Theo truyền thống Công giáo, ngày thứ năm Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành Thánh lễ Tiệc Ly để tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và truyền chức linh mục. Giáo xứ Lào Cai cũng tổ chức Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 15g00 cùng ngày.

Xem hình ảnh

Thánh lễ được bắt đầu bằng nghi thức rước đoàn đồng tế và Tông đồ từ phòng thánh qua sườn phải nhà thờ, xuống cuối nhà thờ, rồi tiến lên bàn thờ. Con số 12 người được tuyển chọn từ các giáo họ trong giáo xứ để kính nhớ ngày Chúa rửa chân cho các Tông đồ trước khi Chúa chia tay các ông. Trong số những người được chọn hôm nay, ai cũng tự hào về việc mình được làm tông đồ và khoác trên mình trang phục màu xanh và đội mũ tế.

Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành giới thiệu về ý nghĩa lễ Tiệc Ly. Ngài nói: “Bữa Tiệc Ly là món quà quí giá nhất mà Chúa Giêsu chối lại cho con người bởi Ngài quá yêu nhân loại. Nhưng đặc biệt, hôm nay còn là ngày “quan thầy” của các linh mục nữa vì Chúa Giêsu đã truyền chức linh mục trong ngày này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục nói chung và cha xứ, cha phó của giáo xứ chúng ta nói riêng. Đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo phận, cho Đức Antôn Vũ Huy Chương, cho Đức cha Gioan Maria Vũ Tất nhân dịp đặc biệt này”.

Trong bài chia sẻ Thánh lễ, Cha Thành cũng chia sẻ về linh mục và đời sống linh mục ngày nay. Theo tiếng La Tinh, linh mục là Alter Christus, tức là Chúa Kitô thứ 2. Vì thế, linh mục phải nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.

Linh mục là con người như mọi người. Mỗi người tín đã trở thành thừa tác viên của Chúa qua bí tích Thánh Tẩy. Mỗi người kitô hữu đều mang trong mình 3 chức năng của Chúa Giêsu là ngôn sứ, tư tế và vương đế. Linh mục không chỉ mang 3 chức năng đó mà còn được xức dầu thánh hiến để thuộc trọn về Chúa cách đặc biệt.

Ngài nói: “Sứ điệp Đại hội Dân Chúa năm 2010 nói về Giáo Hội Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ thì hơn ai hết, các linh mục là những người của Mầu ngiệm, Hiệp thông và Sứ vụ trước tiên... Quí ông bà và toàn thể anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục biết sống đúng với tinh thần của Giáo Hội để qua đó Giáo Hội sẽ gặt hái được nhiều linh hồn cho Chúa”.

Sứ điệp có đoạn viết: “Đại hội nhấn mạnh vai trò của các giám mục, linh mục trong Hội Thánh. Công cuộc canh tân Hội Thánh cần được bắt đầu từ hàng linh mục...” (Sứ Điệp Đại hội Dân Chúa số 5).

Nghi thức Rửa chân các tông đồ hết sức sống động và sốt sáng. Trong khi đó, ca đoàn hát bài hát có đoạn rất ý nghĩa: “Nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau...”. Nghi thức kết thúc bằng việc Cha xứ tặng mỗi tông đồ một bánh dày tượng trưng bánh không men thời xưa Chúa vẫn ban cho các Tông đồ.

Sau Thánh lễ, Mình Thánh Chúa được kiệu đến Nhà Tạm. Các giáo họ và hội đoàn thay phiên nhau chầu đến 24 giờ. Thật là tuyệt vời được quì chầu Chúa Giêsu Thánh Thể ban đêm với nhiều người. Tạ ơn Chúa!!! Tạ ơn Trời!