PHAN THIẾT - “Cuộc đời linh mục của con chính là một huyền nhiệm được kết dệt từ tình yêu của Thiên Chúa, từ lời cầu nguyện hy sinh và sự nâng đỡ của Quý Đức Cha, Quý cha, quý tu sĩ, anh em chủng sinh, quý bà con giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, quý ân thân nhân và gia đình ruột thịt của con”, Tân Linh Mục Phaolô Lý Bảo Định đã thân thưa tâm tình này trong xúc động khi dâng Thánh lễ Mở tay đầu tiên tại quê hương Tân Minh, trong ngôi thánh đường giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, GP Phan Thiết sáng ngày 24.7.2010 sau 7 năm tu học tại Pháp.
Xem hình ảnh
Hiệp thông tạ ơn và chúc mừng Tân Linh Mục Phaolô trong thánh lễ Mở tay có linh mục Hạt trưởng, linh mục nghĩa phụ Micae Hoàng Minh Hùng, Quý linh mục, nam nữ tu sĩ, quý chủng sinh, quý ân thân nhân bằng hữu ở Phan thiết, Sài Gòn, Đà Lạt, Đà Nẵng và đông đảo bà con giáo dân Mẹ Thiên Chúa.
Cha Giuse Nguyễn Công Hoàng, quản xứ Mẹ Thiên Chúa, trước khi bắt đầu Thánh lễ đã có lời chào mừng Quý cha, quý khách.
Chia sẻ với chúng tôi trước giờ lễ, cha Định chỉ một lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người tuôn đổ xuống trên cuộc đời của cha từ bé tới khi trở thành linh mục. Cha xác tín Chúa đã gọi mình thì Chúa sẽ gìn giữ và sẽ dẫn dắt mình vượt qua những thử thách, những cám dỗ để huấn luyện mình trở thành thợ lành nghề rồi sẽ sai mình đi làm cộng việc của Chúa. Từng chặng đường cha đi trải qua đều nằm trong sự quan phòng của Chúa.
Trở về Tân Minh sau 7 năm xa cách. Cha Định trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Về lại quê hương, được gặp lại và sống trong tình thương của quý cha, của gia đình, bạn hữu và bà con giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, cha thấy mình trở nên bé nhỏ và thật hạnh phúc trong biển tình thương ấy. Đời tu của cha khởi đi từ sự đón nhận và yêu thương của Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi để làm chủng sinh GP Phan Thiết, tính ra cha đã là thành viên của 4 gia đình chủng viện. Và giờ đây khi trở về lại Gp Phan Thiết thân thương, cha nhận được sự ưu ái của Đức Cha Giuse, quý cha, anh em chủng sinh và mọi người.
Mười ngày sau Thánh lễ Tạ ơn này, cha Định sẽ trở lại với giáo xứ của mình tại Pháp. Rồi đây, cha lại tiếp tục một hành trình sống phục vụ ở nơi cha được Giáo hội sai đến. Mang nỗi niềm người xa xứ, bao kỉ niệm về quê hương Tân Minh sẽ luôn đậm nét trong cha. 16 tuổi cha được gia nhập đạo Chúa và 16 năm sau cha được cử hành Thánh lễ Mở tay cũng tại chính nơi ngôi nhà thờ này. Trong suốt thời gian qua, cha đã nhận được khối tình thương mến của Quý Đức Cha, linh mục nghĩa phụ, quý linh mục, anh em chủng sinh, gia đình, bằng hữu và bà con giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, cha chỉ biết xin tri ân với cả tấm lòng thành và nguyện khắc ghi trong tim.
Giờ đây tâm nguyện của cha Định chỉ có một điều là sống đúng thiên chức linh mục cao trọng Chúa ban và quyết dấn thân tận tậm phục vụ để làm sáng danh Chúa, và để đáp lại biết bao lời cầu nguyện và hy sinh của mọi người dành cho cha.
Xin được hiệp thông tạ ơn Chúa và cầu chúc cho Tân Linh Mục Phaolô luôn sống xứng đáng trong thiên chức linh mục cao quý và cảm nếm được hạnh phúc ngọt ngào trong cuộc đời theo Chúa.
Giới thiệu đôi nét về Vị Tân Linh Mục.
Cha Phaolô Lý Bảo Định sinh ngày 4.4.1978 tại Tân Minh. Cậu bé Định lớn lên trong một gia đình mà mẹ và họ ngoại là Công giáo còn cha và họ nội là Phật giáo. Mẹ của cậu là tấm gương sáng trong đời sống đạo và đã soi chiếu cho cả gia đình. Những hạt mầm đức tin được gieo vào lòng cậu và cứ thể âm thầm nảy nở. Ngày 18.12.1994 trở thành ngày ghi dấu ấn tuyệt vời khi cậu và Thân phụ đều được lãnh nhận Bí tích Rửa tội ngay tại chính ngôi nhà thờ nhỏ bé Tân Minh mà 16 năm sau cậu bé ấy là cha Định hôm nay dâng thánh lễ Mở tay. Tuổi thơ của cậu ghi đậm bao gian nan vất vả để mưu sinh cùng gia đình. Bên cạnh cha mẹ, thì cậu luôn ghi nhớ công ơn của chị Huệ, người chị lớn của cậu, vì thương các em, muốn gánh vác giúp cha mẹ nên chấp nhận nghỉ học sớm để bươm chải lo cho gia đình với quyết tâm lo cho đám em ăn học thành tài.
Năm 1997, chú Định tốt nghiệp PTTH. Với tâm nguyện dấn thân theo Chúa, chú quyết định xin đăng ký vào gia đình Chủng sinh của GP Phan Thiết. Chú nhận thầy Micae Hoàng Minh Hùng (bây giờ là cha Hùng) làm cha linh hướng. Cũng năm này chú thi đậu vào Trường ĐH Đà Lạt, chú Định được giới thiệu gia nhập Chủng viện Simon Hòa GP Đà Lạt và 3 năm sau thì lấy bằng Cử nhân Sinh Học. Chú tiếp tục học tiếp lấy bằng Thạc sĩ Sinh học- ngành Di truyền học và được nhà trường giữ lại làm giảng viên niên khóa 2001-2001.
Chú Định thật khó mà hiểu hết sự mầu nhiệm tình yêu Chúa dẫn mình đi như thế nào. Năm 2003, chú được gởi đi du học tại Pháp. Tại Pháp, chú được giới thiệu và trở thành Chủng sinh Chủng viện Notre Dame de Laghet. Đến năm 2007, thầy Định được chuyển đến Chủng viện Carmes Paris. Xa quê hương, thầy chỉ biết dồn nỗi nhớ nhà vào việc chăm chỉ học hành và tu luyện. Sự chăm chỉ đó đã được Chúa chúc lành, ngày 21.12.2008, thầy được lãnh nhận chức Phó tế tại Giáo phận Nice và năm sau thì cùng lúc lấy 3 bằng Tiến sĩ Sinh học, Thạc sĩ Triết học Phương Tây và Cử nhân Thần học.
Và rồi niềm mong ước tận hiến đời mình để trở thành tấm bánh cho đời như gương Thầy Chí Thánh đã được thỏa lòng, ngày 11.10.2009, thầy Định được thụ phong linh mục tại GP Nice với sự hiện diện của cha mẹ. Thầy nhận bài sai đầu đời linh mục làm cha phó tại Giáo xứ Đức Maria-Mẹ Của Niềm Hy Vọng thuộc GP Nice. Dù bận rộn với công tác mục vụ, nhưng cha Định vẫn dành thời gian theo học tiếp năm cuối thạc sĩ Thần học.
Xem hình ảnh
Hiệp thông tạ ơn và chúc mừng Tân Linh Mục Phaolô trong thánh lễ Mở tay có linh mục Hạt trưởng, linh mục nghĩa phụ Micae Hoàng Minh Hùng, Quý linh mục, nam nữ tu sĩ, quý chủng sinh, quý ân thân nhân bằng hữu ở Phan thiết, Sài Gòn, Đà Lạt, Đà Nẵng và đông đảo bà con giáo dân Mẹ Thiên Chúa.
Cha Giuse Nguyễn Công Hoàng, quản xứ Mẹ Thiên Chúa, trước khi bắt đầu Thánh lễ đã có lời chào mừng Quý cha, quý khách.
Chia sẻ với chúng tôi trước giờ lễ, cha Định chỉ một lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người tuôn đổ xuống trên cuộc đời của cha từ bé tới khi trở thành linh mục. Cha xác tín Chúa đã gọi mình thì Chúa sẽ gìn giữ và sẽ dẫn dắt mình vượt qua những thử thách, những cám dỗ để huấn luyện mình trở thành thợ lành nghề rồi sẽ sai mình đi làm cộng việc của Chúa. Từng chặng đường cha đi trải qua đều nằm trong sự quan phòng của Chúa.
Trở về Tân Minh sau 7 năm xa cách. Cha Định trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Về lại quê hương, được gặp lại và sống trong tình thương của quý cha, của gia đình, bạn hữu và bà con giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, cha thấy mình trở nên bé nhỏ và thật hạnh phúc trong biển tình thương ấy. Đời tu của cha khởi đi từ sự đón nhận và yêu thương của Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi để làm chủng sinh GP Phan Thiết, tính ra cha đã là thành viên của 4 gia đình chủng viện. Và giờ đây khi trở về lại Gp Phan Thiết thân thương, cha nhận được sự ưu ái của Đức Cha Giuse, quý cha, anh em chủng sinh và mọi người.
Mười ngày sau Thánh lễ Tạ ơn này, cha Định sẽ trở lại với giáo xứ của mình tại Pháp. Rồi đây, cha lại tiếp tục một hành trình sống phục vụ ở nơi cha được Giáo hội sai đến. Mang nỗi niềm người xa xứ, bao kỉ niệm về quê hương Tân Minh sẽ luôn đậm nét trong cha. 16 tuổi cha được gia nhập đạo Chúa và 16 năm sau cha được cử hành Thánh lễ Mở tay cũng tại chính nơi ngôi nhà thờ này. Trong suốt thời gian qua, cha đã nhận được khối tình thương mến của Quý Đức Cha, linh mục nghĩa phụ, quý linh mục, anh em chủng sinh, gia đình, bằng hữu và bà con giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, cha chỉ biết xin tri ân với cả tấm lòng thành và nguyện khắc ghi trong tim.
Giờ đây tâm nguyện của cha Định chỉ có một điều là sống đúng thiên chức linh mục cao trọng Chúa ban và quyết dấn thân tận tậm phục vụ để làm sáng danh Chúa, và để đáp lại biết bao lời cầu nguyện và hy sinh của mọi người dành cho cha.
Xin được hiệp thông tạ ơn Chúa và cầu chúc cho Tân Linh Mục Phaolô luôn sống xứng đáng trong thiên chức linh mục cao quý và cảm nếm được hạnh phúc ngọt ngào trong cuộc đời theo Chúa.
Giới thiệu đôi nét về Vị Tân Linh Mục.
Cha Phaolô Lý Bảo Định sinh ngày 4.4.1978 tại Tân Minh. Cậu bé Định lớn lên trong một gia đình mà mẹ và họ ngoại là Công giáo còn cha và họ nội là Phật giáo. Mẹ của cậu là tấm gương sáng trong đời sống đạo và đã soi chiếu cho cả gia đình. Những hạt mầm đức tin được gieo vào lòng cậu và cứ thể âm thầm nảy nở. Ngày 18.12.1994 trở thành ngày ghi dấu ấn tuyệt vời khi cậu và Thân phụ đều được lãnh nhận Bí tích Rửa tội ngay tại chính ngôi nhà thờ nhỏ bé Tân Minh mà 16 năm sau cậu bé ấy là cha Định hôm nay dâng thánh lễ Mở tay. Tuổi thơ của cậu ghi đậm bao gian nan vất vả để mưu sinh cùng gia đình. Bên cạnh cha mẹ, thì cậu luôn ghi nhớ công ơn của chị Huệ, người chị lớn của cậu, vì thương các em, muốn gánh vác giúp cha mẹ nên chấp nhận nghỉ học sớm để bươm chải lo cho gia đình với quyết tâm lo cho đám em ăn học thành tài.
Năm 1997, chú Định tốt nghiệp PTTH. Với tâm nguyện dấn thân theo Chúa, chú quyết định xin đăng ký vào gia đình Chủng sinh của GP Phan Thiết. Chú nhận thầy Micae Hoàng Minh Hùng (bây giờ là cha Hùng) làm cha linh hướng. Cũng năm này chú thi đậu vào Trường ĐH Đà Lạt, chú Định được giới thiệu gia nhập Chủng viện Simon Hòa GP Đà Lạt và 3 năm sau thì lấy bằng Cử nhân Sinh Học. Chú tiếp tục học tiếp lấy bằng Thạc sĩ Sinh học- ngành Di truyền học và được nhà trường giữ lại làm giảng viên niên khóa 2001-2001.
Chú Định thật khó mà hiểu hết sự mầu nhiệm tình yêu Chúa dẫn mình đi như thế nào. Năm 2003, chú được gởi đi du học tại Pháp. Tại Pháp, chú được giới thiệu và trở thành Chủng sinh Chủng viện Notre Dame de Laghet. Đến năm 2007, thầy Định được chuyển đến Chủng viện Carmes Paris. Xa quê hương, thầy chỉ biết dồn nỗi nhớ nhà vào việc chăm chỉ học hành và tu luyện. Sự chăm chỉ đó đã được Chúa chúc lành, ngày 21.12.2008, thầy được lãnh nhận chức Phó tế tại Giáo phận Nice và năm sau thì cùng lúc lấy 3 bằng Tiến sĩ Sinh học, Thạc sĩ Triết học Phương Tây và Cử nhân Thần học.
Và rồi niềm mong ước tận hiến đời mình để trở thành tấm bánh cho đời như gương Thầy Chí Thánh đã được thỏa lòng, ngày 11.10.2009, thầy Định được thụ phong linh mục tại GP Nice với sự hiện diện của cha mẹ. Thầy nhận bài sai đầu đời linh mục làm cha phó tại Giáo xứ Đức Maria-Mẹ Của Niềm Hy Vọng thuộc GP Nice. Dù bận rộn với công tác mục vụ, nhưng cha Định vẫn dành thời gian theo học tiếp năm cuối thạc sĩ Thần học.