BẮC NINH: Vào lúc 7g00 sáng ngày 28/12/2010, đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt rời tòa giám mục Bắc ninh đi thăm viếng mục vụ và dâng lễ Các Thánh Anh Hài cho các họ Bến Cốc, Thống Nhất và Bến Xây thuộc giáo hạt Tây Nam - giáo phận Bắc ninh.
Xem hình ảnh
Giáo họ Bến Cốc thuộc giáo xứ Nội Bài I, cách tòa giám mục Bắc ninh khoảng 50 Km và cách phi trường Nội Bài 5 Km về hướng Tây Nam. Trong ngày lễ Các Thánh Anh Hài, đức cha cùng với quí cha đến giáo họ dâng lễ khởi công xây dựng nhà thờ mới, đồng thời dâng lễ cầu nguyện cho những người phá thai và những ai góp tay vào việc phá thai.
Nghĩa trang thai nhi giáo họ Bến Cốc được thành lập từ 7 năm trước do một số giáo dân nhiệt tình, ngay từ khởi sự đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt (lúc đó là cha Đạt) hết sức nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ chương trình bảo vệ sự sống này. Được biết, nghĩa trang thai nhi ở Bến Cốc là nghĩa trang thai nhi đầu tiên ở Miền Bắc. Sau 7 năm miệt mài thu lượm và chôn cất, đến nay Nhóm bảo vệ sự sống của Bến Cốc đã chôn cất được 15,200 thai nhi.
Ngỏ lời với cộng đoàn trong bài giảng, đức cha Cosma trích lại sứ điệp Đại Hội Dân Chúa là “xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương”, đồng thời ngài kêu gọi những ai đang có ý định phá thai, cùng những người đã và đang góp phần vào công việc phá thai hãy dừng ngay lại, để các trẻ em vô tội được quyền sinh ra như bao con người khác. Ngài cũng mời gọi mọi người Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí cùng nhau góp sức để ngăn chặn “ nền văn hóa sự chết”.
Cuối thánh lễ, đức cha và cộng đoàn ra nghĩa trang thai nhi để cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống, đặc biệt đức cha ẵm và chụp ảnh với một em bé mới 6 tháng tuổi, em đã được Nhóm bảo vệ sự sống giáo họ Bến Cốc cứu sống, vì mẹ em đã định phá bỏ bào thai khi em còn trong lòng mẹ.
Buổi chiều, đức cha ngược lên giáo xứ Thống Nhất để dâng lễ mãn tang cho bà cố Anna là thân mẫu cha tổng đại diện Giuse Trần quang Vinh. Sau thánh lễ, đức cha đã đi thăm bà cố của thầy Huyên và dì Hằng ở họ Thống Nhất, và bà cố cha Trọng ở họ Bá Cầu.
Buổi tối, đức cha xuôi về giáo họ Bến Xây thuộc giáo xứ Phúc Yên, dâng lễ cầu nguyện cho ông cố cha Phanxicô Xavier Nguyễn Huy Liệu và 37 người khác cùng bị mất do bom B52 thả đúng vào làng Bến Xây vào đêm ngày 28/12/1972.
Trong thánh lễ, đức cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho “hòa bình” trên thế giới, bởi vì “hòa bình” là sứ điệp chính trong ngày lễ Giáng sinh và cũng là ước vọng của toàn thể nhân loại.
Tiếp đến, đức cha mời gọi thân nhân của 38 người đã mất cách nay đúng 38 năm, hãy quên đi hận thù và “tha thứ” cho những người vì vô tình hay cố ý mà giết hại những thân nhân của mình, bởi vì “tha thứ và hòa giải” là một trong những nội dung chính trong Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Ngài cũng kêu mời giáo dân Bến Xây hãy nói “không” với “văn hóa sự chết” để xây dựng “nền văn minh sự sống và văn hóa tình thương” nơi gia đình và xứ họ.
Sau một ngày làm việc miệt mài, đức cha và phái đoàn trở về trong vui tươi, những câu chuyện cười trên xe làm quyên đi tất cả mọi mệt nhọc sau một ngày làm việc hết công xuất. Như thường lệ, khi về đến đường Mân Côi (đường Bắc Ninh- Nội Bài) phái đoàn lại cùng nhau lần chuỗi Mân Côi cùng với Đức Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đức cha đã trở về tòa giám mục lúc 10g00 đêm, kết thúc một ngày thăm viếng mục vụ tràn đầy vui tươi và phấn khởi
Xem hình ảnh
Giáo họ Bến Cốc thuộc giáo xứ Nội Bài I, cách tòa giám mục Bắc ninh khoảng 50 Km và cách phi trường Nội Bài 5 Km về hướng Tây Nam. Trong ngày lễ Các Thánh Anh Hài, đức cha cùng với quí cha đến giáo họ dâng lễ khởi công xây dựng nhà thờ mới, đồng thời dâng lễ cầu nguyện cho những người phá thai và những ai góp tay vào việc phá thai.
Nghĩa trang thai nhi giáo họ Bến Cốc được thành lập từ 7 năm trước do một số giáo dân nhiệt tình, ngay từ khởi sự đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt (lúc đó là cha Đạt) hết sức nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ chương trình bảo vệ sự sống này. Được biết, nghĩa trang thai nhi ở Bến Cốc là nghĩa trang thai nhi đầu tiên ở Miền Bắc. Sau 7 năm miệt mài thu lượm và chôn cất, đến nay Nhóm bảo vệ sự sống của Bến Cốc đã chôn cất được 15,200 thai nhi.
Ngỏ lời với cộng đoàn trong bài giảng, đức cha Cosma trích lại sứ điệp Đại Hội Dân Chúa là “xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương”, đồng thời ngài kêu gọi những ai đang có ý định phá thai, cùng những người đã và đang góp phần vào công việc phá thai hãy dừng ngay lại, để các trẻ em vô tội được quyền sinh ra như bao con người khác. Ngài cũng mời gọi mọi người Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí cùng nhau góp sức để ngăn chặn “ nền văn hóa sự chết”.
Cuối thánh lễ, đức cha và cộng đoàn ra nghĩa trang thai nhi để cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống, đặc biệt đức cha ẵm và chụp ảnh với một em bé mới 6 tháng tuổi, em đã được Nhóm bảo vệ sự sống giáo họ Bến Cốc cứu sống, vì mẹ em đã định phá bỏ bào thai khi em còn trong lòng mẹ.
Buổi chiều, đức cha ngược lên giáo xứ Thống Nhất để dâng lễ mãn tang cho bà cố Anna là thân mẫu cha tổng đại diện Giuse Trần quang Vinh. Sau thánh lễ, đức cha đã đi thăm bà cố của thầy Huyên và dì Hằng ở họ Thống Nhất, và bà cố cha Trọng ở họ Bá Cầu.
Buổi tối, đức cha xuôi về giáo họ Bến Xây thuộc giáo xứ Phúc Yên, dâng lễ cầu nguyện cho ông cố cha Phanxicô Xavier Nguyễn Huy Liệu và 37 người khác cùng bị mất do bom B52 thả đúng vào làng Bến Xây vào đêm ngày 28/12/1972.
Trong thánh lễ, đức cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho “hòa bình” trên thế giới, bởi vì “hòa bình” là sứ điệp chính trong ngày lễ Giáng sinh và cũng là ước vọng của toàn thể nhân loại.
Tiếp đến, đức cha mời gọi thân nhân của 38 người đã mất cách nay đúng 38 năm, hãy quên đi hận thù và “tha thứ” cho những người vì vô tình hay cố ý mà giết hại những thân nhân của mình, bởi vì “tha thứ và hòa giải” là một trong những nội dung chính trong Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Ngài cũng kêu mời giáo dân Bến Xây hãy nói “không” với “văn hóa sự chết” để xây dựng “nền văn minh sự sống và văn hóa tình thương” nơi gia đình và xứ họ.
Sau một ngày làm việc miệt mài, đức cha và phái đoàn trở về trong vui tươi, những câu chuyện cười trên xe làm quyên đi tất cả mọi mệt nhọc sau một ngày làm việc hết công xuất. Như thường lệ, khi về đến đường Mân Côi (đường Bắc Ninh- Nội Bài) phái đoàn lại cùng nhau lần chuỗi Mân Côi cùng với Đức Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đức cha đã trở về tòa giám mục lúc 10g00 đêm, kết thúc một ngày thăm viếng mục vụ tràn đầy vui tươi và phấn khởi