LA VANG - áng hôm nay mùng Ba Tết Nhâm Thìn, như thường lệ giáo phận Huế tổ chức Hành Hương Kính viếng Đức Mẹ La Vang và dâng Thánh Lễ cầu bình an trong năm mới.

Xem hình ảnh

Trời mưa tầm tả và gió rét vẫn không ngăn cản được bước chân của những người con thảo đến với Mẹ hiền La Vang. Thánh lễ diễn ra lúc 8 giờ, nên từ sáng sớm từng đoàn xe máy và xe ôtô mang nhiều biển số các tỉnh khác nối đuôi nhau hướng về Thánh Địa La Vang. Bãi xe đông kín không khác gì những ngày hành hương tháng 8 hàng năm.

Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám Mục Stêphanô chủ tế cùng với Đức Giám Mục phụ tá và Đức Đan Viện phụ dòng Thiên An cùng trên 50 linh mục đồng tế.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục chủ tế tâm tình: “ Mỗi dịp Xuân về, con cái Mẹ lại sum vầy bên Mẹ La Vang, để cùng với Mẹ dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, vì bao ơn lành Chúa đã ban cho trong năm qua. Đồng thời dâng lên Thiên Chúa với nhiều ước nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La Vang. Cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Cầu cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an theo Thánh Ý của Chúa. Cầu cho ông bà đã khuất và các bậc sinh thành còn sống. Cầu cho mưa thuận gió hòa, trăm họ ấm no, nhà nhà hạnh phúc an vui. Cầu cho công việc làm ăn khấm khá, thắng vượt gian khó.

Xin cho mỗi một người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn được tươi mới lại và sinh nhiều hoa trái, trong cuộc sống biết yêu thương phục vụ.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám Mục chủ tế đã nói: “ Ngày đầu năm mới, chúng ta thường chúc cho nhau được bình an thịnh vượng, làm ăn xuôi thuận gặp nhiều may mắn.

Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa là Cha nhân Lành. Chúa đã lo choc him trời cá nước, hoa cỏ đồng nội, huống chi con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên chúa.”

Ngài nhắc nhở cộng đoàn đừng vì quá bộn bề lo toan cho cuộc sống mà quên đi sự bình an trong tâm hồn, nhất là mất thuận hòa trong gia đạo. Mỗi người hãy nhớ điều quan trọng hàng đầu: đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa và ăn ở công chính ngay lành.

Ngài cũng nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu, một hình ảnh luôn yêu thương và đồng cảm với những người tội lỗi. Ngài chạnh lòng thương người đàn bà góa khóc thương người con trai duy nhất bên quan tài. Ngài chạnh lòng với Lazarô đã chết trong mồ. Ngài chạnh lòng thương GiaKêu là một người tham nhũng hối lộ của dân để rồi cảm hóa được ông đem một nửa gia tài phát cho người nghèo. Ngài chạnh lòng thương người đàn bà ngoại tình bị những người biệt phái bắt quả tang và đòi ném đá, Chúa Giêsu bảo: “ Ai trong các ngươi cảm thấy mình không có tội thì hãy ném đá trước đi “ để rồi họ phải tức tưởi bỏ đi.

Rồi Ngài cũng nhắc lại những sự việc đã xảy ra trong xã hội ngày nay mà báo chí đã nêu lên: tại Hà nội, hai cha con nọ bị bọn lưu manh móc túi ở bến xe, bị phát hiện thì lại bị bọn côn đồ xông vào đánh giữa hàng trăm con mắt hững hờ không dám can ngăn. Tại Sài Gòn: một chiếc xe điện tong hàng loạt gây ra nhiều người chết và bị thương, nhiều người đi đường không những không cứu giúp mà còn xông vào hôi của những nạn nhân trước bao nhiêu cặp mắt của người đi đường. Trong bệnh viện mà ngày xưa người ta gọi là “ Nhà thương “, thì ngày nay y bác sĩ mà người ta gọi là “ lương y như từ mẫu “ chỉ cứu chữa cho những ai đã đóng tiền trước. Trong nhiều trường học xãy ra những vụ đánh nhau, không chỉ là nam sinh mà còn là những nữ sinh, những học sinh đứng xung quanh thì không can ngăn mà còn cổ vũ hò hét.

Không phải là vơ đũa cả nắm, nhưng Ngài muốn nhắc cho cộng đoàn thấy được trong xã hội thực dụng ngày nay, con người đã quá vô cảm trước những đau thương của người khác.

Cuối cùng, Ngài mời gọi cộng đoàn hãy cầu xin với Mẹ Maria La vang, Mẹ của từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, Mẹ của ân cần tinh tế, Mẹ đã đồng cảm với việc thiếu rượu tại tiệc cưới Cana. Khi mỗi người chúng ta quá lo lắng đến vật chất và những tiện nghi trong cuộc sống. Làm xao lãng tình người, không cảm thông và tế nhị trong cuộc sống hàng ngày. Xin Mẹ cho chúng con trong năm mới Nhâm Thìn này, được trở nên những môn đệ dễ thương của Chúa Giêsu, biết mang tâm hồn nhạy cảm và đầy tình thương của Thầy mình. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu, biến đổi tính vô cảm và lạnh nhạt như nước lã của chúng con, thành rượu ngon như Mẹ đã đồng cảm trong tiệc cưới Cana. Để chúng con trở nên những con người bén nhạy và biết cảm thương với mọi hoàn cảnh trong xã hội ngày nay.

Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đã đọc thư của Đức Tổng Giám Mục gởi đến mọi thành phần trong giáo phận, công bố việc giáo phận sẽ đón tiếp phái đoàn của Tòa Thánh sẽ đến Việt Nam, trong đó có Tổng Giáo Phận Huế, để điều tra về việc phong Chân Phước và Hiển Thánh cho vị Tôi Tớ Chúa: Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vào ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng Tư sắp đến.

Sau Thánh Lễ, ông Matthêô Nguyễn Đình Lục, chủ tịch HĐGX giáo xứ chính tòa Phủ Cam, thay mặt cộng đoàn Dân Chúa dâng lời chúc Năm Mới lên Đức Tổng Giám Mục, Đức Giám Mục phụ tá, Đức Đan viện phụ và quý Cha đồng tế. Tiếp đó, các em thiếu nhi dâng lên các Ngài những bó hoa tươi thắm của ngày ngày đầu Xuân. Đức Tổng Giám Mục cùng quý Cha đồng đồng tế và cộng đoàn được thưởng thức những màn múa trống rất dễ thương của các em thiếu nhi thuộc giáo xứ La Vang.

Cuối cùng Đức Tổng Giám Mục ban phép lành cho cộng đoàn hành hương.