XUÂN LỘC - Sáng Chúa nhật 23.10.2011, tại Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Nai, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự lễ rửa tội cho 975 anh chị em Tân tòng. Cùng dâng lễ với Ngài, có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, kiêm chủ tịch ủy Ban Loan Báo Tin Mừng thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Đức ông Vinh Sơn Tổng Đại Diện Giáo phận Xuân Lộc, cùng Quý Cha Quản Hạt, và trên 40 Cha đồng tế trong thánh lễ cầu nguyện hôm nay.

Xem hình ảnh

Dự lễ có đông đảo quý Tu sỹ nam nữ, quý chức Ban hành giáo, anh chị em Tác Viên Tin Mừng, quý thân nhân gia đình anh chị em tân tòng, và 1530 quý vị các tôn giáo bạn là khách mời.

Bầu trời hôm nay trong xanh mát mẻ, từ khắp mọi nẻo đường, từng đoàn người nô nức trở về đây tham dự thánh lễ ngày Khánh Nhật Truyền Giáo.

Người người hân hoan trong trang phục mới, nụ cười tươi vui, rộn ràng hòa với tiếng hát thánh ca từ những chiếc máy phóng thanh trên cao. Các Panô, Băng rôn được trang trí đẹp mắt thu hút tầm nhìn của mọi người, tạo bầu khí quang cảnh ngày Khánh Nhật Truyền Giáo thật ý nghĩa. Quý vị trong các ban trật tự, tiếp tân, các bạn trẻ hướng dẫn và giữ xe trong đồng phục của mình, đã làm việc tích cực vui tươi thân thiện.

“Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ”. Lời ca nhập lễ được cả cộng đoàn ca vang hòa chung tiếng hát cung đàn của ca đoàn, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để tham dự thánh lễ.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng, chủ tịch ủy Ban Loan Báo Tin Mừng, đã chia sẻ với cộng đoàn trong bài giảng lễ. “ Ngày Khánh Nhật Truyền giáo hôm nay, chúng ta cử hành để ý thức lại việc Chúa làm và Chúa KiTo phục sinh đã trao cho chúng ta trước khi Chúa về trời.

Và trong ngày hôm nay, Giáo phận Xuân Lộc hân hoan cử hành lễ gia nhập KiTo Giáo cho gần một ngàn anh chị em chúng ta đây, chắc hẳn là niềm vui của chúng ta hôm nay rất lớn.

Giáo phận Xuân Lộc vui mừng bởi vì khi chúng ta có thêm gần một ngàn anh chị em gia nhập đại gia đình Giáo Hội. Rồi những anh chị em Loan Báo Tin Mừng vui mừng vì cảm thấy công khó của mình ngày hôm nay đã sinh hoa kết quả. Và đối với các anh chị em tân tòng đang hiện diện đây lại càng vui mừng, vì hôm nay tất cả cộng đoàn Hội Thánh tại Giáo phận Xuân Lộc này đón tiếp anh chị em một cách hết sức là trân trọng, bởi vì anh chị em cùng chia sẻ với chúng tôi cái niềm vui bước theo Chúa Giesu.

Tuy nhiên, thưa anh chị em, trong ngày cử hành thánh lễ truyền giáo hôm nay, có lẽ chúng ta cần nghe lại cái thao thức của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, Ngài nói rằng trong hai ngàn năm Tin Mừng được rao giảng trên thế giới này, công việc truyền giáo hình như vẫn còn đang ở bước khởi đầu, bởi vì chúng ta đang chứng kiến một thế giới ngày càng xa rời Tin Mừng, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II muốn cho chúng ta trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay ý thức lại sứ mạng của Hội Thánh.

Đức KiTo phục sinh đã trao cho Hội Thánh, trao cho mỗi người chúng ta cái nhiệm vụ Loan Báo Tin Mừng của Chúa: Anh em hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật, làm phép rửa cho họ, để họ cũng được gia nhập KiTo Giáo.

Truyền giáo không phải là tuyên truyền, không phải là quảng cáo, nhưng là chia sẻ cái niềm vui, hạnh phúc bởi vì được đón nhận Tin Mừng hạnh phúc của Chúa Giesu.

Trong bài đọc thứ hai, anh chị em đã thấy, Thánh Phaolo đã khẳng định, chỉ có Đức KiTo là đấng cứu độ duy nhất, là đấng trung gian duy nhất dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc đích thật.

Thưa anh chị em, tại sao mà hai ngàn năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II vẫn còn gióng lên tiếng nói cảnh giác chúng ta vẫn còn đang ở mức khởi đầu, bởi vì Hội Thánh của Chúa, mà chúng ta vẫn còn thiếu nhiệt tình Loan Báo Tin Mừng; Nhưng tại sao chúng ta chưa đủ nhiệt tình Loan Báo Tin Mừng cho anh chị em, có lẽ chúng ta chưa cảm nhận niềm hạnh phúc được gặp gỡ Chúa. Niềm hạnh phúc được sống Tin Mừng của Chúa, và bởi vì mình chưa cảm nhận được hạnh phúc ấy, cho nên hạnh phúc chưa tuôn trào ra bên ngoài để chia sẻ với anh chị em hôm nay.

Trong Phúc Âm, chúng ta đã thấy, Thánh Gioan kể lại một trường hợp, Chúa Giesu là đấng truyền giáo đầu tiên, Ngài đi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho người Samaria. Giữa người Do Thái và những người Samaria có những khác biệt về tôn giáo, khác biệt về văn hóa, khác biệt về chúng sinh; Nhưng Chúa Giesu đã vượt qua tất cả những hàng rào đó, những nghi ngại về tâm lý vốn có của con người để Chúa đến gặp gỡ người phụ nữ Samaria, để xin chị cho nước Chúa, và từ những câu chuyện của cuộc sống thường ngày, Chúa Giesu đã từng ngày từ từ dẫn dắt chị ấy đến niềm khao khát đi tìm hạnh phúc, đi tìm ý nghĩa cuộc đời, và cuối cùng chị đã tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giesu là đấng cứu thế, và bởi vì chị đã cảm nhận được niềm hạnh phúc được gặp gỡ Đức KiTo là đấng đem lại cho chị cảm nhận được rằng chị đang được yêu thương và điều đó khiến chị khi trở về làng, chị đã kêu gọi dân thành Samaria đến gặp gỡ Chúa Giesu, và ngày hôm ấy số người tin vào Chúa Giesu rất là đông.

Sở dĩ người ta tin vào Chúa Giesu, là bởi vì đã có một người cảm nhận được niềm vui đi theo Chúa và chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cho anh chị em mình.

Bởi vậy! anh chị em thân mến, chúng ta hôm nay cần ý thức lại sứ mạng của Hội Thánh là phải Loan Báo Tin Mừng; Nhưng chúng ta chỉ có thể Loan Báo Tin Mừng khi bản thân mỗi người KiTo hữu chúng ta cảm nhận niềm vui hạnh phúc được theo Chúa.

Giáo Phận Xuân Lộc hơn 800 ngàn người KiTo hữu, nhưng khi được hỏi anh chị em trong số 850 ngàn người bước theo Chúa Giesu và ngày hôm nay hiện diện ở đây gần 10 ngàn người tham dự thánh lễ này, bao nhiêu người trong chúng ta thực sự cảm thấy mình hạnh phúc bởi vì được theo Chúa.

Bao nhiêu người? tôi tin rằng rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc, nhưng không phải tất cả mọi người cảm thấy hạnh phúc bởi vì đi theo Chúa. Có nhiều người tôi tin rằng, đi vào đạo để giữ một số các quy định, một số các lề luật, tham dự các nghi thức, để sau này được lên thiên đàng, mà lên thiên đàng để làm gì cũng không biết. Theo đạo là để tuân theo một số các quy định, để được một cái điều gì đấy, theo đạo để cầu khấn xin ơn v.v.v.

Không phải tất cả mọi KiTo hữu đều thấy rằng chúng ta bước theo đạo công giáo là chúng ta gặp gỡ được Chúa Giesu. Anh chị em tân tòng ngày hôm nay đi vào đạo được rửa tội, được gia nhập giáo hội công giáo là anh chị em gặp được Chúa Giesu, gặp được một đấng yêu thương chúng ta, gặp được một đấng làm cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa và hạnh phúc. Bao lâu chúng ta chưa gặp được Chúa Giesu là đấng sống động và đấng yêu thương như vậy thì chúng ta sẽ không có được ý thức chia sẻ cho anh chị em của mình. Chúng ta hãy gặp được Chúa, thứ đến chúng ta muốn việc Loan Báo Tin Mừng thì anh chị em phải cảm nhận được cái niềm vui sống Tin Mừng của Chúa.

Bao nhiêu những người KiTo hữu của chúng ta sống đạo rất tốt, nhưng cũng không phải là tất cả, mà còn một số ít anh chị em theo đạo, sống đạo cách trì trệ, cách bất đắc dĩ, miễn cưỡng, và khi chúng ta không sống đạo với niềm hân hoan phấn khởi, và bao lâu chúng ta chưa sống Tin Mừng thì chúng ta khó mà có thể chia sẻ Tin Mừng Hạnh Phúc cho anh chị em mình.

Xem lại lịch sử truyền giáo của giáo hội, chúng ta thấy rằng chính đời sống thánh thiện của các KiTo hữu phản chiếu Tin Mừng của Chúa, có sức lôi cuốn hấp dẫn. Ở bất cứ thời đại nào cũng vậy, những người sống Tin Mừng, đặc biệt là những người sống tình yêu thương bác ái đã đem lại những kết quả lớn lao cho công việc Loan Báo Tin Mừng.

Hội Thánh Việt Nam khi mới được đón nhận Tin Mừng cách đây hơn 400 năm, cũng chỉ là một nhóm người, những cử chỉ việc sống cái đạo yêu thương của Chúa cho nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn, số người tin theo Chúa rất đông. Chính tình yêu có sức hấp dẫn lôi kéo anh chị em chúng ta và một khi anh chị em đã có Chúa ở trong mình, thì chúng ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên và phát triển.

Lịch sử giáo hội truyền giáo cho chúng ta thấy, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, nhưng mà bởi vì những người KiTo hữu là những người đầy Chúa, là những người đầy sức sống của Chúa, đầy thần khí Chúa, đầy Tin Mừng của Chúa, chính họ là những người đã đem Tin Mừng đến cho anh chị em, và Thiên Chúa vẫn làm cho lời Chúa được lớn lên và Hội Thánh vẫn gia tăng.

Cho nên, thưa anh chị em, bao lâu chúng ta chưa có Chúa, bao lâu chúng ta chưa gặp được Chúa, gặp được một đấng sống động yêu thương chúng ta, thì bấy lâu chúng ta chưa thể Loan Báo Tin Mừng được, và bao lâu chúng ta chưa có chúa trong mình, bao lâu chúng ta chưa có Lời Chúa ở trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng không thể Loan Báo Tin Mừng được.

Chúng ta đã làm việc truyền giáo rất nhiều, chúng ta đã có những công cuộc bác ái xã hội rất nhiều, chúng ta có rất nhiều người đi làm công việc truyền giáo, cho nên, có lẽ chúng ta cũng không thiếu những con người làm những công việc truyền giáo.

Điều chúng ta thiếu những con người không có hồn tông đồ, thiếu những con người không có tâm hồn truyền giáo, thiếu con người không có tâm hồn đầy sức sống của Tin Mừng.

Nếu chúng ta có được tâm hồn đầy Chúa thì hạnh phúc sẽ lan tỏa đến những người chung quanh chúng ta.

Nếu chúng ta có ánh sáng, ánh sáng không bùng lên, điều chúng ta thiếu là thiếu lửa Thánh Thần, thiếu ngọn lửa Tin Mừng trong mình, nếu có lửa, thì lửa sẽ bùng cháy, một ngọn lửa bùng cháy, 10 ngàn người hôm nay bùng cháy ngọn lửa Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy sức lôi cuốn rất mạnh và chúng ta có trách nhiệm chia sẻ hạnh phúc đó cho anh chị em.

Anh chị em vào Giáo Hội để làm gì? không chỉ lo rỗi linh hồn mình, không phải, đúng rồi nhưng chưa đủ. Anh chị em được mời gọi vào trong Giáo Hội để Chúa đặt anh chị em trở thành dấu chỉ, trở thánh chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. Một khi chúng ta đã là men, thì men tự nó sẽ làm dậy lên nơi Giáo Hội trần gian này.

Chính vì vậy, hôm nay chúng ta tha thiết cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần thắp lên trong cuộc đời chúng ta, trong lòng chúng ta ngọn lửa của lòng yêu mến Chúa, ngọn lửa của lòng tin sống động vào nơi Đức KiTo là đấng yêu thương chúng ta, và cách riêng với anh chị em tân tòng, anh chị em bước theo Chúa, và anh chị em cũng sẽ là chứng nhân của Chúa.

Người phụ nữ Samaria sau khi gặp Chúa rồi, chính chị ấy đã về nhà Loan Báo Tin Mừng cho những người dân thành Samaria.

Hôm nay anh chị em nếu thực sự gặp được Chúa, nếu anh chị em cảm thấy lòng mình được đánh động, cuộc đời mình được thay đổi bởi vì Tin Mừng Chúa Giesu, thì chắc chắn anh chị em cũng sẽ trở thành chứng nhân cho Chúa cho mọi người, và khởi đầu từ chính đời sống trong gia đình của mình, anh chị em làm chứng bằng chính đời sống yêu thương, bằng đời sống tốt lành, bằng đời sống thánh thiện.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng cho toàn thể Hội Thánh và cho tất cả anh chị em đang hiện diện ở đây Amen”.

Sau bài chia sẻ của Đức Cha là phần anh chị em tân tòng lãnh nhận bí tích khai tâm và lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, cha Đaminh Trần Xuân Thảo, giám đốc Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Xuân Lộc lên dâng lời cảm ơn quý Đức Cha, Đức Ông Vinh Sơn Tổng Đại Diện, quý Cha Quản Hạt, quý Cha đồng tế, quý Tu Sĩ nam nữ, quý vị các Tôn giáo bạn, quý khách, quý vị cá nhân , tập thể các mạnh thường quân, quý vị chính quyền các cấp Tình, Thành Phố, Phường Tân Biên, các giới các đoàn hội trong giáo xứ Hà Nội…đã tạo mọi điều kiện, tâm đầu ý hợp giúp cho ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được thành công tốt đẹp.

Kết thúc thánh lễ với bài hát Cùng Mẹ Ra Khơi: Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Dù bão tố, dù dông ba hãy chi. Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Ngàn năm mới một tương lai sáng ngời.