Thiếu nhi Giáo xứ Gia Định mừng Lễ các người Cha.

Trong niềm vui chung toàn thế giới hân hoan mừng Lễ các người Cha , cha sở mời các phụ huynh cùng dâng Thánh lễ Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho đời mỗi người có mẹ có cha, đồng thời nhắc nhở các em tâm tình hiếu thảo và biết ơn ba mẹ đã vất vả đêm ngày nuôi các con lớn khôn và dạy con đi trên đường mến Chúa. Đây là dịp để các em được long trọng tôn vinh chúc mừng ba mẹ.

Xem hình thiếu nhi mừng ngày của Cha

Khác với những ngày chủ nhật trong niên học giáo lý, hôm nay thiếu nhi không tham dự thánh lễ một mình mà được ngồi giữa ba và mẹ. Có em còn có cả ông bà ngồi cạnh nữa. Còn hình ảnh nào đẹp hơn cả ba thế hệ cùng chung tham dự thánh lễ. Thật hạnh phúc cho bé biết bao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều phụ huynh không hiện diện có lẽ vì e ngại hoặc bận bươn chải mưu sinh giữa dòng đời.

Để chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay các anh chị và các em cùng thực hiện những tấm thiệp xinh xinh trên đó có ghi Lời Chúa, những câu ca dao ca ngợi tình mẹ cha hoặc những lời chúc gói trọn tâm tình yêu kính của mình

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.


Những bài thơ do các em sáng tác rất ngây thơ nhưng cũng rất đúng luật bằng trắc

Tình yêu cha mẹ bao la
Cho con tiếng khóc oa oa chào đời…
Thương con chẳng phút nghỉ ngơi
Con đau, con ốm đứng ngồi không yên


Thế cho nên các em xin hứa

Gởi thưa lễ phép ngoan hiền
Vui lòng cha mẹ kẽo phiền song thân


Bắt đầu buổi lễ các em trình diễn những màn văn nghệ bỏ túi rất dễ thương để mừng cha qua những bài hát: Cho con, Bố là tất cả , Công ơn cha mẹ… Đặc biệt cha tuyên úy Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt cũng góp phần ý nghĩa cho buổi lễ bằng bài hát “Tình Cha Cho Con” của nhạc sĩ Thế Thông:

Cha ơi con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên, những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi cha vẫn là đuốc sáng đời con và là niềm tin dắt con đi vào đời. ..

Cuối cùng là phần tặng hoa và thiệp cho bố. Bố cảm động nhận tấm thiệp từ tay con trao, hôn lên vầng trán ngây thơ của con…

Nhưng ngoài những người cha đã sinh thành dưỡng dục, mỗi người chúng ta còn có vị Cha Chung là Thiên Chúa luôn quan tâm dõi mắt quan phòng che chở, cha mời cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa luôn ban tặng dồi dào cho từng người trong suốt cuộc đời.

Trong phần chia sẻ sau bài Phúc Âm, cha thực hiện cuộc phỏng vấn vui nho nhỏ. Cha hỏi một vài em: Ngày sinh nhật của ba con là ngày nào?

Câu hỏi rất đơn giản nhưng đã khiến các phụ huynh ngạc nhiên, còn các em lúng túng vì không trả lời được. Kết quả 2/10 em trả lời được Điều nầy cũng dễ hiểu và thông cảm cho các em, vì người Việt Nam ít tổ chức sinh nhật!!! và điều nầy cũng nói lên lòng hy sinh của ba mẹ đã dành tất cả điều tốt đẹp cho con mà không nghĩ phần cho mình.

Những câu hỏi Kinh Thánh tiếp theo để thăm dò xem “ba mẹ dạy con những điều gì” cũng khiến cho ba mẹ hơi lo lo. Cũng may ba mẹ cũng trả lời được và cả gia đình được thưởng …

Cuối lễ các gia đình cùng chụp hình lưu niệm chung với cha tuyên úy.

Theo tinh thần Thư Chung 2007 Về Giáo Dục Kitô giáo Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “ Trong nền giáo dục Kitô giáo, gia đình không thể tách rời khỏi giáo xứ”. Và theo lời Đức Thánh Cha Bê-nê-đictô XVI nói qua hệ thống Vô tuyến truyền hình trong ngày Bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 năm 2009 “Không đâu bằng gia đình, nơi con người học hỏi các bài tập cho đời sống như hòa bình, làm việc, sự hòa điệu và tôn kính”. Gia đình là “nền tảng không thể thay thế của xã hội… là những gì tốt lành nhất cho con trẻ, xứng đáng được đưa vào đời sống như hoa trái của tình yêu,…” , thiết nghĩ những ngày lễ như thế nầy sẽ thật sự rất cần thiết để cả gia đình cùng nhìn lại: ba mẹ đã làm điều gì cho con và con đã đáp trả công ơn ba mẹ như thế nào?

Ngày Lễ các người Cha đã để lại dấu ấn tốt trong lòng mọi người và cũng khơi gợi một ý niệm tốt nơi các phụ huynh: họp tác với giáo xứ trong việc giáo dục đức tin cho con em và cũng để tạo sự tương quan mật thiết giữa quí cha, các các anh chị huynh trưởng và các phụ huynh

Xin gửi đến những người cha, những người ông đã tận tụy hy sinh suốt đời vì con cháu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nguyễn Xuân