Nữ tu Đaminh Bắc Ninh mừng lễ Cha Thánh Tổ Phụ
‘VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA”
“Vâng theo Thánh ý Chúa” là chủ đề mà Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chia sẻ với chị em Đaminh Bắc Ninh tại Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hoà chiều ngày mùng 07/08/2011, trước giờ thánh lễ mừng trọng thể Cha Thánh Đaminh, Tổ Phụ Dòng. Một đề tài nghe có vẻ “quá quen”,vì đó là một câu nói quen thuộc mà ai cũng có thể nói được ở mọi nơi mọi lúc trên môi miệng. Nhưng với “Năm Chữ Vàng” (Vâng theo thánh ý Chúa) mà đức cha chia sẻ hơn một giờ đồng hồ đã phần nào thức tỉnh con người ích kỷ “Vâng theo thánh ý Chúa”một cách chịu vậy, tiêu cực, nói dễ, thực hành khó . . .
Xem hình mừng lễ cha thánh tổ phụ
Tuy nhiên, qua bài chia sẻ của đức cha mọi người đều cảm nhận được những lời động viên, khích lệ, tạo đà tiến, tiến tới những khó khăn thử thách trong hiện tại và tương lai “Vâng theo thánh ý Chúa” để làm vinh danh Chúa hơn.
Bài chia sẻ được khép lại sau phần trao đổi sôi nổi của chị em, bởi lẽ đã đến giờ chuẩn bị bước vào thánh lễ mừng trọng thể Thánh Tổ Phụ Đaminh, thánh lễ được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm sốt sáng bởi những khuôn mặt rạng ngời của các con cái ngài đã qui tụ đầy đủ trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ để long trọng mừng kính Cha Thánh Đaminh.
Chúng ta nên biết rằng, tuy là tổ phụ của một Dòng chuyên việc giảng thuyết, Thánh Đa Minh không phải là nhà Thuyết Giáo bẩm sinh. Ngài đã phải nỗ lực nhiều để trở thành nhà Thuyết Giáo. Nếu Đức Giêsu có 30 năm ẩn dật ở Nagiarét, thì Đa Minh khởi sự giảng thuyết khi đã 35 tuổi, sau một tiến trình dài chuẩn bị có định hướng trong học hành và cầu nguyện.
Điều đó muốn nói lên rằng những con cái của Cha Thánh Đaminh không hổ thẹn khi chưa thấy mình rao giảng được như ngài. Nhưng với ơn của ngài, mỗi người có thể hiểu được khả năng rao giảng của mình: qua lời nói, qua chứng tá đời sống, qua lời cầu nguyện, qua đời sống cộng đoàn “Bác ái yêu thương”, qua việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm một cách triệt để, và nhất là luôn biết “Vâng theo thánh ý Chúa” trong mọi biến cố cuộc đời; đó mới chính là lời rao giảng hữu hiệu nhất.
Sau thánh lễ, Đức cha cùng với chị em chụp hình trước tượng đài Thánh Đaminh và Đức Mẹ để ghi nhớ ngày lễ của dòng. Đức cha cũng vui mừng chụp hình và kính chúc nữ tu 107 tuổi vẫn còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn, đi tham dự thánh lễ sốt sáng rồi đến bàn ăn cùng ăn với đức cha trong bữa cơm gia đình, tiếp chuyện đức cha và nói lời cám ơn món quà đức cha tặng.
Cũng xin nói thêm, sau khi người viết đăng bài vị nữ tu lớn tuổn nhất trong các tu sĩ ở Việt nam cho đến nay đã hơn một tháng, người viết vẫn chưa thấy ý kiến phản hồi có vị tu sĩ nào lớn tuổi hơn, vì vậy có thể khẳng định rằng nữ tu Maria Nguyễn Thị Nga là tu sĩ lớn tuổi nhất Việt nam, và cũng có thể là nữ tu lớn tuổi nhất trong các tu sĩ trên thế giới.
Chúng con xin tri ân đức cha, cha Phanxicô Thắng đã dâng thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh thật sốt sáng cầu nguyện cho chúng con.
Chúng con còn tiếp tục được hưởng niềm vui của Thánh Đaminh trong thánh lễ chính ngày mừng kính ngài do cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường chủ sự.
Nt. Emmanuel Vũ Thị Hiên
‘VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA”
“Vâng theo Thánh ý Chúa” là chủ đề mà Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chia sẻ với chị em Đaminh Bắc Ninh tại Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hoà chiều ngày mùng 07/08/2011, trước giờ thánh lễ mừng trọng thể Cha Thánh Đaminh, Tổ Phụ Dòng. Một đề tài nghe có vẻ “quá quen”,vì đó là một câu nói quen thuộc mà ai cũng có thể nói được ở mọi nơi mọi lúc trên môi miệng. Nhưng với “Năm Chữ Vàng” (Vâng theo thánh ý Chúa) mà đức cha chia sẻ hơn một giờ đồng hồ đã phần nào thức tỉnh con người ích kỷ “Vâng theo thánh ý Chúa”một cách chịu vậy, tiêu cực, nói dễ, thực hành khó . . .
Xem hình mừng lễ cha thánh tổ phụ
Tuy nhiên, qua bài chia sẻ của đức cha mọi người đều cảm nhận được những lời động viên, khích lệ, tạo đà tiến, tiến tới những khó khăn thử thách trong hiện tại và tương lai “Vâng theo thánh ý Chúa” để làm vinh danh Chúa hơn.
Bài chia sẻ được khép lại sau phần trao đổi sôi nổi của chị em, bởi lẽ đã đến giờ chuẩn bị bước vào thánh lễ mừng trọng thể Thánh Tổ Phụ Đaminh, thánh lễ được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm sốt sáng bởi những khuôn mặt rạng ngời của các con cái ngài đã qui tụ đầy đủ trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ để long trọng mừng kính Cha Thánh Đaminh.
Chúng ta nên biết rằng, tuy là tổ phụ của một Dòng chuyên việc giảng thuyết, Thánh Đa Minh không phải là nhà Thuyết Giáo bẩm sinh. Ngài đã phải nỗ lực nhiều để trở thành nhà Thuyết Giáo. Nếu Đức Giêsu có 30 năm ẩn dật ở Nagiarét, thì Đa Minh khởi sự giảng thuyết khi đã 35 tuổi, sau một tiến trình dài chuẩn bị có định hướng trong học hành và cầu nguyện.
Điều đó muốn nói lên rằng những con cái của Cha Thánh Đaminh không hổ thẹn khi chưa thấy mình rao giảng được như ngài. Nhưng với ơn của ngài, mỗi người có thể hiểu được khả năng rao giảng của mình: qua lời nói, qua chứng tá đời sống, qua lời cầu nguyện, qua đời sống cộng đoàn “Bác ái yêu thương”, qua việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm một cách triệt để, và nhất là luôn biết “Vâng theo thánh ý Chúa” trong mọi biến cố cuộc đời; đó mới chính là lời rao giảng hữu hiệu nhất.
Sau thánh lễ, Đức cha cùng với chị em chụp hình trước tượng đài Thánh Đaminh và Đức Mẹ để ghi nhớ ngày lễ của dòng. Đức cha cũng vui mừng chụp hình và kính chúc nữ tu 107 tuổi vẫn còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn, đi tham dự thánh lễ sốt sáng rồi đến bàn ăn cùng ăn với đức cha trong bữa cơm gia đình, tiếp chuyện đức cha và nói lời cám ơn món quà đức cha tặng.
Cũng xin nói thêm, sau khi người viết đăng bài vị nữ tu lớn tuổn nhất trong các tu sĩ ở Việt nam cho đến nay đã hơn một tháng, người viết vẫn chưa thấy ý kiến phản hồi có vị tu sĩ nào lớn tuổi hơn, vì vậy có thể khẳng định rằng nữ tu Maria Nguyễn Thị Nga là tu sĩ lớn tuổi nhất Việt nam, và cũng có thể là nữ tu lớn tuổi nhất trong các tu sĩ trên thế giới.
Chúng con xin tri ân đức cha, cha Phanxicô Thắng đã dâng thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh thật sốt sáng cầu nguyện cho chúng con.
Chúng con còn tiếp tục được hưởng niềm vui của Thánh Đaminh trong thánh lễ chính ngày mừng kính ngài do cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường chủ sự.
Nt. Emmanuel Vũ Thị Hiên