CONNECTICUT - Trong những năm gần đây một số chủng viện ở Mỹ nhận đào tạo nhân sự cho Giáo Hội Việt Nam. Riêng chủng viện Holy Apostles, tiểu bang Connecticut, hiện nay có 23 người Việt (5 linh mục, 2 phó tế, 8 tu sĩ nam nữ và 8 chủng sinh) đang theo học triết và thần học, trong đó 6 người thuộc các giáo phận và nhà dòng ở Mỹ, 17 người thuộc các giáo phận và nhà dòng ở Việt Nam.
View photos - Xem hình ảnh
Từ năm 2006 chủng viện Holy Apostles bắt đầu đón nhận sinh viên Việt Nam sang du học. Trong những năm vừa qua, người Mỹ – đang làm việc và theo học ở chủng viện Holy Apostles – không biết nhiều về văn hóa Việt. Họ nghĩ Việt Nam chỉ là một miền đất nhỏ xa lạ ở viễn Đông.
Nhưng nay người Mỹ – đang làm việc và theo học ở chủng viện Holy Apostles – đã hiểu rõ hơn về phong tục tập quán của người Việt Nam. Trong dịp Tết Tân Mão vừa qua, cha giám đốc chủng viện đã có một chuyến viếng thăm Việt Nam. Khi đến đất nước hình chữ S, ngài được các đức cha, các bề trên và các cộng đoàn tu trì đón tiếp nồng hậu. Ngài hài lòng và cảm thấy rất ấn tượng tốt đẹp về chuyến viếng thăm. Khi trở về chủng viện, chính ngài là người giới thiệu văn hóa Việt Nam cho người Mỹ.
Ngày 18 tháng 2 năm 2011, cha giám đốc đã dành 1 tiếng 30 phút để giới thiệu Việt Nam với các cha, giảng viên, nhân viên và chủng sinh ở chủng viện. Cùng hỗ trợ trong buổi giới thiệu, các sinh viên Việt Nam lần lượt giới thiệu sơ qua về từng giáo phận và cộng đoàn của mình. Đặc biệt, thầy Nguyễn Hữu Lam – chủng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội – đã có bài giới thiệu về phong tục ngày Tết. Không giống như cách mừng Năm Mới của người Mỹ, Tết mang nội dung “cái thiêng”: Tết là dịp đoàn tụ với Ông Bà Tổ Tiên cùng thân bằng quyến thuộc, người đang sống cũng như đã khuất; Tết là dịp tạ ơn và cầu xin Ông Trời, Đấng nguồn sống của toàn vũ trụ.
Tất cả đều hào hứng nghe biết về phong tục, đất nước và con người Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa linh thiêng của ngày Tết, mặc dù đã muộn màng cha giám đốc vẫn quyết định tổ chức mừng Tết cho các sinh viên Việt Nam.
Ngày 19 tháng 2 năm 2011, Thánh Lễ mừng Năm Tân Mão được cử hành trang nghiêm, sốt sắng tại nhà nguyện của chủng viện. Các bài hát bằng tiếng Việt được vang lên mang âm hưởng của những ngày đầu xuân trên quê hương Việt Nam. Sau Thánh Lễ lại tiếp tục đề tài giới thiệu về Việt Nam. Trong phần này, bầu khí thêm phần vui tươi với bài hát dân ca Quan Họ Bắc Ninh do cha Phạm Đức Hậu – linh mục giáo phận Bắc Ninh – biểu diễn, và phần múa do các sơ – Dòng Mân Côi, MTG Thủ Thiêm, MTG Nha Trang và Dòng Thăm Viếng – biểu diễn. Tiếp sau đó là tiệc mừng với các món ăn truyền thống Việt Nam do một số anh chị em giáo dân ở các vùng lân cận đài thọ.
Tuy muộn màng, Thánh Lễ và tiệc mừng Tết đã làm các cha, tu sĩ và chủng sinh Việt Nam vơi đi nỗi nhớ quê hương. Và điều quan trọng là nhân dịp này người Mỹ hiểu biết hơn về văn hóa Việt Nam.
View photos - Xem hình ảnh
Từ năm 2006 chủng viện Holy Apostles bắt đầu đón nhận sinh viên Việt Nam sang du học. Trong những năm vừa qua, người Mỹ – đang làm việc và theo học ở chủng viện Holy Apostles – không biết nhiều về văn hóa Việt. Họ nghĩ Việt Nam chỉ là một miền đất nhỏ xa lạ ở viễn Đông.
Nhưng nay người Mỹ – đang làm việc và theo học ở chủng viện Holy Apostles – đã hiểu rõ hơn về phong tục tập quán của người Việt Nam. Trong dịp Tết Tân Mão vừa qua, cha giám đốc chủng viện đã có một chuyến viếng thăm Việt Nam. Khi đến đất nước hình chữ S, ngài được các đức cha, các bề trên và các cộng đoàn tu trì đón tiếp nồng hậu. Ngài hài lòng và cảm thấy rất ấn tượng tốt đẹp về chuyến viếng thăm. Khi trở về chủng viện, chính ngài là người giới thiệu văn hóa Việt Nam cho người Mỹ.
Ngày 18 tháng 2 năm 2011, cha giám đốc đã dành 1 tiếng 30 phút để giới thiệu Việt Nam với các cha, giảng viên, nhân viên và chủng sinh ở chủng viện. Cùng hỗ trợ trong buổi giới thiệu, các sinh viên Việt Nam lần lượt giới thiệu sơ qua về từng giáo phận và cộng đoàn của mình. Đặc biệt, thầy Nguyễn Hữu Lam – chủng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội – đã có bài giới thiệu về phong tục ngày Tết. Không giống như cách mừng Năm Mới của người Mỹ, Tết mang nội dung “cái thiêng”: Tết là dịp đoàn tụ với Ông Bà Tổ Tiên cùng thân bằng quyến thuộc, người đang sống cũng như đã khuất; Tết là dịp tạ ơn và cầu xin Ông Trời, Đấng nguồn sống của toàn vũ trụ.
Tất cả đều hào hứng nghe biết về phong tục, đất nước và con người Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa linh thiêng của ngày Tết, mặc dù đã muộn màng cha giám đốc vẫn quyết định tổ chức mừng Tết cho các sinh viên Việt Nam.
Ngày 19 tháng 2 năm 2011, Thánh Lễ mừng Năm Tân Mão được cử hành trang nghiêm, sốt sắng tại nhà nguyện của chủng viện. Các bài hát bằng tiếng Việt được vang lên mang âm hưởng của những ngày đầu xuân trên quê hương Việt Nam. Sau Thánh Lễ lại tiếp tục đề tài giới thiệu về Việt Nam. Trong phần này, bầu khí thêm phần vui tươi với bài hát dân ca Quan Họ Bắc Ninh do cha Phạm Đức Hậu – linh mục giáo phận Bắc Ninh – biểu diễn, và phần múa do các sơ – Dòng Mân Côi, MTG Thủ Thiêm, MTG Nha Trang và Dòng Thăm Viếng – biểu diễn. Tiếp sau đó là tiệc mừng với các món ăn truyền thống Việt Nam do một số anh chị em giáo dân ở các vùng lân cận đài thọ.
Tuy muộn màng, Thánh Lễ và tiệc mừng Tết đã làm các cha, tu sĩ và chủng sinh Việt Nam vơi đi nỗi nhớ quê hương. Và điều quan trọng là nhân dịp này người Mỹ hiểu biết hơn về văn hóa Việt Nam.