Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Việt Nam Seattle.

SEATTLE. Những ngày Tam Nhật Thánh năm 2011 đến với Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle qua các lễ nghi được cử hành rất long trọng. Trong suốt mùa chay, tại nhà thờ giáo xứ đã cử hành các buổi Suy Niệm cuộc Khổ nạn của Chúa qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá vào những tối thứ sáu trong Mùa Chay do nhiều đoàn thể phụ trách hướng dẫn phần Suy Niệm như Liên Minh Thánh Tâm, Thiếu Nhi Thánh Thể cùng Các Ca Đoàn.

Vì số lượng giáo dân khá đông đúc nên mỗi ngày của chương trình Tam Nhật Lễ Vượt Qua trong giáo xứ đều được cử hành vào lúc 5 giờ và 7 giờ 30 chiều trong từng ngày. Hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle đã cử hành Thánh lễ buổiTiệc Ly rất trọng thể.

Xem hình thánh lễ tiệc ly

Thánh lễ lúc 7 giờ 30, do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Sơn Miên Tuyên Uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chủ Tế với các linh mục Đồng tế gồm Cha Gioakim Đào Xuân Thành chánh xứ, Cha Giuse Đinh Văn Nghị OP khách đến giáo xứ , và Thầy sáu phó tế Philipp Nguyễn Đức Mậu.

Thánh Lễ Tiệc ly đưọc cử hành một cách đặc biệt về nghi thức diễn lại buổi mừng lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu với 12 Tông Đồ . Cha Chủ tế cùng với anh các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã diễn lại công việc của Chúa Giêsu thực hiện trong buổi Tiệc Ly làm cho nghi thức của Lễ Vượt Qua thêm phần sinh động và đã đưa giáo dân tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn.

Nghi thức kể lại việc Chúa thực hiện rửa chân cho các môn đệ của Ngài được diễn tả qua hoạt cảnh gồm 12 em huynh trưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể cùng với cha Chủ Tế Nguyễn Sơn Miên trong vị thế sẵn sàng ngồi vào bàn tiệc, hình ảnh tất cả các em với vai 12 Tông đồ đang chia nhau những chiếc bánh và rượu khi cha Miên trao đang diễn ra một cách sinh động đã đưa mọi giáo dân hồi tưởng lại quang cảnh Chúa Giêsu và 12 Tông đồ xưa kia đang thân mật dự tiệc Vượt Qua. Tiếp theo Thầy Sáu Phó tế Nguyễn Đức Mậu đã đọc đoạn tin mừng Ga 13,1-11” như sau: Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan.

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người.

Khi đọc đến đoạn này thì lập tức một anh huynh trưởng đóng vai Giuđa tay cầm gói bạc liền nhìn quanh đồng bạn và rời khỏi vị trí bàn tiệc, những em khác đóng vai các Tông đồ tỏ vẻ xôn xao và nhìn theo Giuđa với một thái độ ngạc nhiên. Thầy Sáu Mậu đọc tiếp:

Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng,..”

Vị Chủ tế đã làm theo cách diễn tả trong bài Tin Mừng, cha Miên đã cởi áo lễ và lấy dây thắt lưng và lấy nước đỗ vào chậu theo như Thánh Gioan đã tường thuật qua đoạn Tin Mừng: “rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Điều cảm động nhất là khi vị chủ tế đến rửa chân cho một người đóng vai Simon thì giáo dân đã chăm chú nghe lời đối đáp xưa kia giữa Simon và Chúa Giêsu rất cảm động, hình ảnh chân thành của người tôi tớ Chúa là ông Simon đã diễn đạt đúng mức do một huynh trưởng đóng khá linh hoạt: Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".

Bài Tin Mừng được thầy sáu Mậu đọc tiếp: “Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".

Sau Thánh Lễ là cuộc Rước Kiệu Mình Thánh Chúa rất trọng thể. Cha Chánh Xứ đã chủ sự buổi Rước Kiệu. Linh mục đoàn và hơn 600 giáo dân tham dự Thánh Lễ đã cùng Rước Kiệu Mình Thánh Chúa đến vị trí Hội trường Nhà Thờ là nơi đặt nhà Chầu để các đoàn thể và giao dân thay phiên nhau chầu đêm Thứ Năm Tuần Thánh, đêm Thánh mừng kỷ niệm Lễ Vượt Qua. Hơn một giờ đồng hồ, giáo dân đã cùng nhau sốt sắng cầu nguyện chung với nhau trước Mình Than1h Chúa đặt trong Nhà Chầu. Sau đó là các đoàn thể thay phiên nhau chầu cho đến 12 giờ khuya. Nghi thức Bế Mạc được cha chan1h xứ chủ sự cùng với một số đoàn thể hiện diện đã cùng nhau Kiệu Mình Thánh Chúa trở lại nhà tạm đặt trong Phòng Thánh và cùng hát kinh hoà bình trong suốt đoạn đường Kiệu Mình Thánh Chúa. Mọi người ra về sau lời cảm ơn của cha chánh xứ.

Seattle, Thứ Năm Tuần Thánh Năm 2011

Nguyễn An Quý