Bắc Ninh, ngày 24 và 25/06/2011, tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phân Bắc Ninh, BBAXH- Caritas Bắc Ninh kết hợp với đoàn bác sĩ Thiện nguyện đến từ Hoa Kỳ, tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí lần II cho các bệnh nhân mọi thành phần thuộc tỉnh Bắc giang, Bắc Ninh. Đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Các Bác sĩ đến khám chữa bệnh lần này gồm anh Phạm Tiến, trưởng đoàn, 6 Bác sĩ người Mỹ, một số tình nguyện phiên dịch cho các bác sĩ ngoại quốc. Ngoài các bác sĩ ngoại quốc và hải ngoại còn có thêm một một bác sĩ nhãn khoa đến từ Thừa Thiên Huế cùng nhóm y bác sĩ của phòng khám SARA Đạo Ngạn thuộc Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh cùng cộng tác.
Xem hình ảnh
Mặc dù, Trời mưa ròng rã do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nhưng ngay từ sáng sớm ngày 24 đã có từng đoàn người kéo đến trung tâm Mục Vụ, tòa Giám mục Bắc Ninh xếp hàng ghi danh để được khám chữa bệnh. Tuy đã là ngày làm việc thứ 10 của đoàn tại Việt Nam, nhưng trong suốt hai ngày khám và chữa bệnh, các bác sĩ đã làm việc hết sức tích cực vì người nghèo. Số lượt người đến khám bệnh lần này gồm 200 người khám sức khỏe tổng quát. 90 lượt người khám chữa mắt và 102 người khám, chữa răng.
Toàn bộ các bệnh nhân đến khám bệnh đều được khám và phát thuốc, phát kính miễn phí. Đay là món quà nhỏ dành cho bệnh nhân, nhưng cũng nói lên tình yêu thương, liên đới, sẻ chia của những anh chị em Việt Nam hải ngoại và ngoại quốc đối với anh chị em tại quê hương còn nhiều khó khăn.
Khép lại hai ngày làm việc tại Bắc Ninh, cũng là kết thúc chuyến công tác thiện nguyện của nhóm tại Việt Nam.
Trước khi rời Bắc Ninh, đoàn còn ghé thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong tại trại phong quả cảm Bắc Ninh. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để các thành viên trong đoàn và anh chi em bệnh nhân phong chia sẻ, cảm thông và hát tặng nhau những bài hát quan họ thắm đượm tình người, tình yêu quê hương và nhân loại.
Đoàn rời Bắc ninh lúc 2 giờ chiều này 25 tháng 06 trong sự lưu luyến của người đi cũng như người ở lại, tuy đã nhiều ngày làm việc vất vả, nhưng trên gương mặt các thành viên trong đoàn ai cũng biểu lộ niềm vui, hạnh phúc từ thâm sâu của những người biết cho đi. Chắc hẳn mọi người trong đoàn đều được thấm nhuần lời kinh Hòa Bình của thánh Phanxico “ Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh”.
Thay mặt cho giáo phận và các bệnh nhân, Cha giám đốc Caritas Bắc Ninh đã nói lên lời cám ơn chân thành tới từng thành viên trong đoàn và các ân nhân đã đóng góp cho công tác thiện nguyện của nhóm tại Bắc Ninh. Cha cũng ngỏ lời mời đoàn cũng như những người có lòng hảo tâm tiếp tục đóng góp, chia sẻ để mọi người, đặc biết là những người nghèo có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xem hình ảnh
Mặc dù, Trời mưa ròng rã do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nhưng ngay từ sáng sớm ngày 24 đã có từng đoàn người kéo đến trung tâm Mục Vụ, tòa Giám mục Bắc Ninh xếp hàng ghi danh để được khám chữa bệnh. Tuy đã là ngày làm việc thứ 10 của đoàn tại Việt Nam, nhưng trong suốt hai ngày khám và chữa bệnh, các bác sĩ đã làm việc hết sức tích cực vì người nghèo. Số lượt người đến khám bệnh lần này gồm 200 người khám sức khỏe tổng quát. 90 lượt người khám chữa mắt và 102 người khám, chữa răng.
Toàn bộ các bệnh nhân đến khám bệnh đều được khám và phát thuốc, phát kính miễn phí. Đay là món quà nhỏ dành cho bệnh nhân, nhưng cũng nói lên tình yêu thương, liên đới, sẻ chia của những anh chị em Việt Nam hải ngoại và ngoại quốc đối với anh chị em tại quê hương còn nhiều khó khăn.
Khép lại hai ngày làm việc tại Bắc Ninh, cũng là kết thúc chuyến công tác thiện nguyện của nhóm tại Việt Nam.
Trước khi rời Bắc Ninh, đoàn còn ghé thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong tại trại phong quả cảm Bắc Ninh. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để các thành viên trong đoàn và anh chi em bệnh nhân phong chia sẻ, cảm thông và hát tặng nhau những bài hát quan họ thắm đượm tình người, tình yêu quê hương và nhân loại.
Đoàn rời Bắc ninh lúc 2 giờ chiều này 25 tháng 06 trong sự lưu luyến của người đi cũng như người ở lại, tuy đã nhiều ngày làm việc vất vả, nhưng trên gương mặt các thành viên trong đoàn ai cũng biểu lộ niềm vui, hạnh phúc từ thâm sâu của những người biết cho đi. Chắc hẳn mọi người trong đoàn đều được thấm nhuần lời kinh Hòa Bình của thánh Phanxico “ Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh”.
Thay mặt cho giáo phận và các bệnh nhân, Cha giám đốc Caritas Bắc Ninh đã nói lên lời cám ơn chân thành tới từng thành viên trong đoàn và các ân nhân đã đóng góp cho công tác thiện nguyện của nhóm tại Bắc Ninh. Cha cũng ngỏ lời mời đoàn cũng như những người có lòng hảo tâm tiếp tục đóng góp, chia sẻ để mọi người, đặc biết là những người nghèo có được cuộc sống tốt đẹp hơn.