SEATTLE - Những ngày cuối năm Canh Dần, thành phố Seattle vốn nổi tiềng là vùng mưa ơi là mưa, nhưng lại có những ngày nắng ráo khá tuyệt và ngoài trời không mấy lạnh. Hôm nay ngày ba mươi Tết, ngày cuối năm Canh Dần, những người Công Giáo Việt Nam chung quanh thành phố Seattle và các vùng phụ cận thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lại cùng nhau đón Giao Thừa trong một khung cảnh đặc biệt đầy trang trọng, đó là Thánh lễ Giao Thừa được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Toà Saint James thuộc Tổng Giáo Phận Seattle.
Xem hình ảnh
Đêm Giao Thừa năm nay rơi vào tối thứ tư, vì là ngày làm việc trong tuần nên đa số giáo dân bận công ăn việc làm nơi các hảng xưởng, tuy vậy số lượng người tham dự Thánh Lễ Giao Thừa tại nhà thờ Chánh Toà cũng khá đông đảo, gần cả ngàn người tham dự gồm cả những giáo dân ở xa từ Everett, Lynnwood, từ Auburn... Đối với người Việt hải ngoại có khi chả biêt Tết nhứt là gì nếu không có những buổi lễ truyền thống như hôm nay. Bước vào Thánh Đường, nhìn lên vị trí trang trọng phía trên Cung Thánh, một bàn thờ Tổ Tiển được thiết kế khá đẹp và đầy vẻ trang nghiêm với bản đồ Việt Nam có ba cây trúc, hai bên có câu đối với hàng chữ màu đỏ trên nền vàng: Xuân về kính chúc an khang thịnh vượng- Tết đến cầu mong phúc lộc an hoà “ trên bản đồ Việt Nam là những hình ảnh đại diện cho ba miền Trung Nam Bắc với những biểu hiện sức sống từ ba miền trong Đức tin của người Công giáo Việt Nam như Linh đài Đức Mẹ La Vang, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và nhà thờ Hà Nội.
Thánh Lễ Giao Thừa đón năm Tân Mão được cử hành trọng thể do Đức TGP Peter Sartain Chủ tế, cùng đồng tế Thánh lễ gồm có cha Paul Weckert, cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cha phó xứ Nguyễn Sơn Miên, và các linh mụ trong Giáo phận gồm cha Hoàng Phượng, cha Nguyễn Công Đức, cha Nguyễn Đình Khánh, cha Nguyễn Anh Tuấn, cha Nguyễn Quý Thạc, cha Trần Phong Vũ và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu.
Đúng 8 giờ,Thánh lễ được khởi đầu bằng ba hồi chiêng trống theo truyền thống của dân Tộc Việt, tiếng chiêng trống ngân vang trong Thánh Đường làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của đêm trừ tịch dù đang sống xa quê hương. Ba hồi chiên trống vừa dứt, mọi người đều hướng về phía cuối nhà thờ để hiệp thông với nghi đoàn cùng với vị chủ tế và đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên Bàn Thánh trong tiếng ca bài ca nhập lễ của anh chị em Ca Đoàn Tổng hợp của Giáo Xứ:
Đk. Ngày đầu xuân đoàn con kính dâng Cha phút giao mùa và năm mới đã sang. Lời nguyện xin bao thiết tha chân tình. Khấn xin Cha ban phúc ân an bình.
1. Trôi qua mau năm tháng với lỗi lầm. Những thăng trầm buồn vui đời nhân thế. Xin dâng Cha Đấng tác tạo thời gian. Xin dâng lên thay ước nguyện đầu xuân.
2. Xin dâng lên trong giây phút giao thừa. Những tâm tình tạ ơn và yêu mến. Bao tâm tư và ước nguyện đời con. Xin dâng lên Thiên Chúa của mùa xuân.
3. Dâng lên Cha trong giây phút sum vầy. Tiếng chúc tụng vì ân lộc chan chứa. Xin thương ban non nước được bình yên. Cho nhân gian tươi thắm Xuân thần tiên.
Sau bài ca nhập lễ là giây phút đầy cảm động và thiêng liêng qua nghi thức của buổi niệm hương trước bàn thờ Tổ Tiên. Đoàn niệm hương do các vị đại diện tượng trưng cho mọi tầng lớp trong xã hội như đại diện cho tuổi ấu thơ 2 em nhỏ, đại diện cho lớp trẻ 2 anh chị thanh niên nam nữ, đại diện lớp trung niên 1 ông, 1 bà, lớp cao niên gồm cụ ông, cụ bà và một số nữ tu đại diện cho giới tu sĩ. Nghi thức niệm hương đã có phần tưởng nhớ đến đồng bào ruột thịt với lời nguyện cầu cho những người đã chết trên rừng sâu biển cả khi đi tìm tự do, cho các chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do. Buổi niệm hương được kết thúc với linh mục đoàn và Đức TGM Peter Sartain dâng hương trước bàn thờ Tổ tiên.
Phần phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay dù là ngày Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh còn gọi là ngày Lễ Nến, nhưng lại rơi vào ngày cuối năm âm lịch, ngày ba mươi Tết nên được cử hành phụng vụ Lời Chúa về Thánh lễ Giao Thừa theo phụng vụ của Giáo Hội Việt Nam. Bài chia sẻ Tin Mừng trong Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Muc đã gợi nhớ về hình ảnh tổ tiên của ngài thật phù hợp với ý nghĩa như buổi niệm hương trước bàn thờ tổ tiên trong Thánh Lễ Giao Thừa đêm nay mà Giáo xứ vừa cử hành. Xin được tóm tắt vài nét chính về bài chia sẻ tin mừng của Đức TGM Peter Sartain qua phần lược dịch của Cha Chánh Xứ Đào Xuân Thành.
Mở đầu bài chia sẻ Tin mừng, Đức Tổng Giám Mục nói: “Một trong những tình cảm về gia đình đó là hình ảnh vè ông tổ, ông nội của tôi. Dù tôi chưa bao giờ thấy được hình ảnh về tổ tiên của mình, nhưng mà do người cha đã dạy, đã kể lại về những công việc và sự thân yêu đùm bọc mà các ngài đã dành cho bố tôi, nhất là đời sống đức tin mà tôi đã biết về nội tổ tôi qua lời kể của bố tôi. Khi bố tôi chia sẻ những kỹ niệm đó về nội tổ. Tren thực tế, mặc dù chúng ta không hề gặp trực tiếp những đấng bậc về tổ tiên của mình, nhưng mà mình đã cảm nghiệm được qua khuôn mặt người cha nhân từ của mình, qua cách sống, đó là một sùng mộ yêu mến, một đức tin và một công việc mà Chúa đã dùng để xuống ơn của ngài cho mọi nguời trong gia đình, và sự gì Ngài đã sống rất nhiều những ngày với cha mẹ của mình, và từ khuôn mặt cha mẹ mình mà ông bà tổ tiên của mình đã để lại: món quà đức tin, món quà của Thiên Chúa, món quà tình yêu, món quà của gia đình và món quà cao quý nhất là món quà Gia Đình Giáo Hội.
Khi chúng ta qui tụ lại với nhau để cử hành Bí tích Thánh Thể và chúnng ta qui tụ với tất cả ông bà tổ tiên chúng ta từ trước đến đây, và cái phần mà chúng ta gọi là mầu nhiệm hiệp thông Các Thánh Thông công với chúng ta, Giáo hội để qui tụ lại với nhau qua mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Ngài nói tiếp: “Từ đó chúng ta cũng cảm nhận qua tình thương của Chúa, chúng ta phải làm một cái gì để sống với Chúa. Bởi thế chúng ta luôn luôn cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cho chúng ta có một món quà mà mỗi gia đình chúng ta đều thấy với lòng trân trọng về những phát triển. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện với nhau, chúng ta luôn hướng đến tương lai, nhất là trong năm mới này, với niềm hy vọng với sự quyết tâm và quyết tâm luôn luôn nêu gương tốt để được trở nên công cụ của Thiên Chúa dùng để đem ơn lành của Ngài cho mọi người.
Bài đọc I hôm nay, nói đến đất lành mà Thiên Chúa ban. Thiên Chúa luôn nghĩ đến chúng ta. Thiên Chúa nghĩ đến bằng tình thương đối với chúng ta như là những người ông đối với cháu, như những người cha mẹ đối với con cái và bằng những món quà rất tự nhiên mà chúng ta cảm nghiệm được qua cuộc sống hằng ngày mà tình thương của Thiên Chúa luôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta.
Trong năm mới, chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta luôn luôn nhìn đến tình thương của Chúa. Khuôn mặt của Ngài, khuôn mặt đầy yêu thương của Ngài. Ông Mô-sê đã tìm ra món quà tình thương của Chúa, và Ông luôn chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa. Trong năm mới, xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em, chúc lành cho anh chị em và ban cho anh chị em một năm mới đầy tràn hồng ân trong tình thương của Ngài”.
Qua phần chia sẻ Lời Chúa của Đức TGM Peter Sartain đã làm tăng thêm phần ý nghĩa của đêm Giao Thừa khi ngài nhắc đến những gợi nhớ về của ông bà tổ tiên mà chắc chắn mọi người Việt Nam trong những khi Tết đến cũng cảm thấy như gần gủi với các bậc tiền nhân. Đặc biệt dù đang sống xa quê hương, nhưng trong giờ phút thiêng liêng của đêm Giao Thừa mọi người vẫn nhớ về cội nguồn quê hương, nên phần cầu nguyện trong Thánh Lễ cũng đã hướng về nơi quê nhà với lời nguyện cầu: “Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho Dân tộc Việt Nam trong năm mới. Xin cho mọi người Việt Nam đang sống trong những ngày Tết xa quê hương, cũng như tại quê nhà, được hiệp thông vào sự sống mới của Đức Kitô. Xin cho nền công lý và sự thật sớm đến với đất nước Việt Nam để mọi người dân được sống trong hạnh phúc, an bình”.
Sau Thánh Lễ là lời cám ơn của Cha Chánh Xứ Đào Xuân Thành. Thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ 50 phút, mọi người ra về trong niềm hân hoan với sự cảm mến về những gì mà Đức Tổng Giám Mục Chủ tế đã chia sẻ trong sự hiệp thông với đàn chiên con cái Việt Nam khi xa quê hương trong đêm Giao Thừa.
Xem hình ảnh
Đêm Giao Thừa năm nay rơi vào tối thứ tư, vì là ngày làm việc trong tuần nên đa số giáo dân bận công ăn việc làm nơi các hảng xưởng, tuy vậy số lượng người tham dự Thánh Lễ Giao Thừa tại nhà thờ Chánh Toà cũng khá đông đảo, gần cả ngàn người tham dự gồm cả những giáo dân ở xa từ Everett, Lynnwood, từ Auburn... Đối với người Việt hải ngoại có khi chả biêt Tết nhứt là gì nếu không có những buổi lễ truyền thống như hôm nay. Bước vào Thánh Đường, nhìn lên vị trí trang trọng phía trên Cung Thánh, một bàn thờ Tổ Tiển được thiết kế khá đẹp và đầy vẻ trang nghiêm với bản đồ Việt Nam có ba cây trúc, hai bên có câu đối với hàng chữ màu đỏ trên nền vàng: Xuân về kính chúc an khang thịnh vượng- Tết đến cầu mong phúc lộc an hoà “ trên bản đồ Việt Nam là những hình ảnh đại diện cho ba miền Trung Nam Bắc với những biểu hiện sức sống từ ba miền trong Đức tin của người Công giáo Việt Nam như Linh đài Đức Mẹ La Vang, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và nhà thờ Hà Nội.
Thánh Lễ Giao Thừa đón năm Tân Mão được cử hành trọng thể do Đức TGP Peter Sartain Chủ tế, cùng đồng tế Thánh lễ gồm có cha Paul Weckert, cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cha phó xứ Nguyễn Sơn Miên, và các linh mụ trong Giáo phận gồm cha Hoàng Phượng, cha Nguyễn Công Đức, cha Nguyễn Đình Khánh, cha Nguyễn Anh Tuấn, cha Nguyễn Quý Thạc, cha Trần Phong Vũ và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu.
Đúng 8 giờ,Thánh lễ được khởi đầu bằng ba hồi chiêng trống theo truyền thống của dân Tộc Việt, tiếng chiêng trống ngân vang trong Thánh Đường làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của đêm trừ tịch dù đang sống xa quê hương. Ba hồi chiên trống vừa dứt, mọi người đều hướng về phía cuối nhà thờ để hiệp thông với nghi đoàn cùng với vị chủ tế và đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên Bàn Thánh trong tiếng ca bài ca nhập lễ của anh chị em Ca Đoàn Tổng hợp của Giáo Xứ:
Đk. Ngày đầu xuân đoàn con kính dâng Cha phút giao mùa và năm mới đã sang. Lời nguyện xin bao thiết tha chân tình. Khấn xin Cha ban phúc ân an bình.
1. Trôi qua mau năm tháng với lỗi lầm. Những thăng trầm buồn vui đời nhân thế. Xin dâng Cha Đấng tác tạo thời gian. Xin dâng lên thay ước nguyện đầu xuân.
2. Xin dâng lên trong giây phút giao thừa. Những tâm tình tạ ơn và yêu mến. Bao tâm tư và ước nguyện đời con. Xin dâng lên Thiên Chúa của mùa xuân.
3. Dâng lên Cha trong giây phút sum vầy. Tiếng chúc tụng vì ân lộc chan chứa. Xin thương ban non nước được bình yên. Cho nhân gian tươi thắm Xuân thần tiên.
Sau bài ca nhập lễ là giây phút đầy cảm động và thiêng liêng qua nghi thức của buổi niệm hương trước bàn thờ Tổ Tiên. Đoàn niệm hương do các vị đại diện tượng trưng cho mọi tầng lớp trong xã hội như đại diện cho tuổi ấu thơ 2 em nhỏ, đại diện cho lớp trẻ 2 anh chị thanh niên nam nữ, đại diện lớp trung niên 1 ông, 1 bà, lớp cao niên gồm cụ ông, cụ bà và một số nữ tu đại diện cho giới tu sĩ. Nghi thức niệm hương đã có phần tưởng nhớ đến đồng bào ruột thịt với lời nguyện cầu cho những người đã chết trên rừng sâu biển cả khi đi tìm tự do, cho các chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do. Buổi niệm hương được kết thúc với linh mục đoàn và Đức TGM Peter Sartain dâng hương trước bàn thờ Tổ tiên.
Phần phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay dù là ngày Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh còn gọi là ngày Lễ Nến, nhưng lại rơi vào ngày cuối năm âm lịch, ngày ba mươi Tết nên được cử hành phụng vụ Lời Chúa về Thánh lễ Giao Thừa theo phụng vụ của Giáo Hội Việt Nam. Bài chia sẻ Tin Mừng trong Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Muc đã gợi nhớ về hình ảnh tổ tiên của ngài thật phù hợp với ý nghĩa như buổi niệm hương trước bàn thờ tổ tiên trong Thánh Lễ Giao Thừa đêm nay mà Giáo xứ vừa cử hành. Xin được tóm tắt vài nét chính về bài chia sẻ tin mừng của Đức TGM Peter Sartain qua phần lược dịch của Cha Chánh Xứ Đào Xuân Thành.
Mở đầu bài chia sẻ Tin mừng, Đức Tổng Giám Mục nói: “Một trong những tình cảm về gia đình đó là hình ảnh vè ông tổ, ông nội của tôi. Dù tôi chưa bao giờ thấy được hình ảnh về tổ tiên của mình, nhưng mà do người cha đã dạy, đã kể lại về những công việc và sự thân yêu đùm bọc mà các ngài đã dành cho bố tôi, nhất là đời sống đức tin mà tôi đã biết về nội tổ tôi qua lời kể của bố tôi. Khi bố tôi chia sẻ những kỹ niệm đó về nội tổ. Tren thực tế, mặc dù chúng ta không hề gặp trực tiếp những đấng bậc về tổ tiên của mình, nhưng mà mình đã cảm nghiệm được qua khuôn mặt người cha nhân từ của mình, qua cách sống, đó là một sùng mộ yêu mến, một đức tin và một công việc mà Chúa đã dùng để xuống ơn của ngài cho mọi nguời trong gia đình, và sự gì Ngài đã sống rất nhiều những ngày với cha mẹ của mình, và từ khuôn mặt cha mẹ mình mà ông bà tổ tiên của mình đã để lại: món quà đức tin, món quà của Thiên Chúa, món quà tình yêu, món quà của gia đình và món quà cao quý nhất là món quà Gia Đình Giáo Hội.
Khi chúng ta qui tụ lại với nhau để cử hành Bí tích Thánh Thể và chúnng ta qui tụ với tất cả ông bà tổ tiên chúng ta từ trước đến đây, và cái phần mà chúng ta gọi là mầu nhiệm hiệp thông Các Thánh Thông công với chúng ta, Giáo hội để qui tụ lại với nhau qua mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Ngài nói tiếp: “Từ đó chúng ta cũng cảm nhận qua tình thương của Chúa, chúng ta phải làm một cái gì để sống với Chúa. Bởi thế chúng ta luôn luôn cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cho chúng ta có một món quà mà mỗi gia đình chúng ta đều thấy với lòng trân trọng về những phát triển. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện với nhau, chúng ta luôn hướng đến tương lai, nhất là trong năm mới này, với niềm hy vọng với sự quyết tâm và quyết tâm luôn luôn nêu gương tốt để được trở nên công cụ của Thiên Chúa dùng để đem ơn lành của Ngài cho mọi người.
Bài đọc I hôm nay, nói đến đất lành mà Thiên Chúa ban. Thiên Chúa luôn nghĩ đến chúng ta. Thiên Chúa nghĩ đến bằng tình thương đối với chúng ta như là những người ông đối với cháu, như những người cha mẹ đối với con cái và bằng những món quà rất tự nhiên mà chúng ta cảm nghiệm được qua cuộc sống hằng ngày mà tình thương của Thiên Chúa luôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta.
Trong năm mới, chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta luôn luôn nhìn đến tình thương của Chúa. Khuôn mặt của Ngài, khuôn mặt đầy yêu thương của Ngài. Ông Mô-sê đã tìm ra món quà tình thương của Chúa, và Ông luôn chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa. Trong năm mới, xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em, chúc lành cho anh chị em và ban cho anh chị em một năm mới đầy tràn hồng ân trong tình thương của Ngài”.
Qua phần chia sẻ Lời Chúa của Đức TGM Peter Sartain đã làm tăng thêm phần ý nghĩa của đêm Giao Thừa khi ngài nhắc đến những gợi nhớ về của ông bà tổ tiên mà chắc chắn mọi người Việt Nam trong những khi Tết đến cũng cảm thấy như gần gủi với các bậc tiền nhân. Đặc biệt dù đang sống xa quê hương, nhưng trong giờ phút thiêng liêng của đêm Giao Thừa mọi người vẫn nhớ về cội nguồn quê hương, nên phần cầu nguyện trong Thánh Lễ cũng đã hướng về nơi quê nhà với lời nguyện cầu: “Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho Dân tộc Việt Nam trong năm mới. Xin cho mọi người Việt Nam đang sống trong những ngày Tết xa quê hương, cũng như tại quê nhà, được hiệp thông vào sự sống mới của Đức Kitô. Xin cho nền công lý và sự thật sớm đến với đất nước Việt Nam để mọi người dân được sống trong hạnh phúc, an bình”.
Sau Thánh Lễ là lời cám ơn của Cha Chánh Xứ Đào Xuân Thành. Thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ 50 phút, mọi người ra về trong niềm hân hoan với sự cảm mến về những gì mà Đức Tổng Giám Mục Chủ tế đã chia sẻ trong sự hiệp thông với đàn chiên con cái Việt Nam khi xa quê hương trong đêm Giao Thừa.