GIÁNG SINH LIÊN ĐỚI NIỀM TIN

Tối 24/12/2011. Giáo Xứ Việt Nam Paris : Lễ Giáng Sinh thánh lễ đêm đã được cử hành xoay quanh 4 việc : viếng hang đá, chầu Thánh Thể Vọng Giáng Sinh, Thánh lễ Đêm Liên Đới Niềm Tin và Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh Liên đới Niềm Tin.

1. VIẾNG HANG ĐÁ LIÊN ĐỚI NIỀM TIN

Chương trình Vọng Giáng Sinh được loan báo từ nhiều tuần qua sẽ khởi đầu với Giờ Chầu Mình Thánh Vọng Giáng Sinh vào 20 giờ để cử hành thánh lễ vào 21 giờ. Thề nhưng mới 19 giờ mà đã đông người đến Giáo Xứ. Từ cửa vào, dưới tấm bảng to ghi hướng mục vụ năm 2012 “SỐNG NĂM LIÊN ĐỚI NIỀM TIN” (Vivre l’année “Solidarité dans la foi”) nhiều người đã ngồi đợi. Rồi vào đến không gian hang đá, đông người đã rủ nhau đến viếng 24 hang đá, được các họ đạo, hội đoàn và gia đình thực hiện, như một biểu lộ Liên Đới Niềm Tin.

Đi một vòng, từ hang đá dưới bàn thờ chính do Hội Đồng Mục Vụ thực hiện, qua 23 hang đá khác, do các đơn vị mục vụ và một số gia đình tư nhân đóng góp, tất cả 24 hang đá đã được xây dựng. Lẩm bẩm quanh đây, nhiều lời thì thầm chia sẻ với nhau :

- Hang đá này làm nổi mối tương quan đa dạng của Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Các Thiên Thần, các Mục đồng, Các nhà hiền triết,… làm tôi liên tưởng đến trăm ngàn liên quan khác nhau trong đời sống

- Hang đá này có cái vẻ thống nhất của đất trời, của thiên nhân, của tạo vật, của nhà cửa với thiên nhiên,… Dường như tác giả muốn gợi ý ta phải hiệp nhất với Chúa và với nhau, giáo dân với nhau, giáo dân với giáo sỹ, giáo sỹ với nhau

- Hang đá này có cái gì bí hiểm, nhiệm mầu. Nó như thách thức ta tìm ra ý nó muốn nói. Nó muốn nói gì ? Phải chăng về mầu nhiệm Chúa yêu trần thế ?

- Hang đá này thật vui tươi, như mời gọi, như chia sẻ. Chia sẻ gì, nếu không phải là chia sẻ tình Chúa yêu ta ?

- Hang đá này có cái gì vừa như khiêu khích : khiêu khích về sự đồ sộ của thế gian và sự bé nhỏ của con người, dẫu rằng con người bé nhỏ ấy lại là tác giả của thế gian đồ sộ. Như vậy, lại có cái gì như gợi ra một phù phiếm, một ảo ảnh ?

- Cái hang đá này rất Việt Nam. Thánh Giuse Việt Nam, Đức Mẹ Việt Nam, Chúa Hài Đồng Việt Nam. Một cái Việt Nam rất gia đình, rất mộc mạc, rất khó nghèo, rất đơn sơ, nhưng rất hiền hòa, hiếu thảo !

Xem hình

2. CHẦU MÌNH THÁNH VỌNG GIÁNG SINH LIÊN ĐỚI NIỀM TIN

Nhiều hình thức đã được đưa ra để Vọng Giáng Sinh trong những năm trước đây : hoạt cảnh, chiếu phim, thuyết trình, diễn nguyện thánh ca, giờ thánh, kinh nguyện,… Năm nay, Hội Đạo Binh Đức Mẹ phụ tránh giờ vọng giáng sinh, đã chọn hình thức « Chầu Mình Thánh », và đề nghị cộng đoàn, trước sự hiện diện của Chúa Thánh Thể, cùng nhìn ngắm ba nhân vật chính là Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Đồng để sống « Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa Ban cho Loài Người ».

Hỡi Giuse, đừng ngại nhận Maria (Mt, 1, 20). Này tôi là tôi tá Chúa (Lc, 1, 38). Tin mừng đã loan truyền : Hôm nay Chúa Kytô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho nhân loại (Lc, 2, 11). Bình an đưới thế cho người thiện tâm (Lc, 2, 14). Đó là 4 câu Phúc Âm đã được chọn để diễn tả lễ Giáng Sinh để Cộng Đoàn cùng suy ngắm về Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa Giáng Sinh.

3. THÁNH LỄ LIÊN ĐỚI NIỀM TIN

Chia sẻ TIN MỪNG lễ đêm Giáng Sinh, Đức Ông chủ tế, nhắc lại đường hướng mục vụ năm 2012 của Giáo Xứ Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Paris là Liên đới trong Niềm Tin, đã dựa vào Lời Chúa, đặt 3 câu hỏi và đưa ra 3 trả lời về Giáng Sinh Liên Đới Niềm Tin.

Ta là ai ? – Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia cho ta biết rằng ta là những người thuộc « Dân tộc bước đi trong u tối », ….với « cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức ».

Giáng Sinh, Chúa mang gì cho ta ? – Trong Phúc Âm, thánh Luca thuật lời Thiên thần nói với các mục tử : « Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân : Hôm nay, Chúa Kytô, Đấn Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người : Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khên Chúa rằng : Vinh danh Thiên Chúa trên các tần trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ».

Mừng Chúa Giáng Sinh, ta phải liên đới niềm tin thế nào? –Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ đã gợi ra ba việc ta phải làm để liên đới niềm tin :

-Chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.

-Chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Ðức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Ðấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.

-Chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.

Trước đó, trong bài đọc 1, tiên tri Isaia đã gợi ra một cách sống vui mừng : « Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm ».

4. CHIA SẺ NIỀM VUI GIÁNG SINH LIÊN ĐỚI NIỀM TIN

Sau khi đã nói lời kết thúc thánh lễ « Lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an », thầy sáu NHA mời cộng đoàn chia sẻ niềm vui Giáng Sinh qua viên kẹo xúc cù là tây ngọt và chén trà ta nóng.

Quanh quẩn trong cộng đoàn, tay cầm ly trà nóng, nhiều lời chia sẻ đang trao đổi :

-“Liên đới là một khẳng định chắc chắn và kiên trì gắn liền với công ích; nghĩa là cho ích lợi của tất cả và từng người, vì tất cả chúng ta đều thực sự chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi người.” (Gioan Phaolô II, Sollicitudo rei socialis, số 38)

- “Liên đới không phải là một cảm xúc trắc ẩn mơ hồ hay cái xót xa hời hợt trước bất hạnh của rất nhiều người gần xa. Ngược lại, đó là quyết tâm vững chắc và kiên trì để dấn thân phục vụ thiện ích chung, cũng có thể nói là phục vụ thiện ích của mọi người và của từng người, vỉ tất cả chúng ta thực sự chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi người.”

-« Liên đới là nguyên tắc hiệp nhất tất cả chúng ta thành một gia đình nhân loại. Liên đới là điều giúp tôi thực hiện trách nhiệm về công bằng đối với những ai đang đau khổ ở xa nơi tôi đang sống – ở châu Phi, châu Mỹ La Tinh, ở Việt Nam hay một nơi nào khác ở châu Á ».

-« Liên đới cũng khẳng định rằng tất cả chúng ta là anh chị em, và theo chiều hướng này, tôi hết lòng biết ơn và khiêm nhường được đón nhận như là một người anh em ».

-« Không ai là một ốc đảo, không ai chỉ sống cho mình. Mọi người phải sống với người khác, cho người khác, nhờ người khác và vì người khác : Trong mọi thời và nhất là thời nay, những danh từ «liên đới, hiệp nhất, chia sẻ, tương trợ, phục vụ» trở thành phương châm cho mọi phạm vi cuộc sống (tôn giáo, gia đình, đoàn thể, xã hội, chính trị, …) và cụ thể là đời sống Niềm Tin.

-« Trong sinh hoạt mục vụ cộng đoàn, Liên đới Niềm tin là một thể hiện Bác ái cụ thể và cao độ giữa những kitô hữu cùng một Niềm Tin vào Chúa Kytô Phục Sinh. Họ nâng đỡ nhau, nhắc nhớ nhau, gợi ý cho nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau. Với tình yêu liên đới, tình yêu hiệp nhất, tình yêu chia sẻ, tình yêu tương trợ, tình yêu phục vụ... chúng ta sẽ đạt được chóp đỉnh của tình yêu Liên đới Niềm Tin, phát triển bản thân, gìn giữ gia đình, phục vụ tha nhân và đóng góp vào nền văn minh của nhân loại, vào vinh danh Thiên Chúa ».

Văng vẳng đâu đây dư âm điệu nhạc Giáng Sinh « Đêm Đông lạnh lẽo Chúa Sinh ra đời.. ».

Paris, ngày 25 tháng 12 năm 2011

Trần Văn Cảnh