Bắc Ninh: 24.07.2010 - Đúng bốn giờ chiều, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã đến giáo xứ Lập Trí. Sau khi vào nhà thờ viếng Thánh Thể, Đức Cha đã dành một giờ đồng hồ để chia sẻ và lắng nghe những lời chia sẻ của giáo dân. Trong khi chia sẻ, Đức Cha nhấn mạnh đến điểm tích cực và tiêu cực của Internet đối với giới trẻ hôm nay.
Xem hình ảnh
Khi đề cập đến những điểm tiêu cực của Internet và để giúp các em tránh được những tiêu cực này, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về tầm quan trọng của việc thành lập thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ. Mục đích của việc lập thiếu nhi Thánh Thể là để giúp đỡ các em biết cầu nguyện, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, các em cũng đuợc học hỏi giáo lý, được các anh chị huynh trưởng giúp đỡ học hành, sinh hoạt.
Tiếp đến, Đức Cha kêu mời các bậc phụ huynh cho con em mình gia nhập phong trào thiếu nhi Thánh Thể tại giáo xứ. Đức Cha khẳng định: “Có thiếu nhi Thánh Thể, giáo xứ sẽ có tất cả mọi sự, có các hội đoàn vì khi chúng ta trồng cây vun xới tốt, chúng ta có quyền được hy vọng vào những mùa gặt bội thu sau này.”
Sau giờ cơm tối, Đức Cha đã đến thăm giáo họ Minh Tân cách giáo xứ Lập Trí 4 km. Giáo họ Minh Tân có hơn 70 giáo dân, một nhà nguyện nhỏ. Đây là một giáo họ nghèo và đời sống đạo còn khô khan.
Đúng 19.30, đoàn rước từ từ tiến bước từ phía trong nhà thờ ra lễ đài trong tiếng hát, tiếng kèn đồng rộn rã. Tiếng kèn, tiếng hát ấy như muốn hoà chung vào niềm diễm phúc với 125 em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Vì nhờ bí tích Thêm Sức, các em được nhận lãnh dồi dào ơn Chúa Thánh Thần.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi mọi người cùng nhau cảm tạ ơn đức tin một cách đặc biệt trong Năm thánh này. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện một cách đặc biệt cho các bệnh nhân, nhất là những người bệnh phong trong lãnh thổ của giáo xứ. Đức Cha rất vui mừng vì có được 125 em sẽ là những chứng nhân cho Chúa Ki-tô ở trong mười giáo họ của giáo xứ. Vì khi chịu phép thêm sức là chúng ta trở nên chứng nhân của Chúa Ki-tô.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha nhắc lại buổi gặp gỡ chia sẻ ban chiều, ngài nói: “Tôi rất vui mừng vì điều mà dân xứ băn khoăn là làm thế nào để đời sống đạo đức, đời sống đức tin được tốt hơn, không thấy băn khoăn về cái bên ngoài nhiều. Đó là dấu hiệu tốt.”
Khi nhấn mạnh đến việc cầu nguyện, Đức Cha nhắc nhở mọi người rằng: “Chúa đưa chúng ta đến đây để cầu nguyện cho những người nguội lạnh, những người tội lỗi như Apbraham đã cầu nguyện cho thành Sô-đôm.”
Chia sẻ với các em sắp chịu phép Thêm Sức, Đức Cha dùng hình ảnh hạt cải, ngài nói: ‘Các con hôm nay là những hạt cải, Chúa Thánh Thần đến làm cho chúng con lớn lên thành những cây mà chim trời có thể nương náu được.”
Sau bài giảng, Đức Cha cùng cha Phụ trách đã lần lượt ban ấn tín Chúa Thánh Thần cho 125 em thiếu nhi trong khắp giáo xứ.
Đặc biệt, sau thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện cho các em lãnh nhận phép Thêm Sức hôm nay nói lên lời tri ân với Đức Cha khả kính. Tấm lòng thành ấy được thể hiện thêm bằng một bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha.
Thánh lễ kết thúc, lần lượt các em chịu phép thêm sức của các giáo họ trong giáo xứ lên chụp hình lưu niệm với Đức Cha.
Xem hình ảnh
Khi đề cập đến những điểm tiêu cực của Internet và để giúp các em tránh được những tiêu cực này, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về tầm quan trọng của việc thành lập thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ. Mục đích của việc lập thiếu nhi Thánh Thể là để giúp đỡ các em biết cầu nguyện, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, các em cũng đuợc học hỏi giáo lý, được các anh chị huynh trưởng giúp đỡ học hành, sinh hoạt.
Tiếp đến, Đức Cha kêu mời các bậc phụ huynh cho con em mình gia nhập phong trào thiếu nhi Thánh Thể tại giáo xứ. Đức Cha khẳng định: “Có thiếu nhi Thánh Thể, giáo xứ sẽ có tất cả mọi sự, có các hội đoàn vì khi chúng ta trồng cây vun xới tốt, chúng ta có quyền được hy vọng vào những mùa gặt bội thu sau này.”
Sau giờ cơm tối, Đức Cha đã đến thăm giáo họ Minh Tân cách giáo xứ Lập Trí 4 km. Giáo họ Minh Tân có hơn 70 giáo dân, một nhà nguyện nhỏ. Đây là một giáo họ nghèo và đời sống đạo còn khô khan.
Đúng 19.30, đoàn rước từ từ tiến bước từ phía trong nhà thờ ra lễ đài trong tiếng hát, tiếng kèn đồng rộn rã. Tiếng kèn, tiếng hát ấy như muốn hoà chung vào niềm diễm phúc với 125 em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Vì nhờ bí tích Thêm Sức, các em được nhận lãnh dồi dào ơn Chúa Thánh Thần.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi mọi người cùng nhau cảm tạ ơn đức tin một cách đặc biệt trong Năm thánh này. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện một cách đặc biệt cho các bệnh nhân, nhất là những người bệnh phong trong lãnh thổ của giáo xứ. Đức Cha rất vui mừng vì có được 125 em sẽ là những chứng nhân cho Chúa Ki-tô ở trong mười giáo họ của giáo xứ. Vì khi chịu phép thêm sức là chúng ta trở nên chứng nhân của Chúa Ki-tô.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha nhắc lại buổi gặp gỡ chia sẻ ban chiều, ngài nói: “Tôi rất vui mừng vì điều mà dân xứ băn khoăn là làm thế nào để đời sống đạo đức, đời sống đức tin được tốt hơn, không thấy băn khoăn về cái bên ngoài nhiều. Đó là dấu hiệu tốt.”
Khi nhấn mạnh đến việc cầu nguyện, Đức Cha nhắc nhở mọi người rằng: “Chúa đưa chúng ta đến đây để cầu nguyện cho những người nguội lạnh, những người tội lỗi như Apbraham đã cầu nguyện cho thành Sô-đôm.”
Chia sẻ với các em sắp chịu phép Thêm Sức, Đức Cha dùng hình ảnh hạt cải, ngài nói: ‘Các con hôm nay là những hạt cải, Chúa Thánh Thần đến làm cho chúng con lớn lên thành những cây mà chim trời có thể nương náu được.”
Sau bài giảng, Đức Cha cùng cha Phụ trách đã lần lượt ban ấn tín Chúa Thánh Thần cho 125 em thiếu nhi trong khắp giáo xứ.
Đặc biệt, sau thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện cho các em lãnh nhận phép Thêm Sức hôm nay nói lên lời tri ân với Đức Cha khả kính. Tấm lòng thành ấy được thể hiện thêm bằng một bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha.
Thánh lễ kết thúc, lần lượt các em chịu phép thêm sức của các giáo họ trong giáo xứ lên chụp hình lưu niệm với Đức Cha.