Ngày Đại lễ vào ngày 21.6, nhưng từ ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy trước đó, giáo xứ đã tổ chức Tuần Tam Nhật. Cộng đoàn giáo xứ sốt sắng tham dự đông đúc, ngày Chúa Nhật 19.6 giáo xứ cũng đã tổ chức tiệc mừng trước cho cộng đoàn.
Xin xem hình
Sáng ngày 21.6, ngày lễ chính thức, khuôn viên nhà thờ rực rở cờ hoa. Trước tiền đường, hang chục lẳng hoa tươi hầu hết là của chính quyền các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế đến tặng và chúc mừng giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Các hội đoàn đều chỉnh đề đồng phục hân hoan đón tiếp các vị khách quý, đại diện các giáo xứ bạn, các tu sĩ nam nữ. Bắt đầu từ 8giờ30, các linh mục lần lượt đến. Đúng 9 giờ, tiếng trống và kèn đồng tấu khúc hoan ca chào mừng Đức Tổng Giám Mục và Đức Giám Mục phụ tá Tổng giáo phận Huế.
Đúng 9giờ30, trong ánh nắng gay gắt của mùa hè, nhưng không vì thế mà giảm đi niềm vui. Đoàn rước Đức Tổng Giám Mục và Đức Giám Mục phụ tá cùng đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ. Ngôi nhà thờ khang trang vừa được sơn mới để mừng ngày đại lễ.
Trước thánh lễ, cha quản xứ Gioan Kim Lê Thanh Hoàng đã đọc lời chào mừng, đồng thời ôn lại đôi nét về sự hình thành, xây dựng và phát triển của giáo xứ qua các thời cha quản xứ trong suốt chặng đường 100 năm. Sau đó, cha quản xứ cùng với cha J.B. Etcharren nguyên Bề trên Tổng quyền hội Thừa Sai Paris cùng với đại diện giáo xứ đã đến niệm hương trước bàn thờ và di ảnh các linh mục tiền nhiệm.
Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chào mừng các vị khách quý, chúc mừng ngày trọng đại của giáo xứ. Ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, các linh mục quản xứ qua các thời kỳ đã mất cũng như các vị còn sống.
Đặc biệt bài Tin Mừng do cha J.B. Etcharren đọc bằng tiếng Việt với một giọng văn mạch lạc và cực kỳ chuẩn xác đã tạo bao thán phục và mến mộ nơi cộng đoàn.
Sau thánh lễ, đại diện giáo xứ cũng đã bày tỏ long tri ân đối với Đức Tổng, Đức Giám phụ tá cùng các linh mục đồng tế đã không quản ngại thời tiết nóng nực để dâng thánh lễ đồng tế đông đảo, tăng phần long trọng của ngày đại lễ. Đồng thời thay mặt giáo xứ tri ân các linh mục quản xứ tiền nhiệm, các bậc tiền nhân, các vị ân nhân, các kỷ sư cũng như thợ thầy đã từng dày công góp công góp của để xây dựng giáo xứ, xây dựng nhà thờ có được bộ mặt như ngày hôm nay.
Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục ban phép lành cho cộng đoàn tham dự.
Đôi nét sơ lược về giáo xứ Phanxicô Xaviê:
Là một giáo xứ tọa lạc tại trung tâm của thành phố Huế. Địa bàn của giáo xứ hầu hết là các dinh thự và công sở nhà nước, các trường đại học và trung học, rất ít dân cư. Trong thời kỳ chính quyền bảo hộ Pháp, các quan chức người Pháp cũng như một số người Tây đi lễ tại nhà nguyện của trường Jeanne d’Arc do các Soeur Saint Paul phụ trách.
Tháng Giêng năm 1911, cha Jean Léculier là tuyên úy trường Jeanne d’Arc đã được bổ nhiệm làm quản xứ tiên khởi của “Giáo xứ Huế”được thành lập tại đây. Thời gian đầu vẫn mượn tạm nhà nguyện của trường để sinh hoạt. Sau đó, ngài mua được thửa đất phía trước cổng trường và bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ, xây dựng giáo xứ, gọi là Giáo xứ Huế. Mỗi Chúa Nhật đều có thánh lễ bằng tiếng Pháp, và hầu hết những người tham dự thánh lễ đều là người Tây, nên dân địa phương thường gọi là nhà thờ Tây, một số khác cũng quen gọi là nhà thờ Nhà Nước, vì thời kỳ đó những nghi lễ long trọng của chính quyền bảo hộ Pháp hầu hết đều diễn ra tại đây.
Năm 1922, cha Lemasle được bổ nhiệm quản xứ, ngài là một người rất sung mộ Thánh Phanxicô Xaviê, nên ngài đổi tên giáo xứ là giáo xứ Phanxicô Xaviê. Tuy nhiên mọi người vẫn quen gọi là “ Nhà Thờ Nhà Nước”cho đến những năm cuối thập niên 60.
Ông Hội Nghi, một giáo dân thuộc giáo xứ chính tòa Phủ Cam, nhà ở phía trước nhà của Cố Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, ông là một nhà thầu khoán nổi tiếng thời bấy giờ, đã lãnh nhận xây dựng ngôi nhà thờ. Trãi qua các đời cha sở kế tiếp, các ngài đã từng bước tu bổ thêm để có được ngôi nhà thờ khang trang và mỹ lệ.
Năm 1954-1955, cha F.X. Nguyễn Văn Thuận ( sau này là Cố Đức Hồng Y ) được bổ nhiệm làm cha phó, từ đó mỗi ngày Chúa Nhật có thêm một thánh lễ buổi chiều được cử hành bằng tiếng Việt. Ngài cho mời thợ chạm từ Tam Tòa Quảng Bình vào làm cây Tượng Thánh Giá bằng gổ. Ngài cũng dâng cúng bộ tượng Đàng Thánh Giá của gia đình mình cho nhà thờ. Tất cả đều còn lưu lại cho đến ngày nay.
Năm 1955, cha Ximong Nguyễn Văn Lập là vị quản xứ người Việt đầu tiên coi sóc giáo xứ. Vì địa bàn này hầu hết là công sở nhà nước và các trường đại học cũng như trung học, nên rất đông người công giáo giáo trí thức về đây mua đất mua nhà để ở. Do đó, thời kỳ này đã có lúc giáo xứ lên đến gần 3000 giáo dân.
Năm 1958, cha Giuse Ngô Văn Trọng được cử làm quản xứ kế nhiệm, cũng là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, ngài cho xây hang đá Đức Mẹ Lộ Đức phía trước sân nhà thờ, dưới một tang cây sanh cổ thụ và còn tồn tại cho đến ngày nay. Hàng ngày nhiều người đến đây đọc kinh cầu nguyện.
Năm Mậu Thân 1968, 9giờ sáng ngày mùng hai Tết, dưới thời cha Phêrô Trần Hữu Tôn làm quản xứ, một tiếng nổ vang rền, bụi đỏ mịt mù một góc trời, tháp nhà thờ đổ sập hoàn toàn. Khoảng một giờ đồng sau, máy bay lại bắn phá làm một phần nhà thờ tan tành. Chưa kịp hồi sinh thì biến cố 75 làm bao người con giáo xứ lại ly tán khắp nơi. Lúc này, cha Stêphanô Nguyễn Như Thể được bổ nhiệm coi sóc giáo xứ, nhưng chưa được bao lâu thì ngài lại được Tòa Thánh chọn làm Giám Mục phó kế vị của Đức Tổng Philipphê Nguyễn Kim Điền.
Trải qua các đời cha sở kế tiếp, việc trùng tu lại ngôi nhà thờ là vấn đề thao thức trăn trở của các ngài, nhưng vì đời sống và kinh tế khó khăn nên hầu như đều nằm ngoài tầm tay.
Năm 2005, cha Gioan Kim Lê Thanh Hoàng được bổ nhiệm làm quản xứ. Việc quan trọng nhất mà ngài luôn đặt lên hang đầu là phải tái thiết lại ngôi nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng. Nhờ sự giúp sức của các cha phó trẻ trung như cha Philipphê Hoàng Linh và cha Phêrô Nguyễn Vũ, ngài đã dốc hết tâm huyết trong việc trùng tu ngôi nhà thờ theo nguyên mẫu. Tháp nhà thờ được khôi phục, khuôn viên nhà thờ được chỉnh trang đẹp đẻ và thật khang trang. Thế là mơ ước bao năm vẫn đau đáu trong lòng của những người con giáo xứ đã thành hiện thực.
Kỷ niệm 100 năm hồng ân thành lập giáo xứ, ôn lại những thành quả mà cha ông đã gầy dựng. Điểm lại những thời kỳ sáng lạn của giáo xứ với bao hội đoàn được thành lập. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo xứ noi gương những bậc cha ông, không những bảo toàn nguyên vẹn những thành quả mà còn xây dựng và phát triển hơn nữa để giáo xứ ngày càng vững mạnh. Ngài kêu gọi mỗi người trong giáo xứ, tùy theo độ tuổi phù hợp, đều tham gia các hội đoàn như Cha Gia Đình, Mẹ Gia Đình, Giới Trẻ, Thiếu Nhi…Đời sống đạo đức ngày càng vững mạnh, mọi người yêu thương nhau. Làm cho giáo xứ thành một Đại Gia Đình luôn chan hòa tình yêu thương, xây dựng giáo xứ thành một giáo xứ hiệp thông, huynh đệ và rao giảng Tin Mừng.
Xin xem hình
Sáng ngày 21.6, ngày lễ chính thức, khuôn viên nhà thờ rực rở cờ hoa. Trước tiền đường, hang chục lẳng hoa tươi hầu hết là của chính quyền các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế đến tặng và chúc mừng giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Các hội đoàn đều chỉnh đề đồng phục hân hoan đón tiếp các vị khách quý, đại diện các giáo xứ bạn, các tu sĩ nam nữ. Bắt đầu từ 8giờ30, các linh mục lần lượt đến. Đúng 9 giờ, tiếng trống và kèn đồng tấu khúc hoan ca chào mừng Đức Tổng Giám Mục và Đức Giám Mục phụ tá Tổng giáo phận Huế.
Đúng 9giờ30, trong ánh nắng gay gắt của mùa hè, nhưng không vì thế mà giảm đi niềm vui. Đoàn rước Đức Tổng Giám Mục và Đức Giám Mục phụ tá cùng đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ. Ngôi nhà thờ khang trang vừa được sơn mới để mừng ngày đại lễ.
Trước thánh lễ, cha quản xứ Gioan Kim Lê Thanh Hoàng đã đọc lời chào mừng, đồng thời ôn lại đôi nét về sự hình thành, xây dựng và phát triển của giáo xứ qua các thời cha quản xứ trong suốt chặng đường 100 năm. Sau đó, cha quản xứ cùng với cha J.B. Etcharren nguyên Bề trên Tổng quyền hội Thừa Sai Paris cùng với đại diện giáo xứ đã đến niệm hương trước bàn thờ và di ảnh các linh mục tiền nhiệm.
Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chào mừng các vị khách quý, chúc mừng ngày trọng đại của giáo xứ. Ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, các linh mục quản xứ qua các thời kỳ đã mất cũng như các vị còn sống.
Đặc biệt bài Tin Mừng do cha J.B. Etcharren đọc bằng tiếng Việt với một giọng văn mạch lạc và cực kỳ chuẩn xác đã tạo bao thán phục và mến mộ nơi cộng đoàn.
Sau thánh lễ, đại diện giáo xứ cũng đã bày tỏ long tri ân đối với Đức Tổng, Đức Giám phụ tá cùng các linh mục đồng tế đã không quản ngại thời tiết nóng nực để dâng thánh lễ đồng tế đông đảo, tăng phần long trọng của ngày đại lễ. Đồng thời thay mặt giáo xứ tri ân các linh mục quản xứ tiền nhiệm, các bậc tiền nhân, các vị ân nhân, các kỷ sư cũng như thợ thầy đã từng dày công góp công góp của để xây dựng giáo xứ, xây dựng nhà thờ có được bộ mặt như ngày hôm nay.
Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục ban phép lành cho cộng đoàn tham dự.
Đôi nét sơ lược về giáo xứ Phanxicô Xaviê:
Là một giáo xứ tọa lạc tại trung tâm của thành phố Huế. Địa bàn của giáo xứ hầu hết là các dinh thự và công sở nhà nước, các trường đại học và trung học, rất ít dân cư. Trong thời kỳ chính quyền bảo hộ Pháp, các quan chức người Pháp cũng như một số người Tây đi lễ tại nhà nguyện của trường Jeanne d’Arc do các Soeur Saint Paul phụ trách.
Tháng Giêng năm 1911, cha Jean Léculier là tuyên úy trường Jeanne d’Arc đã được bổ nhiệm làm quản xứ tiên khởi của “Giáo xứ Huế”được thành lập tại đây. Thời gian đầu vẫn mượn tạm nhà nguyện của trường để sinh hoạt. Sau đó, ngài mua được thửa đất phía trước cổng trường và bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ, xây dựng giáo xứ, gọi là Giáo xứ Huế. Mỗi Chúa Nhật đều có thánh lễ bằng tiếng Pháp, và hầu hết những người tham dự thánh lễ đều là người Tây, nên dân địa phương thường gọi là nhà thờ Tây, một số khác cũng quen gọi là nhà thờ Nhà Nước, vì thời kỳ đó những nghi lễ long trọng của chính quyền bảo hộ Pháp hầu hết đều diễn ra tại đây.
Năm 1922, cha Lemasle được bổ nhiệm quản xứ, ngài là một người rất sung mộ Thánh Phanxicô Xaviê, nên ngài đổi tên giáo xứ là giáo xứ Phanxicô Xaviê. Tuy nhiên mọi người vẫn quen gọi là “ Nhà Thờ Nhà Nước”cho đến những năm cuối thập niên 60.
Ông Hội Nghi, một giáo dân thuộc giáo xứ chính tòa Phủ Cam, nhà ở phía trước nhà của Cố Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, ông là một nhà thầu khoán nổi tiếng thời bấy giờ, đã lãnh nhận xây dựng ngôi nhà thờ. Trãi qua các đời cha sở kế tiếp, các ngài đã từng bước tu bổ thêm để có được ngôi nhà thờ khang trang và mỹ lệ.
Năm 1954-1955, cha F.X. Nguyễn Văn Thuận ( sau này là Cố Đức Hồng Y ) được bổ nhiệm làm cha phó, từ đó mỗi ngày Chúa Nhật có thêm một thánh lễ buổi chiều được cử hành bằng tiếng Việt. Ngài cho mời thợ chạm từ Tam Tòa Quảng Bình vào làm cây Tượng Thánh Giá bằng gổ. Ngài cũng dâng cúng bộ tượng Đàng Thánh Giá của gia đình mình cho nhà thờ. Tất cả đều còn lưu lại cho đến ngày nay.
Năm 1955, cha Ximong Nguyễn Văn Lập là vị quản xứ người Việt đầu tiên coi sóc giáo xứ. Vì địa bàn này hầu hết là công sở nhà nước và các trường đại học cũng như trung học, nên rất đông người công giáo giáo trí thức về đây mua đất mua nhà để ở. Do đó, thời kỳ này đã có lúc giáo xứ lên đến gần 3000 giáo dân.
Năm 1958, cha Giuse Ngô Văn Trọng được cử làm quản xứ kế nhiệm, cũng là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, ngài cho xây hang đá Đức Mẹ Lộ Đức phía trước sân nhà thờ, dưới một tang cây sanh cổ thụ và còn tồn tại cho đến ngày nay. Hàng ngày nhiều người đến đây đọc kinh cầu nguyện.
Năm Mậu Thân 1968, 9giờ sáng ngày mùng hai Tết, dưới thời cha Phêrô Trần Hữu Tôn làm quản xứ, một tiếng nổ vang rền, bụi đỏ mịt mù một góc trời, tháp nhà thờ đổ sập hoàn toàn. Khoảng một giờ đồng sau, máy bay lại bắn phá làm một phần nhà thờ tan tành. Chưa kịp hồi sinh thì biến cố 75 làm bao người con giáo xứ lại ly tán khắp nơi. Lúc này, cha Stêphanô Nguyễn Như Thể được bổ nhiệm coi sóc giáo xứ, nhưng chưa được bao lâu thì ngài lại được Tòa Thánh chọn làm Giám Mục phó kế vị của Đức Tổng Philipphê Nguyễn Kim Điền.
Trải qua các đời cha sở kế tiếp, việc trùng tu lại ngôi nhà thờ là vấn đề thao thức trăn trở của các ngài, nhưng vì đời sống và kinh tế khó khăn nên hầu như đều nằm ngoài tầm tay.
Năm 2005, cha Gioan Kim Lê Thanh Hoàng được bổ nhiệm làm quản xứ. Việc quan trọng nhất mà ngài luôn đặt lên hang đầu là phải tái thiết lại ngôi nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng. Nhờ sự giúp sức của các cha phó trẻ trung như cha Philipphê Hoàng Linh và cha Phêrô Nguyễn Vũ, ngài đã dốc hết tâm huyết trong việc trùng tu ngôi nhà thờ theo nguyên mẫu. Tháp nhà thờ được khôi phục, khuôn viên nhà thờ được chỉnh trang đẹp đẻ và thật khang trang. Thế là mơ ước bao năm vẫn đau đáu trong lòng của những người con giáo xứ đã thành hiện thực.
Kỷ niệm 100 năm hồng ân thành lập giáo xứ, ôn lại những thành quả mà cha ông đã gầy dựng. Điểm lại những thời kỳ sáng lạn của giáo xứ với bao hội đoàn được thành lập. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo xứ noi gương những bậc cha ông, không những bảo toàn nguyên vẹn những thành quả mà còn xây dựng và phát triển hơn nữa để giáo xứ ngày càng vững mạnh. Ngài kêu gọi mỗi người trong giáo xứ, tùy theo độ tuổi phù hợp, đều tham gia các hội đoàn như Cha Gia Đình, Mẹ Gia Đình, Giới Trẻ, Thiếu Nhi…Đời sống đạo đức ngày càng vững mạnh, mọi người yêu thương nhau. Làm cho giáo xứ thành một Đại Gia Đình luôn chan hòa tình yêu thương, xây dựng giáo xứ thành một giáo xứ hiệp thông, huynh đệ và rao giảng Tin Mừng.