Ngày Hiền Mẫu Mother’s Day tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, VA



Virginia, ngày 11, tháng 5, 2008 – Ngày Thứ Sáu vừa qua, 9/5/2008, Đoàn Thanh Sinh Công Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington Virginia đã tổ chức một Dạ Tiệc gây quỹ sinh hoạt và tuyên dương các bà mẹ và các người cha trong giáo xứ. Đây là năm thứ 7 các em được trao trách nhiệm tổ chức Ngày Hiền Mẫu và Hiền Phụ. Các năm trước, dạ tiệc được tổ chức tại Câu Lạc Bộ Giáo Xứ, do chính các em bầy biện thức ăn và hầu tiếp. Năm nay các em tổ chức tại nhà hàng Thần Tài, Falls Church, Virginia, với trên 300 thực khách. Hai MC nam nữ cũng được đề cử trong các đoàn viên TSC.

Cha xứ Nguyễn Đức Vượng đã chủ toạ buổi dạ tiệc và ghi nhận các thành quả của Đoàn Thanh Sinh Công, trong các năm qua. Các em đã lo giữ trật tự trong bãi đậu xe trong các thánh lễ cuối tuần. Học hỏi Lời Chúa và các đề tài liên quan đến giới trẻ một tháng hai lần vào thứ sáu thứ hai và thứ tư. Các em cũng tham dự các Đại Hội Thanh Sinh Công Toàn Quốc được tổ chức tại California và Louisianna. Năm nay các em đã được trao phó trách nhiệm tổ chức Đại Hội Toàn Quốc ngay tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Đoàn Trưởng Christine Hồ cũng được bầu vào Ban Chấp Hành Trung Ương Toàn Quốc.

Cha Xứ Vượng và Hai MC


Có hai phần vụ đáng ghi nhận là:

  • Thứ nhất: Chương Trình Phát Thanh Tiếng Nói Mẹ La Vang hàng tuần vào ngày Thứ Bẩy trên Đài FM vùng Hoa Thịnh Đốn. Chương trình này cũng được truyền thanh hàng tuần trên Gia Trang của Giáo Xứ: http://www.cttdva.net/truyenthanh.htm
  • Thứ Hai: Năm nay các em Hiệp Lý, Christine Hồ và Thanh Nguyễn đã được giao trách nhiệm đại diện Giáo Xứ và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Vùng Thủ Đô tham dự 5 buổi họp tại Văn Phòng Di Dân Tị Nạn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, với bà Cecile Motus và đại diện của 13 sắc tộc khác để bàn thảo về việc tổ chức Ngày Á Châu và Thái Bình Dương Mừng Kính Mẹ Maria năm thứ 6. (Xin xem bài phòng sự về Ngày Sắc Tộc Á Châu và Thái Bình Dương trên vietcatholic.net tại: http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=54544)
Trong bữa tiệc các em trúng giải thi đua viết văn thơ cũng được trao giải thưởng bằng hiện kim nhờ tham dự vào cuộc thi dưới đây:

Thi Đua Viết Văn, Thơ, Chuyện Kể Chủ Đề Về Mẹ:

Nhân dịp ngày lễ Mother’s Day, Các em Thanh Sinh Công đã tổ chức một cuộc thi viết văn thơ, được dành cho tất cả trẻ em trong các Lớp Giáo Lý, và Trường Việt Ngữ, cũng như các em thiếu nhi trong Đoàn TNTT Thánh Tâm tham dự thi đua viết văn, thơ, chuyện kể về người mẹ hoặc người cha của mình.

Ban Vũ Thanh Sinh Công Đang Trình Diễn Vũ Điệu Múa Nón


Thể lệ viết bài và nộp bài:

- Có thể viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

- Bài văn hoặc bài thơ viết không quá dài hơn 300 chữ.

2 Giải nhất: Trị giá $50 mỗi giải.

1 Giải nhì: Trị giá $30

1 Giải ba: Trị giá $20

Giải Nhất về Mẹ:

My mom is the most important person in my life. I am nominating my mom for the Mother of the Year because she’s done a lot of good things for me in my life. She should win the Mother of the Year award because she takes very good care of me and the family; she takes me to school and buys things for me. She also cooks my food and washes my clothes. My mom plays a very big role in my life. She is nice to me, teaches me and helps me if I am stuck on a problem on my homework. She also teaches me how to be a good boy when I grow up, to be humble, polite, and always respect the elder and give kindness to others. I think my mom is important to me because if I did not have my mom, I would not have learned anything. Now I understand how important my mom is to me, and she’s the best mom that I could hope for.

Author: Jason Truong Nguyen

Age: 8 – Grade 1A

Mother’s Name: Stacy Thuy Truong


Giải Nhất về Cha:

I think my Dad should win the Father of the Year Award because of many things. Every week, he will always drive me to Vietnamese school on Fridays, drive me home, and pick me up after church on Saturdays. He takes me to Thieu Nhi and Giao Ly every week so I can learn about the love of God. He always makes very delicious food for our whole family. He works very hard and is willing to work overtime one or two times a week to pay for the very expensive house. My Dad does LOTS of chores around the house every day. He cuts the grass, plants the flowers to make our house very pretty, cooks food, clean my cat’s litter box and much more. And he always wants us to have fun. My Dad does all of this to keep my Mommy happy because if she’s happy, everyone is happy. I love my Dad a lot.

Author: Vivian Ho

Age: 12 – Grade 6

Father’s Name: Hai Q. Ho


Giải Nhì về Mẹ:

Ngày Mẹ Hiền Mẫu

Mẹ là suối mát dịu dàng….

Mẹ là bầu trời yêu thương…

Mẹ ơi! Không có mẹ làm sao con được như ngày hôm nay? Từ hồi con còn bé, mẹ đã uốn nắn và chăm sóc cho con thành người. Mẹ đã bồng bế con, nuôi nấng con, và chăm sóc cho con từng ly từng tí với lòng yêu thương dịu dàng.

Mẹ con giúp con với mọi thứ việc. Mẹ con đã dậy con đọc, viết, và nói tiếng Việt. Mẹ con cũng dậy cho con những đức tính con cần trong đời sống của con. Không những Mẹ con đã dậy con, Mẹ đã chăm sóc con. Lúc con bị ốm đau, Mẹ con ở bên con suốt đêm. Sáng hôm sau con biết Mẹ con ở bên con, vì Mẹ con lúc nào cũng mệt. Tuy dù Mẹ con mệt, Mẹ con không bao giờ đòi hỏi cho bất cứ một cái gì. Ngay cả một câu Cám Ơn Mẹ con cũng không hề đòi hỏi. Mẹ con chỉ có mong cho con được mau sớm khỏe mạnh.

Mẹ con tối ngày ở trong nhà bếp cho gia đình có món ăn ngon mỗi tối để được no bụng. Món ăn Mẹ con rất là đặc biệt. Không những ngon, Mẹ con còn có một gia vị đặc biệt mà con thích nhất. Gia vị đó là “tấm lòng yêu thương của Mẹ con cho gia đình”. Vì cái gia vị đó, Mẹ đã làm cho gia đình con được êm ấm và thuận hòa.

Bây giờ, con xin Cám Ơn Mẹ vì những gì Mẹ đã làm cho con mà con đã không hề để ý tới hoặc là những việc con đã không nói một câu Cám Ơn. Cám Ơn Mẹ. I Love YOU!

Author: Hanh Phuoc Tran

Age: 14 – Grade 9

Mother’s name: Hien Nguyen


Giải Ba về Mẹ:

I think my mom is the best because she tells me the good and the bad. For example, if I was fighting with my brother because he grabbed my toy from my hands, my mom says stop fighting and to just share they toy, then we share but we will not fight again. She also picks me up from school and gives me hugs and kisses when I’m sad. She cooks for me and her food is very good. She buys me an ice cream and tells me jokes that are funny. She also bakes me cookies and tells me to eat right and stay healthy. My mom says to read lots of books so I can be smart. My mom tells me stories at night so I can go to sleep and I love her stories. That is why I love my mom and she is the best mom ever.

Author: Meagan Vi Nguyen

Age: 8 – Grade 2

Mother’s Name: Loan Mai


Bàn Tiệc của Các Em TSC


Quang Cảnh Nhà Hàng Trong Bữa Tiệc


Đoàn Thanh Sinh Công Trong Đồng Phục Đang Đồng Ca


Bà Tiệc của Các Em TSC


Cha Xứ Vượng và các Em Thanh Sinh Công