Sinh Viên - Học Sinh Công Giáo Thanh Hóa Gặp Mặt Tất Niên
Mùa xuân bắt đầu một năm mới với sức sống mãnh liệt. Tuổi trẻ cũng là mùa xuân của cuộc đời với khát vọng, với nhiệt huyết, với những ước mơ. Cùng sắc xuân của đất trời, sức xuân hừng hực bung tràn trên giáo xứ Sầm Sơn trong hai ngày 18-19/01/2012 cùng với chương trình tất niên cho sinh viên – học sinh công giáo xứ Thanh.
Tụ họp tại xứ biển Sầm Sơn trong cái lạnh cuối đông và những cơn mưa bụi phe phất là 300 bạn trẻ gồm sinh viên công giáo đang theo học trên mọi miền tổ quốc cùng một số học sinh phổ thông.
Xem hình
Đặc biệt có mặt rất sớm để đồng hành cùng các bạn trẻ là các cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt. Chương trình tất niên của các bạn trẻ được khởi động vào lúc 13 giờ ngày 18/01/2012, với hoạt động cắm trại. Có sáu trại của sáu nhóm đại diện cho sinh viên đang theo học tại Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn kết hợp với học sinh các giáo hạt. Các bạn học sinh - sinh viên đã tự mình làm nên những ngôi trại có ý nghĩa, và cũng rất nghệ thuật. Điều đó thể hiện sức sáng tạo không ngừng của những con tim trẻ.
Cùng với dựng trại là giao lưu bóng đá của các bạn nam. Hai đội bóng đại diện cho hai miền đất nước thi đấu với nhau. Tuy chỉ là giao lưu nhưng vì “màu cờ sắc áo” của từng cộng đoàn với nhau mà các bạn đã thi đấu hết mình.
Trời về tối cũng là lúc nhà xứ Sầm Sơn sôi động và náo nhiệt hơn cả. Mưa mỗi lúc một dày và gieo xuống mặt đất những làn nước mỏng manh, đậu trên sân, đậu trên tóc, và đậu trong trái tim để mang không khí rất “xuân”. Dưới mưa, các bạn sinh viên – học sinh cùng nhau thể hiện những cử điệu chung đã được thấy trong đại hội Giới trẻ toàn giáo tỉnh lần thứ X tại Bắc Ninh vừa qua, cũng là tiết mục chủ đề của Ngày gặp mặt tất niên này - “Thầy gọi anh em là bạn”. Các tiết mục văn nghệ làm cho không khí như cô lại, ấm áp và rực sáng sức sống. Mỗi nhóm mỗi tiết mục, có lúc trầm với các cử điệu của bài “Làm dấu”, có lúc lại nóng ran với âm thanh sôi động của ca khúc quốc tế, khi thì mềm dẻo với vũ khúc đến từ Ấn Độ… Các bạn chẳng khác gì những ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp. Và đặc biệt hơn, sân khấu của chương trình văn nghệ là không giới hạn. Trên lễ đài là ‘diễn viên – nghệ sĩ’ thể hiện, dưới lễ đài, toàn thể các bạn trẻ cũng tham gia, cũng ca hát và nhảy múa theo…Dường như cơn mưa trở thành chất xúc tác cho cảnh thêm thi vị, cho ngọn lửa sức sống của các bạn trẻ bùng lên thật mạnh mẽ.
Sức nóng của chương trình văn nghệ chưa giảm thì một ngọn lửa mới lại bùng lên. Đó là lửa trại, là lửa nóng từ các trò chơi vận động. Với mong muốn chiến thắng và mang vinh quang cho nhóm của mình, các bạn đã không tiếc mưa, không tiếc sân ướt, trơn trượt, lấm lem bùn đất, sẵn sàng chơi hết mình. Người tham gia nhiệt tình, người cổ vũ còn nhiệt tình hơn. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng cười âm vang cả một góc trời…
Lửa trại thắp lên, khí nóng lan ra, ánh sáng tỏa rạng muôn nơi. Những khuôn mặt trở nên hồng hào, những nụ cười tỏa nắng ấm áp…
Đêm đã về, dù rất muốn tiếp tục ngồi bên nhau với câu ca, tiếng hát, với những câu chuyện, với điệu nhảy và những cái nắm tay…nhưng chương trình còn rất dài vào ngày hôm sau. Các bạn tạm biệt nhau trong giờ cầu nguyện. Đó là lúc các bạn gặp gỡ, tâm sự với người bạn lớn của mình là Đức Giêsu Kitô.
Sang ngày 19, không khí trầm hơn ngày hôm trước. Sau khi khởi động, các bạn ngồi lại cùng với quí cha đặc trách để hội thảo về những chủ đề có liên quan mật thiết tới đời sống vật chất cũng như tinh thần của các bạn sinh viên. Qua hội thảo và đặc biệt là những lời khuyên cũng như những tâm sự của quí cha, các bạn đã thu về cho mình những phong bao lì xì ý nghĩa. Đó chính là đường hướng cho quãng thời gian sắp tới, là sức mạnh, là nguồn động viên để các bạn sinh viên – học sinh công giáo sống, học tập tốt, làm gương của Chúa Kitô giữa cuộc đời.
Món quà lớn nhất mà các bạn trẻ được đón nhận trong hai ngày này có lẽ chính là từ thánh lễ tất niên do Đức Cha giáo phận chủ sự. Cùng với Đức Cha là sự hiện diện đồng tế của 12 cha trong giáo phận. Con số linh mục so với nhiều thánh lễ tuy không phải là quá lớn nhưng lại nói lên sự quan tâm của giáo phận với giới trẻ quê hương. Không những có mặt các cha đặc trách, các cha đồng hành với giới trẻ, thánh lễ còn được chào đón cha Quản lý TGM Giuse Nguyễn Văn Bình, Cha Bề trên TCV Lê Bảo Tịnh Giuse Vũ Thanh Long, cha Giuse Nghiêm Văn Sơn – chánh văn phòng TGM…
Trong thánh lễ, Đức Cha đã chia sẻ rất nhiều với các bạn trẻ về tình bạn. Tình bạn giữa cuộc đời có vị trí rất quan trọng, là nơi sẻ chia, nơi trút bầu tâm sự, là điểm hẹn mà người ta tìm đến để lấy về sự bình an cho tâm hồn. Tuổi trẻ là lúc mà tình bạn sống mạnh mẽ nhất. Và cũng là điểm tựa để khi các bạn học ở nơi xa có thể giúp đỡ nhau, nghĩ đến nhau lúc nhớ nhà, lúc gặp khó khăn…
Đức Giêsu khi xưa cũng đã sống với các môn đệ của mình với tinh thần của tình bạn. Định nghĩa tình bạn của Người đơn giản thôi “Chúa biết cái gì Chúa trao hết lại cho các môn đệ”. Đó cũng chính là lí hướng mà Chúa trao lại cho chúng ta ngày hôm nay. Có thể cái tết này có phần ảm đạm, khiêm tốn, nhưng vẫn còn đó những tín hiệu lạc quan với thông điệp thay đổi thế giới. Lực lượng thay đổi tình hình chính là giới trẻ. “Các con không chỉ cải tạo xã hội mà còn cải tạo giáo hội nữa. Cải tạo xã hội bằng trái tim cứu độ của Chúa, bằng tình yêu thương của Người. Con đường cải tạo đất nước, cải tạo thế giới không chỉ trong 5 phút, đôi ba ngày mà còn là cả cuộc đời các con… Chúng ta có những tình bạn thâm sâu, đó là ơn Chúa, và chúng ta phải cảm ơn Ngài, tự hào vì điều Ngài ban…”
Kết lại thánh lễ là lời chúc mừng năm mới và quà lì xì từ phép lành của Đức Cha giáo phận, của quí cha dành cho giới trẻ quê nhà.
Một số phần quà nhỏ cũng đã được trao cho các nhóm có thành tích cao trong các hoạt động trong hai ngày vừa qua, cho bạn sinh viên có những thành tích tốt trong học tập cũng như trong các hoạt động chung của sinh viên công giáo, trước khi thánh lễ khép lại cuộc hội ngộ, gặp gỡ, tất niên của học sinh – sinh viên công giáo xứ Thanh.
Sau Thánh lễ, Đức cha và quý cha trao phần thưởng cho các đội và học bổng cho các bạn sinh viên
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, các bạn sẽ trở về với mái ấm yêu thương của mình để đón mừng năm mới. Có thể cái tết năm nay giản dị, đơn sơ nhưng ơn Chúa trong trái tim bạn trẻ thì còn đó, mạnh mẽ và mãnh liệt. Và một tình bạn rộng lớn của các bạn trẻ trong giáo phận, một tình bạn thiêng liêng của các bạn trẻ với Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ muôn loài…
Ban Truyền Thông
Mùa xuân bắt đầu một năm mới với sức sống mãnh liệt. Tuổi trẻ cũng là mùa xuân của cuộc đời với khát vọng, với nhiệt huyết, với những ước mơ. Cùng sắc xuân của đất trời, sức xuân hừng hực bung tràn trên giáo xứ Sầm Sơn trong hai ngày 18-19/01/2012 cùng với chương trình tất niên cho sinh viên – học sinh công giáo xứ Thanh.
Tụ họp tại xứ biển Sầm Sơn trong cái lạnh cuối đông và những cơn mưa bụi phe phất là 300 bạn trẻ gồm sinh viên công giáo đang theo học trên mọi miền tổ quốc cùng một số học sinh phổ thông.
Xem hình
Đặc biệt có mặt rất sớm để đồng hành cùng các bạn trẻ là các cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt. Chương trình tất niên của các bạn trẻ được khởi động vào lúc 13 giờ ngày 18/01/2012, với hoạt động cắm trại. Có sáu trại của sáu nhóm đại diện cho sinh viên đang theo học tại Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn kết hợp với học sinh các giáo hạt. Các bạn học sinh - sinh viên đã tự mình làm nên những ngôi trại có ý nghĩa, và cũng rất nghệ thuật. Điều đó thể hiện sức sáng tạo không ngừng của những con tim trẻ.
Cùng với dựng trại là giao lưu bóng đá của các bạn nam. Hai đội bóng đại diện cho hai miền đất nước thi đấu với nhau. Tuy chỉ là giao lưu nhưng vì “màu cờ sắc áo” của từng cộng đoàn với nhau mà các bạn đã thi đấu hết mình.
Trời về tối cũng là lúc nhà xứ Sầm Sơn sôi động và náo nhiệt hơn cả. Mưa mỗi lúc một dày và gieo xuống mặt đất những làn nước mỏng manh, đậu trên sân, đậu trên tóc, và đậu trong trái tim để mang không khí rất “xuân”. Dưới mưa, các bạn sinh viên – học sinh cùng nhau thể hiện những cử điệu chung đã được thấy trong đại hội Giới trẻ toàn giáo tỉnh lần thứ X tại Bắc Ninh vừa qua, cũng là tiết mục chủ đề của Ngày gặp mặt tất niên này - “Thầy gọi anh em là bạn”. Các tiết mục văn nghệ làm cho không khí như cô lại, ấm áp và rực sáng sức sống. Mỗi nhóm mỗi tiết mục, có lúc trầm với các cử điệu của bài “Làm dấu”, có lúc lại nóng ran với âm thanh sôi động của ca khúc quốc tế, khi thì mềm dẻo với vũ khúc đến từ Ấn Độ… Các bạn chẳng khác gì những ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp. Và đặc biệt hơn, sân khấu của chương trình văn nghệ là không giới hạn. Trên lễ đài là ‘diễn viên – nghệ sĩ’ thể hiện, dưới lễ đài, toàn thể các bạn trẻ cũng tham gia, cũng ca hát và nhảy múa theo…Dường như cơn mưa trở thành chất xúc tác cho cảnh thêm thi vị, cho ngọn lửa sức sống của các bạn trẻ bùng lên thật mạnh mẽ.
Sức nóng của chương trình văn nghệ chưa giảm thì một ngọn lửa mới lại bùng lên. Đó là lửa trại, là lửa nóng từ các trò chơi vận động. Với mong muốn chiến thắng và mang vinh quang cho nhóm của mình, các bạn đã không tiếc mưa, không tiếc sân ướt, trơn trượt, lấm lem bùn đất, sẵn sàng chơi hết mình. Người tham gia nhiệt tình, người cổ vũ còn nhiệt tình hơn. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng cười âm vang cả một góc trời…
Lửa trại thắp lên, khí nóng lan ra, ánh sáng tỏa rạng muôn nơi. Những khuôn mặt trở nên hồng hào, những nụ cười tỏa nắng ấm áp…
Đêm đã về, dù rất muốn tiếp tục ngồi bên nhau với câu ca, tiếng hát, với những câu chuyện, với điệu nhảy và những cái nắm tay…nhưng chương trình còn rất dài vào ngày hôm sau. Các bạn tạm biệt nhau trong giờ cầu nguyện. Đó là lúc các bạn gặp gỡ, tâm sự với người bạn lớn của mình là Đức Giêsu Kitô.
Sang ngày 19, không khí trầm hơn ngày hôm trước. Sau khi khởi động, các bạn ngồi lại cùng với quí cha đặc trách để hội thảo về những chủ đề có liên quan mật thiết tới đời sống vật chất cũng như tinh thần của các bạn sinh viên. Qua hội thảo và đặc biệt là những lời khuyên cũng như những tâm sự của quí cha, các bạn đã thu về cho mình những phong bao lì xì ý nghĩa. Đó chính là đường hướng cho quãng thời gian sắp tới, là sức mạnh, là nguồn động viên để các bạn sinh viên – học sinh công giáo sống, học tập tốt, làm gương của Chúa Kitô giữa cuộc đời.
Món quà lớn nhất mà các bạn trẻ được đón nhận trong hai ngày này có lẽ chính là từ thánh lễ tất niên do Đức Cha giáo phận chủ sự. Cùng với Đức Cha là sự hiện diện đồng tế của 12 cha trong giáo phận. Con số linh mục so với nhiều thánh lễ tuy không phải là quá lớn nhưng lại nói lên sự quan tâm của giáo phận với giới trẻ quê hương. Không những có mặt các cha đặc trách, các cha đồng hành với giới trẻ, thánh lễ còn được chào đón cha Quản lý TGM Giuse Nguyễn Văn Bình, Cha Bề trên TCV Lê Bảo Tịnh Giuse Vũ Thanh Long, cha Giuse Nghiêm Văn Sơn – chánh văn phòng TGM…
Trong thánh lễ, Đức Cha đã chia sẻ rất nhiều với các bạn trẻ về tình bạn. Tình bạn giữa cuộc đời có vị trí rất quan trọng, là nơi sẻ chia, nơi trút bầu tâm sự, là điểm hẹn mà người ta tìm đến để lấy về sự bình an cho tâm hồn. Tuổi trẻ là lúc mà tình bạn sống mạnh mẽ nhất. Và cũng là điểm tựa để khi các bạn học ở nơi xa có thể giúp đỡ nhau, nghĩ đến nhau lúc nhớ nhà, lúc gặp khó khăn…
Đức Giêsu khi xưa cũng đã sống với các môn đệ của mình với tinh thần của tình bạn. Định nghĩa tình bạn của Người đơn giản thôi “Chúa biết cái gì Chúa trao hết lại cho các môn đệ”. Đó cũng chính là lí hướng mà Chúa trao lại cho chúng ta ngày hôm nay. Có thể cái tết này có phần ảm đạm, khiêm tốn, nhưng vẫn còn đó những tín hiệu lạc quan với thông điệp thay đổi thế giới. Lực lượng thay đổi tình hình chính là giới trẻ. “Các con không chỉ cải tạo xã hội mà còn cải tạo giáo hội nữa. Cải tạo xã hội bằng trái tim cứu độ của Chúa, bằng tình yêu thương của Người. Con đường cải tạo đất nước, cải tạo thế giới không chỉ trong 5 phút, đôi ba ngày mà còn là cả cuộc đời các con… Chúng ta có những tình bạn thâm sâu, đó là ơn Chúa, và chúng ta phải cảm ơn Ngài, tự hào vì điều Ngài ban…”
Kết lại thánh lễ là lời chúc mừng năm mới và quà lì xì từ phép lành của Đức Cha giáo phận, của quí cha dành cho giới trẻ quê nhà.
Một số phần quà nhỏ cũng đã được trao cho các nhóm có thành tích cao trong các hoạt động trong hai ngày vừa qua, cho bạn sinh viên có những thành tích tốt trong học tập cũng như trong các hoạt động chung của sinh viên công giáo, trước khi thánh lễ khép lại cuộc hội ngộ, gặp gỡ, tất niên của học sinh – sinh viên công giáo xứ Thanh.
Sau Thánh lễ, Đức cha và quý cha trao phần thưởng cho các đội và học bổng cho các bạn sinh viên
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, các bạn sẽ trở về với mái ấm yêu thương của mình để đón mừng năm mới. Có thể cái tết năm nay giản dị, đơn sơ nhưng ơn Chúa trong trái tim bạn trẻ thì còn đó, mạnh mẽ và mãnh liệt. Và một tình bạn rộng lớn của các bạn trẻ trong giáo phận, một tình bạn thiêng liêng của các bạn trẻ với Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ muôn loài…
Ban Truyền Thông