhìn các em của trường Việt Ngữ Đắc Lộ cùng với các em Tin Yêu Boys trìngh diễn Liên Khúc Giáng Sinh với các bản nhạc như: JINGLE BELL- FELIZ NAVIDA- ƯỚC MƠ ĐÊM THÁNH.
Nên nhớ: Các em Tin Yêu Boys là những người con của các anh chị em ca viên trong Ca Đoàn Tin Yêu. Các ca viên tí hon này đã hăng say trình diễn khá xuất sắc trong Liên Khúc Mừng Giáng Sinh,. đặc biệt tôi thấy có một ca viên tí hon có lẻ các ca trưởng quên cho bú trước khi lên trình diễn, nên khi lên sân khấu, ca viên này giận quá không thèm hát gì cả và còn chảy nước mắt nữa, cũng may là đương sự cứ đứng yên tại chỗ cho đến khi cả toán trình diễn xong liên khúc..
Buổi Thánh Ca đã đem lại cho mọi người tham dự những giây phút thiêng liêng với tâm tình sốt mến, tạ ơn Chúa trong hơn một tiếng rưởi đồng hồ để canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh.
Đúng 8 giờ 50 phút, Thánh Lễ được bắt đầu bằng ba hồi Chiêng Trống theo nghi thức cổ truyền của người Công Giáo Việt Nam. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, nghi đoàn và các linh mục đồng tế đã cùng với cha Chánh xứ kiệu Tượng Chúa Hài Đồng tiến lên lễ đài và cha chánh xứ đã đặt Chúa Hài Đồng vào hang đá trong khi ca đoàn hát bài ca nhập lễ.
Chủ tế Thánh Lễ là cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cùng đồng tế gồm cha Nguyễn Văn Hiệp, cha Nguyễn Văn Gần, cha phó xứ Nguyễn Sơn Miên cùng với thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu.
Mở đầu Thánh Lễ Cha chánh xứ một lần nữa ngỏ lời chào mừng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa đã về đây để cùng nhau đón mừng Chúa Giáng Sinh trong tâm tình người Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Seattle, ngài nói: “Kính thưa Quý Ông Bà, anh Chị Em, cùng với Giáo hội hoàn vũ, giờ đây chúng ta cùng nhau tụ họp nơi đây để dâng lời cảm tạ trong ngày Đại Lễ Mừng Chúa Giáng sinh 2010. Trong những dịp lễ lớn của Giáo xứ như hôm nay, chúng ta cùng vui mừng với những đóng góp của các cộng đoàn từ các điạ phương xa đã tạo nên tính hiệp thông người Công giáo Việt Nam trong Giáo phận Seattle…”
Ca Đoàn Tổng hợp phụ trách hát lễ với những bài hát như Nhạc Hội Thiên Quốc- Đêm Thánh Vô Cùng – Hang Bêlem đã là tăng thêm phần trọng thể của đêm Đại lễ Giáng Sinh.
Cha Nguyễn Văn Hiệp đã chia sẻ lời Chúa với phần chia sẻ khá phong phú, ngài đã dẫn đưa giáo dân đi vào tình yêu nhiệm mầu mà Ngôi Hai đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Chánh xứ một lần nữa, ngỏ lời cám ơn sự đóng góp của nhiều thành phần trong giáo xứ qua các công tác tổ chức lễ, nhất là các ca viên trong các ca đoàn đã tốn nhiều công sức để tập luyện giúp cho chương trình diễn nguyện qua bưổi Thánh Ca được hoàn mỹ. Ngoài ra cha Nguyễn Sơn Miên năm nay ngài đã ngoài thất thập rồi đấy, nhưng tinh thần của ngài lúc nào cũng vẫn còn trẻ trung, nên ngài đã hăng say hát tặng những người có mặt dâng lễ hôm nay một hơi 4 bài hát với giọng ca rất tự nhiên và truyền cảm để cùng vui với giáo dân trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh 2010..
Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn và đã cùng nhau có được những giây phút thiêng liêng của đêm Thánh Nhiệm Mầu. Đêm Chúa Giáng Sinh năm 2010.