Sinh viên Công Giáo Bùi Chu chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với bà con Ninh Sa.

Giáng sinh năm nay cũng như các năm trước, Hội sinh viên công giáo Bùi Chu lại tổ chức về các giáo xứ để tổ chức thăm hỏi cha xứ và bà con giáo dân, mỗi nhóm đều chọn cho mình những địa điểm đến riêng và mỗi nơi đều có những ý nghĩa riêng, ví như nhóm Thái Hà đã chọn giáo xứ Cần Kiệm (giáo phận Hà Nội) nhóm Cầu Giấy chọn giáo họ Phúc Lý (giáo phận Hà Nội) và nhóm Làng Tám đã được về giáo miền Ninh Sa đế thăm hoỉ và cùng tổ chức giáng sinh với giáo dân miền Nính Sa.

Xem hình

Ninh Sa có nghĩa từ (Ninh : Trong sông Ninh Cơ và Sa trong Phù Sa ) mảnh đất của phù sa được bồi đắp từ dòng sông Ninh Cơ, con sông chảy dài gần như toàn tỉnh Nam Định, khì nói đến Ninh Sa cái tên đã gợi cho mọi người cảm giác vùng đất xa xôi và hẻo lánh, nhưng ai đã đặt chân đến nơi đây thì mới cảm nhận được tấm lòng của cha chính xứ Vinh Sơn Lại Văn Quynh và bà con giáo dân, nơi đây thiên nhiên thì tuyệt, đẹp lòng người thì ấm ấp, khiến cho ai đã đến đây đều bùi ngùi xúc động mỗi khi nói về nơi đây.

Giáo miền Ninh Sa (gồm 2 xứ Ninh Sa, Ninh Mỹ và hai giáo họ Ninh Đông Và Tây Mỹ) thuộc giáo phận Bùi Chu, miền Ninh Sa nằm trên xã Hải Giang huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.

Với chương trình là được về thăm quê hương, anh chị em sinh viên nhóm Làng Tám đã vô cung háo hức và vui vẻ tham gia với tinh thần của những người con được về thăm hỏi bà con giáo dân, được đi thăm những cụ già trong miền và nhất là cùng vui chơi với các em thiếu nhi,.để mong được mang lại một mùa giáng sinh vui vẻ và Anh Bình cho mọi người nơi đây.

Vậy là bao ngày mong đợi và chuẩn bị cho chương trình giờ cũng đã đến ngày.