HÀ NỘI - Chúa nhật, 9.10.2011, cuộc lữ hành của Thánh Giá đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà nội sắp đến những ngày đỉnh điểm. Ngày khai mạc đại hội đang rất gần, ngày 11.11.2011 đang vẫy gọi. Thánh Giá đang được rước quanh các giáo xứ thuộc thành phố Bắc Ninh nói lên sức mạnh của đức tin nhưng cũng thật cảm động. Hôm nay, Thánh giá được giới trẻ giáo xứ Ngô Khê trao lại cho giới trẻ giáo xứ Nguyệt Đức.

Xem hình ảnh

Ngay từ 15 giờ, không chỉ các bạn trẻ trong giáo xứ Nguyệt Đức, nô nức hào hứng đón chờ Thánh Giá mà mọi thành phần trong dân xứ từ các cụ cao niên, các hội đoàn như huynh đoàn Đaminh giáo dân, mân côi, gia trưởng, trống trắc và ngày cả các cháu thiếu nhi đều có băn rôn và khẩu hiệu chít trên đầu “Thánh Giá nguồn ơn cứu độ”. Đó là hình ảnh thật đẹp của cộng đoàn giáo xứ Nguyệt Đức.

Thiết nghĩ chúng ta cũng nên biết về lịch sử của giáo xứ Nguyệt Đức. Nguyệt đức ( tên cũ là giáo họ Nguyệt Đức, hay còn gọi là giáo họ con cháu ông thánh Phêrô vì giáo dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề sông nước) được trở thành giáo xứ từ thời đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt. Tân giáo xứ có khoảng hơn 800 nhân danh, với 99% sống bằng nghề sông nước, lấy thuyền làm nhà, lấy thuyền làm nhà cầu nguyện, nay đây mai đó, chỉ dịp lễ bổn mạng 29.6 và lễ đầu xuân mới có đầu đủ giáo dân mà thôi. Về hoàn cảnh địa lý: nhà thờ giáo xứ nằm bên tả ngạn sông Cầu, địa giới thuộc khu phố Vạn Phúc, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, và bên kia sông là làng gốm Thổ Hà ; quê hương của thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh.

Vì hoàn cảnh lịch sự và nghề nghiệp của bà con giáo xứ mà mọi người cứ đi dọc sông Cầu để làm ăn sinh sống, đánh cá và làm cát sỏi. Cho nên, lúc ở xứ Đạo Ngạn, lúc ở xứ Trung Nghĩa, rồi đến nhưng năm 1920 giáo xứ về mua lại mảnh đất thôn Vạn Phúc, đồng thời khởi công xây dựng nhà thờ và hoàn thành năm 1931. Năm nay nhà thờ giáo xứ tròn 80 năm hồng ân.

Dù phải di chuyển nhiều nơi, nhưng đức tin vào Thiên Chúa, vào Thánh Giá nguồn ơn cứu độ không hề lay chuyển. Con cháu của thánh Phêrô vẫn trung thành với Chúa, với giáo hội, vá với giáo phận Bắc Ninh. Chính sự trung thành, trung tín với Chúa, nên Thiên Chúa đã ban muôn hồng ân xuống cho giáo xứ, từ chỗ đa phần nghèo đói, giới trẻ thì ít học và mù chữ vì gia đình sống trên thuyền nay đây mai đó. Bây giờ kinh tế của giáo xứ đã khá lên, về học thức đã có rất nhiều người có bằng đại học, cao đẳng và trung cấp, năm nào cũng có em thi đỗ đại học, nhất là ơn Chúa thương đã ban cho giáo xứ có những ơn gọi tu trì phát triển: linh mục, tu sĩ, nam nữ.

Quả là hồng ân đối với giáo xứ Nguyệt Đức không kể cho siết được. Chỉ cần nhìn vào đoàn rước thánh giá, thấy các cụ già đều phấn khởi và giới trẻ Nguyệt Đức thì vui tươi là chúng ta biết rằng giáo xứ Nguyệt Đức tôn thờ và mến yêu thánh giá Chúa Giêsu như thế nào. Đúng như khẩu hiệu chít trên đầu của mọi người thánh giá nguồn ơn cứu độ. Chúc cho giáo xứ Nguyệt Đức không chỉ đón thánh giá với hình thức cung nghing bên ngoài mà thánh giá còn biết đổi tâm hồm mỗi người dân trong giáo xứ, nhất là giới trẻ xác tin hơn nữa vào giá trị mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô nguồn ơn cứu đô.