SYDNEY - Tối thứ Tư 02/02/2011 (30 Tết Âm Lịch) mặc dù thời tiết rất là oi bức nóng nực, trên 2000 người (kể cả những người không Công Giáo) đã đến công viên Paul Keating Park Bankstown tham dự Thánh lễ Đêm Giao Thừa Xuân Tân Mão 2011.

Xem hình ảnh

Sau 3 hồi chiêng trống cổ truyền, đoàn phụng vụ và quý Cha từ phía dưới công viên tiến lên bàn thờ Lễ đài. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thay mặt Ban Tuyên Uy và Cộng Đồng dâng lời nguyện chúc Xuân lên Thiên Chúa Ba Ngôi, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Cộng Đồng trong Năm Mới và quý Cha tiến về bàn thờ Tổ Quốc thắp nén hương kính nhớ Tổ Tiên, các bậc tiền nhân và các bậc anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Đồng thời một tràng Pháo nổ dòn mừng đón Xuân mới, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng vang vọng cả công viên.

Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời chúc mừng Năm Mới đến quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả mọi người. Cha nói Thánh lễ hôm nay mừng Xuân chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hòa bình bên Ai Cập, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, đặc biệt là cầu nguyện cho nước Úc và những nạn nhân thiên tai bão lụt vừa qua tại tiểu bang Queenland. Sau đó quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Đặng Đình Nên, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Mai Đào Hiền, Cha Bùi Sơn Lâm và Cha Hùng cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng, Cha Paul Văn Chi đã nói về con Mèo trong những giai thoại văn chương, tích truyện và ca dao tục ngữ. Mèo trong Thánh Kinh mà Sách Tiên Tri Isaia nói “ Cho đến ngàn thu, nó sẽ không có người ở, không có một lều trú cho đến đời đời. Ở đó Mèo hoang làm ổ và cú vọ ở đầy…(Is: 13: 20-21) Chúng ta hãy chúc nhau tràn đầy ơn Chúa là nguồn hạnh phúc. Lạy Chúa là mùa Xuân bất diệt. Xin Chúa cho mỗi người chúng con đón Xuân Tân Mão và chúc cho nhau có Chúa trong tâm hồn và có Chúa trong nếp sống Gia Đònh của chúng con…

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trần Anh Vũ Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney ngỏ lời chúc Tết quý Cha, quý Sơ, quý Hội Đồng Mục Vụ và tất cả mọi người. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng ngỏ lời khen ngợi Ca đoàn Thánh Mẫu La Vang Giáo Đoàn Cabramatta hát rất hay và đặc biệt là các em bé hậu duệ của Ca đoàn đã hát hay nối bước theo cha anh. Thánh lễ kết thúc quý Cha phát Lộc Thánh đầu năm cho cho mọi và thưởng lãm Múa Lân bắn Pháo Bông mừng Xuân Tân Mão 2011.