Tường trình buổi gây Quỹ Tương Trợ Linh Mục giáo phận Phát Diệm

SAN JOSE - 2/5/2011- Trong tinh thần, “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” Hội Đồng Hương Phát Diệm San Jose đã tổ chức thành công bữa tiệc gây quỹ nhằm giúp đỡ Giáo Phận Phát Diệm lập Quỹ Tương Trợ Linh Mục. Bữa tiệc đã diễn ra vào vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày Chúa Nhật 1 tháng 5 năm 2011 tại nhà hàng Phú Lâm trên đường Story, thành phố San Jose. Khoảng trên 500 người Công Giáo gốc Phát Diệm cư ngụ tại các thành phố San Jose, Oakland, Monterrey đã về đây chung sức yểm trợ giáo phận mẹ tại quê nhà.

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG.

Giáo phận Phát Diệm, trong hơn nửa thế kỷ qua, đã trải qua những năm tháng điêu linh. Cơ sở vật chất bị huỷ hoại, các hoạt động sống đạo gần như bị tê liệt vì thiếu nhân sự. Nay toàn Giáo Phận đang bừng lên sức sống mới, nhưng đồng thời cũng nảy sinh nhiều khó khăn, trở ngại, nhiều nhu cầu cần được đáp ứng.

ĐGM Nguyễn Năng đã từng bước giải quyết các khó khăn, nhưng ưu tư hàng đầu của Ngài là Quỹ Tương Trợ Linh Mục. Ngài biết rõ “các cha không có tiền nhiều, giáo dân cũng nghèo” nên ngài đã nghĩ tới giáo dân Phát Diệm tại hải ngoại. Trong thư gửi Linh Mục Phan Thế Lực, Tuyên Úy giáo dân gốc Phát Diệm và toàn thể anh chị em tín hữu gốc Phát Diệm tại hải ngoại, Ngài tâm sự:

Xem hình tiệc gây quỹ

"Thưa cha và anh chị em, Giáo Phận Phát Diệm hiện có 156,000 tín hữu nơi 77 giáo xứ, tổng số 68 Linh Mục; một số cha già nghỉ hưu, mốt số đi du học, số còn lại đang làm mục vụ nơi các giáo xứ. Giáo xứ có nhiều nhu cầu mục vụ như đào tạo nhân sự, xây dựng v.v… Một trong những nhu cầu ưu tiên là chăm lo sức khoẻ cho qúy cha nghỉ hưu và đau bệnh".

Lý do mà Đức Cha Nguyễn Năng coi việc chăm lo cho các cha già đau bệnh là ưu tiên hàng đầu vì một trường hợp đáng thương và cụ thể nhất đã xảy ra ngay trong Giáo Phận Phát Diệm. Ngài kể:

Ưu tư này phát xuất từ sự việc mới xảy ra cho một cha già trong giáo phận. Các bác sĩ nói ngài phải mổ tim gấp với chi phi 70,000,000.đồng (khoảng 3500 USD)Các Linh mục trong giáo phận và một số ân nhân đã chung tay giúp đỡ cho ngài. Tạ ơn Chúa, cuối cùng ngài không phải mổ nhưng tiền thuốc cũng khá đắt và vẫn phải tiếp tục uống thuốc

Từ hoàn cảnh thực tế nói trên, Đức Cha Nguyễn Năng đã quyết định thành lập Quỹ Tương Trợ Linh Mục. Ngài cho giáo dân hải ngoại biết rõ về qũy này sẽ hoạt động ra sao và nhằm mục tiêu gì. Ngài viết:

“Tôi đã quyết định lập Quỹ Tương Trợ Linh Mục. Cần có một số tiền tương đối lớn ( ban đầu khoảng 2 tỷ đồng VN, tương đương với 100,000. Mỹ Kim để gửi ngân hàng. Số tiền lời hàng năm sẽ được dùng để đáp ứng chi phí cho các Linh Mục đau ốm hay nghỉ hưu”.

ĐÁP ỨNG CỦA GIÁO DÂN PHÁT DIỆM HẢI NGOẠI.

Lời kêu gọi của vị chủ chăn nơi quê nhà được các Linh Mục Tu sĩ và giáo dân Phát Diệm tại San Jose đăc biệt quan tâm. Ngay từ đầu tháng 11 năm 2010, Cha Phan Thế Lực, Cha Phan Quốc Cường, Cha Bùi Quốc Khánh, Cha Nguyễn Xuân Hương, Cha Mai Văn Vọng, Thầy Sáu Phạm Trung Điểm và hội Đồng Hương Phát Diệm San Jose đã bắt tay việc thảo kế hoạch quyên góp 100,000 My Kim như kế hoạch của Đức Cha đã đưa ra.

Kế hoạh được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu được gọi là “âm thầm” khởi sự từ tháng 11 và kết thúc trước Tết Âm Lịch năm 2011. Giai đoạn này ban tổ chức âm thầm vận động các LM gốc Phát Diệm và các vị ân nhân. Tuy gọi là âm thầm nhưng kết quả cũng khả quan: Thầy Sáu Phạm Trung Điểm cho biết giai đoạn đầu quyên góp được 30,000. Mỹ Kim.

Giai đoạn II là giai đoạn vận động các giáo dân Phát Diệm tham dự bữa tiêc gây quỹ tại nhà hàng Phú Lâm để họ có cơ hội giúp giáo phận nhà. Nhờ sự vận động của qúy cha và của các ban đại diện mỗi cộng đoàn giáo dân VN ở San Jose và Oakland, trên 500 vé tham dự tiệc đã được bán hết trong vòng 2 tuần lễ. Mỗi vé giá 30 dollars. Số tiền này để chi trả phần ăn bữa tiệc, còn tiền giúp Quỹ Tương Trợ Các Linh Mục là khác.

BỮA TIỆC GÂY QŨY:

Tiệc khai mạc lúc 6 giờ 30 chiều. Bước vào nhà hàng, cảm giác đầu tiên của người viết là vô cùng ngạc nhiên khi thấy số người tham dự thật đông đảo, ăn mặc đẹp đẽ và trên khuôn mặt ai cũng nở những nụ cười rạng rỡ đầy tình thân ái. Quê quán họ ngày xưa ở đâu, tôi không biết, có lẽ Lưu Phương, có thể Hướng Đạo, nhưng tất cả đều là hậu duệ hay con cháu của các bậc tổ tiên mà ngày xưa là giáo dân của Cụ Sáu, của Đức Cha Tòng, Đức Cha Lê Hữu Từ. Họ gồm đủ mọi thành phần xã hội: nào Thương Gia, Bác Sĩ, Luật Sư, Nha Sĩ, Kỹ Sư, Giáo Sư, kể cả các Linh Mục và các vị có uy tín trong cộng đồng. Còn nửa giờ nữa mới đến giờ khai mạc mà trên 50 bàn tiệc đã không còn một chỗ trống, nhiều vị khách không kịp mua vé cũng đến tham dự, bó buộc các anh chị trong ban tiếp tân phải chật vật lắm mới sắp xếp đủ chỗ ngồi cho mọi người. Họ đến đây tất cả chỉ vì lòng yêu mến, gắn bó và tri ân giáo hội mẹ tại quê nhà mà một lần ở đó họ đã chính thức một lần được diễm phúc gia nhập Giáo Hội Công Giáo, được kế thừa một đức tin kiên vững và hào hùng của các bậc tổ tiên là các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong phần Khai Mạc cha Phan Thế Lực đã tuyên bố mục đích bữa tiệc. Ngài nói:

“Với tâm tình yêu thương và sự hy sinh cũng như lòng quảng đại mà qúy cha, qúy thầy sáu, qúy tu sĩ nam nữ, toàn thể hội đoàn cùng tất cả qúy vị ân nhân và qúy ông bà, anh chị em đã cùng chúng con góp một bàn tay để gửi về sưởi ấm các cha già đã một đời hy sinh tận tụy cho Chúa và cho Giáo Hội cũng như cho đoàn chiên mà các Ngài chăn dắt.”

Lời tuyên bố của cha Phan Thế Lực vừa chấm dứt thì Lm. Mai Văn Vọng nối được đường dây điện thoại viễn liên để Đức Cha Nguyễn Năng, Giám Mục giáo phận Phát Diệm ngỏ lời với với qúy khách bữa tiệc. Khu nhà hàng rộng lớn bỗng im bặt tiếng. Ai cũng để ý lắng nghe lời cha chung nói về tình hình giáo phận. Cuộc đàm thoại “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” kéo dài độ 15 phút nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn mọi người phải thổn thức nhớ lại những kỷ niệm năm xưa tại quê nhà. Một tràng pháo tay nổ râm ran khi mọi người nghe Đức Cha chúc bình an của Chúa đến mọi người.

GÂY QUỸ THÀNH CÔNG:

ban tổ chức
Thông thường, trong các bữa tiệc, giáo sĩ được xếp chỗ danh dự. Nhưng hôm nay, Cha Phan Thế Lực, Cha Mai Văn Vọng, Cha Phan Quang Cường, Cha Bùi Quốc Khánh, thầy Sáu Phạm Trung Điểm đã đóng vai trò của những tiếp viên. Các vị đó đon đả chào đón bắt tay giáo từng giáo dân. Điều đặc biệt là các cha đã đóng vai trò hoạt náo viên làm cho bữa tiệc bừng lên khí thế vui tươi sống động. Tôi chưa bao giờ nghe cha Phan Thế Lực và Phan Quang Cường hát, thế mà hôm nay, các Ngài đã là những ca sĩ đắt giá, hái ra tiền cho các cha già nơi giáo phận Phát Diệm. Mỗi lần các ngài hát, là mỗi lần có những thực khách giơ tay ủng hộ tài chánh cho Quỹ Tương Trợ. Bà Đinh Ngọc Long trong cùng bàn tiệc với tôi vui miệng phát biểu:

“Xi măng cốt sắt như Trùm Sò mà có tiền trong túi hôm nay thì cũng phải móc ra cho hai danh ca này hát.”

Một điều cũng cần nói thêm là ban tổ chức đã khéo chọn ông MC Trần Dũng. Ông không có cái nét đẹp của một tài tử điện ảnh, nhưng cái tài ăn nói lưu loát của ông thì thật tuyệt vời, đến độ các chương yểm trợ các cha gia đau yếu đều có ngưòi đứng ra bảo trợ, bao nhiêu kỷ vật đấu giá đều có người mua. Sự thành công ấy cũng là nhờ cái tài ăn nói như rót vào tai của một vị nữ MC mà sắc đẹp và tài biến báo tài tình của chị đã khiến tôi quên mất hỏi tên.

Việc thu tiền hôm nay cũng diễn ra thật thứ tự gọn ghẽ. Phần chính là nhờ khoảng 20 vị trong hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Các bà, với phong cách qúy phái lịch sự, đồng phục màu tím cà, niềm nở đến từng thực khách trao giấy tờ ghi tiền ủng hộ. Được biết nhiều vị không phải là con dân Phát Diệm, nhưng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành các bữa tiệc gây quỹ trước đây cho nhiều giáo phận. Do vậy việc quyên tiền hôm này đã diễn ra một cách thật suông sẻ.

Bữa tiệc cũng được phóng viên của đài truyền hình SBTN là anh Pham Thái, và chị Xuân Lệ quay thành phim phóng sự. Các anh chị này cũng là con cháu của những giáo dân ngày xưa ở Văn Hải, Phát Diệm. Chị Xuân Lệ đã phỏng vấn cha Mai Văn Vọng, Cha Phan Thế Lực, Cha Phan Quang Cường về ý nghiã của buổi gây quỹ. Phim bữa tiệc sẽ được trình chiếu trên màn truyền hình SBTN trên toàn nứớc Mỹ và các đài truyền hình điạ phương của người Việt vùng San Jose..

Trước khi bữa tiệc kết thúc, trước bao nhiêu quan khách, Thầy Sáu Phạm Trung Điểm cho biết kết quả bữa tiệc gây quỹ ngày 1 tháng 5 năm 2011 như sau: Tổng số tiền thu được và hứa đóng góp là 55,513. Mỹ Kim. Nếu tính cả số tiến quyên góp được trong đợt một, thì tổng cộng số tiến quyên góp hai đợt cho Quỹ Tương Trợ Linh Mục la 90,515. Mỹ Kim. Như vậy số tiền này đã gần như đáp ứng đủ nhu cầu cho Đức Cha mong muốn

Buổi gây quỹ đã thành công mỹ mãn, ai ra về cũng cảm thấy vui mừng vì mình đã làm được một điều gì cho giáo phận mẹ tại quê nhà.

Nguyễn Long Thao