TỔ SINH VIÊN CÔNG GIÁO THỊ XÃ CỬA LÒ, GIÁO PHẬN VINH

LẦN ĐẦU TIÊN HỌP MẶT TĨNH TÂM, GIAO LƯU

MỪNG THÁNH LỄ QUAN THẦY THÁNH ĐAMINH SAVIÔ TẠI GIÁO XỨ TÂN LỘC


Thứ bảy ngày 8/5/2010 giáo xứ Tân Lộc, Cửa Lò, Vinh hân hoan đón chào anh chị em sinh viên Công Giáo tổ Cửa Lò, giáo phận Vinh và đại diện sinh viên các tổ của sinh viên Công Giáo giáo phận vinh đang học trong các trường Trung học, cao đẳng, đại học trên quê hương Nghệ An. Lần đầu tiên tổ chức gập gỡ giao lưu và vui mừng tổ chức thánh lễ quan thầy thánh Đaminh – Saviô.

Xem hình SVCG Cửa Lò mừng lễ bổn mạng

Những luồng gió nồm từ ngoài biển thổi vào mát rượi, giúp làm dịu cái nắng giáp hè Miền trung, những anh chị em cứ lần lượt đổ về theo các tuyến xe buýt hoặc xe máy từ các tổ sinh viên trên địa bàn giáo phận Vinh. Tuy thánh lễ quan thầy Đaminh- Saviô là của tổ sinh viên Công giáo Cửa Lò, nhưng những khách mời tham dự thánh lễ được nhân rộng đến với các tổ sinh viên Công giáo trên địa bàn giáo phận.

Sinh viên Công Giáo giáo phận Vinh được hình thành gồm 14 tổ và đặt anh Phêrô Trần Trung làm trưởng điều hành, anh em liên kết với nhau qua những sự kiện của giáo phận và luôn tổ chức gặp gỡ giao lưu học hỏi nhau, không những về kiến thức các môn học mà còn học hỏi về kiến thức giáo lý, về các kinh ngiệm sống trong đời sinh viên nhằm hộ trợ giúp nhau phát triểm về đời sống đạo, đời sống Đức Tin: Ngoài tổ sinh viên Công Giáo Cửa Lò hơn 60 anh chị em, còn có đại diện các tổ như: Kỷ Thuật, Bến Thuỷ, Trung Tâm, Trường Thi, Cửa Nam, Anrê, Lập Thạch, Thanh Hoá, Phaxicô, Têrêxa, Cao đẳng sư phạm, Kinh tế, Trung Đô; Tổng số anh chị em về quy tụ mừng lễ quan thầy với tổ Cửa Lò là hơn 130 anh chị sinh viên thuộc các trường trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn Nghệ An cùng với các em học sinh và giới trẻ giáo xứ Tân Lộc.

Ban điều hành tổ sinh viên Công Giáo Cửa Lò đã lên chương trình làm việc rất chi tiết và khoa học, gồm các giờ tĩnh tâm, chầu thánh thể, giao lưu văn nghệ, thánh lễ. Anh chị em sinh viên được Cha quản hạt Cửa Lò Martinô Nguyễn Xuân Hoàng và giáo dân đón tiếp nồng hậu ân tình, coi đây là con em của mình, gia đình Thánh Tâm xứ Tân Lộc được giao công tác hậu cần, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và ban văn hoá xứ lo chỗ ăn nghỉ, làm sân khấu, mọi người một tay ai cũng phấn khởi vui mừng lần đầu tiên được đón tiếp anh chị em sinh viên trí thức Công Giáo về mừng lễ quan thầy trên quê hương giáo xứ.

Cha quản hạt Martinô Nguyễn Xuân Hoàng đã có nhiều giờ chia sẻ, với anh chị em sinh viên vào chiều thứ bảy và sáng Chúa nhật sau thánh lễ.

Trước giờ giao lưu văn nghệ anh chị em đã đến với Chúa Giêsu qua 30 phút chầu Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn vì Ngài đã thương gìn giữ mọi người trên đường đi an bình và giờ đây đang quy tụ nhau trong tình yêu huynh đệ hợp nhất.

Trước giờ giao lưu người dẫn chương trình đã làm toát lên tấm gương của vị thánh Đaminh Saviô qua phần giới thiệu, làm cho mọi người hiểu thêm về vị thánh mà mình nhận làm quan thầy bảo trợ. Sau đó là các tiết mục được anh chị em sinh viên của các tổ biểu diễn; Tiết mục ca múa quạt qua bài “Tình ca tri ân” do sinh viên biên đạo và biểu diễn làm vui nhộn cả khán đài. Đặc biệt là tiểu phẩm “ Sống thử” mang tính giáo dục, làm tăng thêm ý thức cảnh giác dự mình trong môi trường sống sinh viên hiện nay. Đêm giao lưu kết thúc trong tâm tình yêu thương hợp nhất nơi anh chị em sinh viên và cộng đoàn.

Sáng 6giờ 30 phút Chúa nhật bgày 9/5 tất cả anh chị em sinh viên rước nhập lễ từ nhà xứ một vòng vào nhà thờ thật hoành tráng, Mở đầu bài chia sẻ trong thánh lễ quan thầy Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng mượn lời kinh thánh nói với anh chị em “ Các con đừng sợ” ngài đã phân tích đời sống sinh viên luôn gặp nhiều thử thách, nhiều cám dỗ, phải đầu tư nhiều thời gian và sức lực trong giai đoạn học đường. Ngài nói “ Cộng đoàn cách riêng là anh chị em sinh viên “đừng sợ” hảy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, tín thác cho Ngài, ngài kêu gọi anh chị em sinh viên hảy sống yêu thương, khiêm nhường trong tinh thần hợp nhất huynh đệ, ngài nhấn mạnh “ ngoài học hỏi tìm tòi kiến thức nơi các môn học, anh chị em sinh viên hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về giáo lý, học hỏi Lời Chúa để nâng cao kiến thức giáo lý nhằm phát triển về đời sống Đức tin cho mình”.

Qua Tấm gương Thánh Đaminh Saviô soi cho giới trẻ, một cuộc sống bình thường nhưng chu toàn nghĩa vụ của người trẻ là sinh viên học sinh và làm tông đồ giới trẻ.

Phải rồi nhiều tấm gương người trẻ ngày nay đã theo Ngài là đèn sáng soi đường cho sinh viên nói chung và sinh viên Công giáo nói riêng, còn đó những tấm gương người trẻ suy niệm và lấy Lời Chúa làm hành trang cho mình như Ls Lê thị Công Nhân với cuốn Kinh Thánh trong suốt những năm trong tù đã là món ăn nuôi dưỡng, bồi bổ cho mình không ngừng nghỉ.

Xin Chúa và thánh quan thầy luôn bảo trợ gìn giữ và ban ơn dồi dào xuống trên anh chị em sinh viên, đặc biệt là sinh viên Công Giáo giáo phận Vinh đang học tập ở khắp nơi và trên quê hương giáo phận luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Linh, hầu vượt qua mọi thử thách gian truân trong cuộc sống và sớm trưởng thành nên người Kytô hữu tốt giữa thời đại hôm nay.