LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP FOYER
VÀ LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY NHÀ CẤM PHÒNG
TẠI FOYER DE CHARITÉ CAO THÁI
Sáng ngày 14.8.2010, Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 40 năm thành lập Foyer và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Cấm Phòng tại Foyer de Charité Cao Thái.
Đồng tế thánh lễ, có cha TĐD Giáo phận Sài gòn, Cha Giám Đốc và quý cha giáo sư ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn, và khoảng 70 Lm trong và ngoài giáo phận. Đông đảo các Tu sĩ và quý ân nhân cùng quý khách hiệp lời tạ ơn.
Mở đầu thánh lễ, Linh phụ của Foyer Cao Thái, cha FX Nguyễn Hữu Tấn, nguyên là linh hướng ĐCV Thánh Giuse Sài gòn ngõ lời chào mừng.\
Xem hình ảnh
Trọng kính Đức Hồng Y
Kính thứa Quý cha, quý Tu sĩ và quý quan khách.
Con xin hân hạnh chào đón Đức Hồng Y và quý vị.
Phải chăng vì tình thân ái mà tại nơi đây, giờ này Quý vị hiện diện, để trước là tri ân cảm tạ lòng Thương Xót của Chúa, sau là để chia sẻ với cộng đoàn bé nhỏ của chúng con niềm vui: Lễ Tạ ơn 40 năm Thành lập Foyer de Charité Cao Thái và Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Cấm Phòng cho Dân Chúa.
Thấm thoát cộng đoàn bác ái Cao Thái đã đến tuổi 40 (1970-2010), do một vị thừa sai người Pháp sáng lập. Ngài tên là Guy de Reyniès, năm nay cũng ngoài 80 tuổi, ngài đang nghỉ hưu ở Nhà hưu dưỡng của các cha Thừa sai ở miền Bordeaux, miền Nam nước Pháp. Năm 2006, tức cách đây 4 năm, đại diện cộng đoàn có dịp đến thăm ngài, ngài cũng đã quên khá nhiều. Chúng con mời ngài đến thăm Việt Nam. Ngài vui mừng nhận lời!... con xin cùng tất cả quý vị thêm lời cầu nguyện cho ngài.
Chúng con được hân hạnh tổ chức các cuộc cấm phòng từ năm 2004 cho đến năm 2009. Năm 2009 là năm chúng con tiếp nhận được tổng số hơn 2000 người tham dự. Khi làm tổng kết, chúng con nhận thấy một điều thật lạ là Giáo phận nhà có 15 Hạt đều có người tham dự và 10 Giáo phận của giáo tỉnh Sài gòn đều có người tham dự. Phải chăng đây là một phép lạ! Trong cuốn sách “cuộc đời chị Marthe Robin” có ghi: Lúc Linh phụ G. Finet gặp chị Marthe Robin lần đầu tiên; khi bàn về cấm phòng, cha Finet có nói với chị: ngài đang bối rối không biết làm sao tìm ra người cấm phòng, rồi ngài không có ở giáo xứ mà chỉ lo văn phòng giáo dục của địa phận, nên tìm đâu ra giáo dân cấm phòng. Chị Marthe Robin an ủi cha: cha đừng lo… Chính Đức Mẹ sẽ gởi người đến cấm phòng. Vậy phải chăng những người đến cấm phòng nơi cộng đoàn bé nhỏ của chúng con là do Đức Mẹ gởi đến! Chúng con xin quý vị tạ ơn Chúa và Mẹ Maria với chúng con. Đó là Chúa Giêsu ước muốn cho mọi thành phần dân Chúa tham gia cấm phòng.
Một lần nữa chúng con kính chúc Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, quý anh chị em thân nhân và ân nhân, cùng quý quan khách được sức khỏe, ân sủng và bình an Chúa Kitô.
Cộng đoàn phụng vụ cùng hát dâng mình cho Mẹ Maria và bắt đầu thánh lễ.
Sau bài giảng Đức Hồng Y làm phép diện tích đất xây dựng và đặt viên đá đầu tiên khởi đầu cho công trình xây Nhà Cấm Phòng.
Cuối thánh lễ, cha phụ tá Antôn Nguyễn Anh Dũng thay mặt cộng đoàn cám ơn và đọc sơ lược lịch sử Foyer Cao Thái.
Foyer de Charité Thánh Giuse được thành lập vào năm 1970, trên khu đất gần 7 mẫu trồng trà của Giáo phận Đà Lạt - ở Xã Đồng Lạc, Huyện Di Linh, cách chợ Di Linh 7km về hướng Bắc.
Foyer tọa lạc trên độ cao 1000m nên được hưởng khí hậu quanh năm rất ôn hòa. Nguyên khu đất này do cha sở Di Linh quản lý và có một nhà nguyện nhỏ bằng gỗ làm nơi thờ phược cho một số ít người công giáo ở gần đó và cha sở thỉnh thoảng đến dâng lễ và cầu nguyện.
Tháng 10 năm 1969, cha sở Di Linh đã bàn giao khu đất trên cho cha phó là cha Guy de Reyniès, tên Việt Nam là Đào Duy Nhất để xây dựng Foyer Thánh Giuse lần đầu tiên với sự đồng ý của Đức Cha Simon Hòa Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt lúc bấy giờ.
Sau khi báo cáo về Foyer Mẹ ở Châteauneuf. Foyer Thánh Giuse Đồng Lạc Di Linh được chính thức thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1970, với Linh phụ là cha Guy de Reynies Đào Duy Nhất, một linh mục thừa sai Paris.
Ngày 1 tháng 5 năm 1970, dịp lễ Thánh Giuse Thợ, Foyer đã khởi công xây dựng Trung Tâm, thứ bảy ngày 15 tháng 10 cùng năm đó đã có 3 thành viên của Foyer.
Foyer không ngừng xây dựng và phát triển vì đó là công trình của Chúa: họ lao động và cầu nguyện, luôn luôn đón tiếp mọi người đến cấm phòng cầu nguyện.
Tháng 10 năm 1975 vì hoàn cảnh, Linh phụ phải về nước, sợ các chị ngã lòng nên chị Goretti phải chia Foyer thành các nhóm nhỏ: Tân Đức, Phú Dòng và Phương Lâm. Foyer vẫn sống âm thầm trong lòng Giáo hội tại quê hương mình, họ được các giám mục và nhiều linh mục tin tưởng, yêu thương và nâng đỡ.
Foyer luôn luôn ghi ơn Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức Cha Đa Minh Lãng, Đức Cha André Nam và các linh mục.
Ngày 8 tháng 12 năm 1987, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm, nhóm Phương Lâm sáp nhập với nhóm Phú Dòng.
Ngày 11 tháng 3 năm 1991 tại căn phòng của chị Marthe, Cha Ravanel đã chính thức thừa nhận sự hiện diện của 3 Foyer Việt Nam:
- Cộng đòan Bình Triệu với Linh phụ Simon Nguyễn Văn Lập
- Cộng đoàn Thủ Đức với Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn
- Cộng đoàn Phú Dòng với Linh phụ Antôn Trần Văn Bài
Quả thật, không có gì mà Thiên Chúa không làm được, giữa bao gian lao thử thách con người mới thấy Thiên Chúa thực hiện biết bao điều kỳ diệu và như lời chị Marthe: “đôi khi tôi cảm thấy sửng sốt vì ở giữa bao đau khổ cuộc sống tôi thật tốt đẹp”.
Ngày 24 tháng 6 năm 1990 Đức Tổng giám mục Sài Gòn đã chính thức ban cho Cộng đoàn Foyer Cao Thái Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn, một linh mục thánh thiện đạo đức và cũng chính ngài đã ký nhận mua đất và chính thức xây dựng Foyer không ngừng, từ ơn gọi đến cơ sở vật chất, để rồi từ đó Foyer Cao Thái chính thức đi vào hoạt động.
Tất cả là hồng ân Thiên Chúa trong 40 năm qua khi Người cho ra đời Foyer Di Linh Đồng Lạc, và rồi 15 năm sau là Foyer Cao Thái lớn mãi không ngừng.
TÌM HIỂU CÔNG TRÌNH FOYER DE CHARITÉ
Từ năm 1932-1936, Chúa Giêsu đã tuần tự bày tỏ cho chị Marthe Robin ý định và thể thức thành lập tại Giáo xứ Châteauneuf de Galaure một Công Trình mà Chúa gọi là “Ngôi Nhà của Trái Tim Ta rộng mở cho tất cả mọi người”.
Từ năm 1932, khi bày tỏ cho chị Marthe Robin việc thành lập công trình Foyer de Charité, Chúa Giêsu đã hứa “khi tới thời điểm Ngài muốn, Chúa sẽ gửi đến chị một vị linh mục mà Ngài đã tuyển chọn từ trước, để cùng với chị thực hiện Công trình của Ngài. Công trình khởi đầu bằng một trường tiểu học nữ mà chị Marthe đã yêu cầu cha xứ thành lập năm 1934. Như thế, Công trình ngay từ đầu đã được cưu mang bằng lời cầu nguyện của các trẻ em.
Ngày 10-02-1936, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa cha Georges Finet và chị Marthe, với một cuộc thảo luận kéo dài 3 giờ đồng hồ. và kết quả là sau khi chị Marthe tỏ bày ý muốn của Chúa, cha Georges Finet, qua cơn bỡ ngỡ, đã đáp tiếng Xin vâng, đồng ý cùng v ới chị Marthe thực hiện ý muốn của Thiên Chúa: Sáng lập Công trình Foyer de Charité.
Ngày khai sinh Công trình Foyer de Charité – 10-02-1936, với hai vị đồng sáng lập: Linh mục Georges FINET và nữ giáo dân Marthe ROBIN.
Ngày 7-09-1936: Cuộc cấm phòng 6 ngày lần đầu tiên của Công trình Foyer de Charité diễn ra từ ngày 07 đến ngày 13-09-1936, trong ngôi trường trẻ em nữ, tiền thân của cơ sở Foyer Châteauneuf ngày nay.
Khoảng tháng 08-1940 khợi sự xây cất Foyer lớn bên cạnh trường nữ Chateauneuf do Đức Cha Pic, Giám mục giáo phận Valence cử hành.
Từ năm 1941 trở đi, từ CĐBA (Cộng đoàn Bác ái) đầu tiên Châteauneuf-de-Galaure, nhiều CĐBA được nhân lên rải rác trên thế giới.
Đến năm 1981, đã có 57 CĐBA trên các Châu, và hiện nay là 75, trong số đó có 3 CĐBA Việt Nam với Foyer de Charité Châteauneuf là Foyer Trung ương.
Ngày 06-02-1981 chị Marthe về nhà Cha.
Ngày 14-04-1990 cha Finet, vị đồng sáng lập và là Linh phụ Tổng phụ trách (LP/TPT) đầu tiên qua đời.
Cha Jacques Ravanel, Linh phụ CĐBA la Sa Flatière kế nhiệm LP/TPT cho đến tháng giêng năm 2000, cha từ chức vì quá tuổi.
Năm thánh 2000 Đại hội Bất thường đã bầu cử cha Bernard Michon, Linh phụ Grand Foyer Châteauneuf, đảm nhiệm chức vụ Tổng Phụ trách Công trình Foyer de Charité cho đến nay.
* ĐẶC SỦNG:
Liên kết chặt chẽ và bổ túc cho nhau giữa hai chức tư tế: tư tế thừa tác vủa vị Linh phụ và tư tế phổ quát của cộng đoàn giáo dân trong chức Tư Tế duy nhất của Chúa Kitô;
Cùng chung nhau – giáo sĩ và giáo dân – hình thành một “gia đình” Thiên Chúa nơi trần thế, theo gương mẫu gia đình Nazareth với Đức Maria là Mẹ;
Cùng chung nhau và bổ túc cho nhau thi hành sứ vụ loan báo Phúc Âm bằng những tuần cấm phòng 6 ngày: vị Linh phụ hoặc các linh mục cộng sự viên giảng huấn, cộng đoàn làm chứng tá – qua sự đa dạng của mình – cho đức ai, cho sự hiệp nhất kỳ diệu hiện hữu trong Nhiệm Thể Chúa Kitô Phục Sinh.
* LINH ĐẠO:
Tuyên hứa sống hoàn hảo Ân sủng và Sứ mạng của Bí tích Rửa tội nhờ việc tận hiến hằng ngày cho Chúa Giêsu qua tay Mẹ Maria theo thể thức và kinh tận hiến của Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort.
* SỨ MẠNG:
Loan báo Tin mừng bằng cách tổ chức những tuần cấm phòng 6 ngày trong thinh lặng cho tất cả mọi giới, với những bài giảng tổng hợp giáo lý Công giáo, tạo nên cột sống Đức Tin vững chắc mà linh động cho người Kitô hữu, nhằm đào tạo nên những người tông đồ giáo dân nhiệt thành sống chứng ta trong môi trường sống của mình. Cả cộng đoàn chung nhau công tác: Linh phụ rao giảng bằng lời, thành viên rao giảng bằng phục vụ và chia sẻ đời sống chứng tá với người cấm phòng, giúp họ cùng sống lời được rao giảng.
SƠ LƯỢC FOYER DE CHARITÉ DE CAO THÁI
* GIAI ĐOẠN 1: Thành lập và hoạt động
- Ngày 01-01-1970: Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, đầu tiên do vị Linh mục Thừa sai Pháp Guy de REYNIÈS thành lập tại làng Đồng Lạc, huyện Di Linh Lâm Đồng.
- Ngày 19-03-1972: Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Đà Lạt làm lễ Khánh thành.
- Hoạt động: Tổ chức nhiều tuần cấm phòng, đôi khi có cả những người khác tôn giáo tham dự.
+ Dạy giáo lý cho Đồng bào dân tộc,
+ Phục vụ y tế cho Đồng bào dân tộc.
- Đến năm 1975, dưới thời Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, cộng đoàn quy tụ 15 thành viên.
* GIAI ĐOẠN 2: Thời kỳ tiềm ẩn: 1975-1990
- 1975: Một số thành viên đi học tập. Linh phụ de Reynies phải rời Việt Nam, trở về Pháp.
- 1977: Phải giao đất Cộng đoàn cho Nhà nước. Thành viên phân tán thành nhóm nhỏ, sau gom thành 2 nhóm: một nhóm ở Phú Dòng, Đồng Nai, Giáo phận Xuân Lộc; một nhóm ở Phước Bình, Thủ Đức, Giáo phận Sài gòn.
- Trong suốt thời gian này, sứ vụ chính của Cộng đoàn là tổ chức giảng và phục vụ các tuần cấm phòng, không được phép thực hiện, chỉ âm thầm quy tụ một số chị em trẻ thành nhóm cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Nhờ đó số thành viên được duy trì và ơn gọi gia tăng.
- Đến năm 1990, Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình viết thư, đề ngày 14-7-1990, bổ nhiệm chính thức cho cha F.X. Nguyễn Hữu Tấn là Giáo sư và là Linh hướng ĐCV Sài gòn, yêu cầu cha kiêm nhiệm chức vụ Linh phụ CĐBA Thủ Đức (CĐ lúc bấy giờ ở tại Phước Bình, còn mang tên CĐBA Thủ Đức).
Cha Phanxicô, chính người Chúa chọn đã sẵn sàng quảng đại để trở thành người cha trong Foyer, ngài là khí cụ bình an và là sứ sống của Foyer lúc này.
Cũng trong cuộc viếng thăm năm 1990 ấy, Linh phụ Tổng Phụ trách sang thăm các CĐBA Việt Nam, nhận thấy hai nhóm ở Giáo phận khác nhau, không thuận lợi cho việc hoạt động chung, nên ra Quyết định tách nhóm thuộc giáo phận Xuân Lộc ra khỏi cộng đoàn Thủ Đức, thành CĐBA Phú Dòng, với Linh phụ là Cha Antôn Trần Văn Bài; và nhóm Tp.HCM vẫn giữ nguyên là CĐBA Thủ Đức với Linh phụ là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn. Văn thư xác định quyết định này đề ngày 11-03-1991.
* GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI:
- 1994: Cộng đoàn dời về Giáo xứ Cao Thái.
- Ngày 04-10-1994: Mở Nhà Trẻ.
- Năm 1996, phát triển Nhà Trẻ thành trường Mầm Non TT Thanh Lịch, đến nay được 8 lớp với khoảng 300 cháu và thành lập lớp học Tình thương.
- Đến năm 2004, các hoạt động tôn giáo được mở tương đối. Vào dịp hè – lần đầu tiên sau nhiềm năm thao thức và học hỏi – Linh phụ Phanxicô đã tổ chức được 3 Tuần phòng Căn bản. Do thành phần và các giời tìm đến CĐBA ngày càng gia tăng, từ năm 2005, Cộng đoàn tiếp tục mở nhiều đợt Cấm phòng và Tĩnh tâm cuối tuần để đáp ứng nhu cầu khát vọng tâm linh của họ. Đồng thời, cộng đoàn cũng đã thành lập nhóm các trẻ em học sinh Công giáo để cầu nguyện cho công cuộc cấm phòng. Các em hội họp và học tập vào ngày thứ Bảy hàng tuần, ngày nhà trường nghỉ học.
- Năm 2005, Đức Hồng Y đã quyết định gởi cha Antôn Nguyễn Anh Dũng đến với cộng đoàn. Sau thời gian tìm hiểu, Đức Hồng Y đã bổ nhiệm ngài làm phụ tá cho lInh phụ F.X. Nguyễn Hữu Tấn với bổ nhiệm thư ký ngày 14-9-2006.
- Năm 2007-2009, cha Antôn Nguyễn Anh Dũng được gởi sang tu nghiệp tại Pháp: một năm bổ túc Thần học Mục vụ tại Học viện Công giáo Toulouse, và một năm học hỏi tinh thần Foyer tại Foyer Trung ương Châteauneuf.
* BỔN MẠNG: Ngày 01-05, lễ Thánh GIUSE Lao Động
* CÁC HOẠT ĐỘNG
• Giáo dục: Mở một trường mầm non (Trường MNTT Thanh Lịch)
• Y tế và Xã hội:
- Chi hội Chữ Thập Đỏ,
- Định kỳ mỗinăm 2-3 lần tổ chức chẩn bệnh và phát thuốc miễn phí cho dân chúng địa phương,
- Cứu trở nạn nhân thiên tai,
- Mỗi dịp Tết tổ chức phát quà cứu trợ cho các gia đình khó khăn.
• Công tác mục vụ:
- Giúp dạy các lớp giáo lý của giáo xứ,
- Tổ chức và phụ trách Ca đoàn Thiếu nhi của giáo xứ (1998-2008)
• Thực hiện Sứ Vụ: TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ CÁC TUẦN CẤM PHÒNG
Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc cũng đến chia vui với Cộng đoàn Cao Thái trong tiệc mừng sau thánh lễ.
Hành trình 40 năm là chặng đường dài đong đầy tình thương của Chúa, mãi mãi Foyer Cao Thái cùng hát lên tâm tình:
“Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa trong vạn tiếng đàn cầm,
Kính mừng Người trong muôn cùng đàn sắt”.
“Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
Ý định của Người vạn kiếp trường tồn”.
Lễ đặt viên đá là khởi đầu cho một công trình xây dựng. Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Cậy trông nơi Thánh Giuse, bổn mạng. Nhờ tình thương của quý ân nhân xa gần, hy vọng Nhà Cấm Phòng mới sẽ sớm hoàn thành để mọi người sẽ cùng lại đến chung vui ngày lễ khánh thành.
VÀ LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY NHÀ CẤM PHÒNG
TẠI FOYER DE CHARITÉ CAO THÁI
Sáng ngày 14.8.2010, Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 40 năm thành lập Foyer và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Cấm Phòng tại Foyer de Charité Cao Thái.
Đồng tế thánh lễ, có cha TĐD Giáo phận Sài gòn, Cha Giám Đốc và quý cha giáo sư ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn, và khoảng 70 Lm trong và ngoài giáo phận. Đông đảo các Tu sĩ và quý ân nhân cùng quý khách hiệp lời tạ ơn.
Mở đầu thánh lễ, Linh phụ của Foyer Cao Thái, cha FX Nguyễn Hữu Tấn, nguyên là linh hướng ĐCV Thánh Giuse Sài gòn ngõ lời chào mừng.\
Xem hình ảnh
Trọng kính Đức Hồng Y
Kính thứa Quý cha, quý Tu sĩ và quý quan khách.
Con xin hân hạnh chào đón Đức Hồng Y và quý vị.
Phải chăng vì tình thân ái mà tại nơi đây, giờ này Quý vị hiện diện, để trước là tri ân cảm tạ lòng Thương Xót của Chúa, sau là để chia sẻ với cộng đoàn bé nhỏ của chúng con niềm vui: Lễ Tạ ơn 40 năm Thành lập Foyer de Charité Cao Thái và Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Cấm Phòng cho Dân Chúa.
Thấm thoát cộng đoàn bác ái Cao Thái đã đến tuổi 40 (1970-2010), do một vị thừa sai người Pháp sáng lập. Ngài tên là Guy de Reyniès, năm nay cũng ngoài 80 tuổi, ngài đang nghỉ hưu ở Nhà hưu dưỡng của các cha Thừa sai ở miền Bordeaux, miền Nam nước Pháp. Năm 2006, tức cách đây 4 năm, đại diện cộng đoàn có dịp đến thăm ngài, ngài cũng đã quên khá nhiều. Chúng con mời ngài đến thăm Việt Nam. Ngài vui mừng nhận lời!... con xin cùng tất cả quý vị thêm lời cầu nguyện cho ngài.
Chúng con được hân hạnh tổ chức các cuộc cấm phòng từ năm 2004 cho đến năm 2009. Năm 2009 là năm chúng con tiếp nhận được tổng số hơn 2000 người tham dự. Khi làm tổng kết, chúng con nhận thấy một điều thật lạ là Giáo phận nhà có 15 Hạt đều có người tham dự và 10 Giáo phận của giáo tỉnh Sài gòn đều có người tham dự. Phải chăng đây là một phép lạ! Trong cuốn sách “cuộc đời chị Marthe Robin” có ghi: Lúc Linh phụ G. Finet gặp chị Marthe Robin lần đầu tiên; khi bàn về cấm phòng, cha Finet có nói với chị: ngài đang bối rối không biết làm sao tìm ra người cấm phòng, rồi ngài không có ở giáo xứ mà chỉ lo văn phòng giáo dục của địa phận, nên tìm đâu ra giáo dân cấm phòng. Chị Marthe Robin an ủi cha: cha đừng lo… Chính Đức Mẹ sẽ gởi người đến cấm phòng. Vậy phải chăng những người đến cấm phòng nơi cộng đoàn bé nhỏ của chúng con là do Đức Mẹ gởi đến! Chúng con xin quý vị tạ ơn Chúa và Mẹ Maria với chúng con. Đó là Chúa Giêsu ước muốn cho mọi thành phần dân Chúa tham gia cấm phòng.
Một lần nữa chúng con kính chúc Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, quý anh chị em thân nhân và ân nhân, cùng quý quan khách được sức khỏe, ân sủng và bình an Chúa Kitô.
Cộng đoàn phụng vụ cùng hát dâng mình cho Mẹ Maria và bắt đầu thánh lễ.
Sau bài giảng Đức Hồng Y làm phép diện tích đất xây dựng và đặt viên đá đầu tiên khởi đầu cho công trình xây Nhà Cấm Phòng.
Cuối thánh lễ, cha phụ tá Antôn Nguyễn Anh Dũng thay mặt cộng đoàn cám ơn và đọc sơ lược lịch sử Foyer Cao Thái.
Foyer de Charité Thánh Giuse được thành lập vào năm 1970, trên khu đất gần 7 mẫu trồng trà của Giáo phận Đà Lạt - ở Xã Đồng Lạc, Huyện Di Linh, cách chợ Di Linh 7km về hướng Bắc.
Foyer tọa lạc trên độ cao 1000m nên được hưởng khí hậu quanh năm rất ôn hòa. Nguyên khu đất này do cha sở Di Linh quản lý và có một nhà nguyện nhỏ bằng gỗ làm nơi thờ phược cho một số ít người công giáo ở gần đó và cha sở thỉnh thoảng đến dâng lễ và cầu nguyện.
Tháng 10 năm 1969, cha sở Di Linh đã bàn giao khu đất trên cho cha phó là cha Guy de Reyniès, tên Việt Nam là Đào Duy Nhất để xây dựng Foyer Thánh Giuse lần đầu tiên với sự đồng ý của Đức Cha Simon Hòa Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt lúc bấy giờ.
Sau khi báo cáo về Foyer Mẹ ở Châteauneuf. Foyer Thánh Giuse Đồng Lạc Di Linh được chính thức thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1970, với Linh phụ là cha Guy de Reynies Đào Duy Nhất, một linh mục thừa sai Paris.
Ngày 1 tháng 5 năm 1970, dịp lễ Thánh Giuse Thợ, Foyer đã khởi công xây dựng Trung Tâm, thứ bảy ngày 15 tháng 10 cùng năm đó đã có 3 thành viên của Foyer.
Foyer không ngừng xây dựng và phát triển vì đó là công trình của Chúa: họ lao động và cầu nguyện, luôn luôn đón tiếp mọi người đến cấm phòng cầu nguyện.
Tháng 10 năm 1975 vì hoàn cảnh, Linh phụ phải về nước, sợ các chị ngã lòng nên chị Goretti phải chia Foyer thành các nhóm nhỏ: Tân Đức, Phú Dòng và Phương Lâm. Foyer vẫn sống âm thầm trong lòng Giáo hội tại quê hương mình, họ được các giám mục và nhiều linh mục tin tưởng, yêu thương và nâng đỡ.
Foyer luôn luôn ghi ơn Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức Cha Đa Minh Lãng, Đức Cha André Nam và các linh mục.
Ngày 8 tháng 12 năm 1987, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm, nhóm Phương Lâm sáp nhập với nhóm Phú Dòng.
Ngày 11 tháng 3 năm 1991 tại căn phòng của chị Marthe, Cha Ravanel đã chính thức thừa nhận sự hiện diện của 3 Foyer Việt Nam:
- Cộng đòan Bình Triệu với Linh phụ Simon Nguyễn Văn Lập
- Cộng đoàn Thủ Đức với Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn
- Cộng đoàn Phú Dòng với Linh phụ Antôn Trần Văn Bài
Quả thật, không có gì mà Thiên Chúa không làm được, giữa bao gian lao thử thách con người mới thấy Thiên Chúa thực hiện biết bao điều kỳ diệu và như lời chị Marthe: “đôi khi tôi cảm thấy sửng sốt vì ở giữa bao đau khổ cuộc sống tôi thật tốt đẹp”.
Ngày 24 tháng 6 năm 1990 Đức Tổng giám mục Sài Gòn đã chính thức ban cho Cộng đoàn Foyer Cao Thái Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn, một linh mục thánh thiện đạo đức và cũng chính ngài đã ký nhận mua đất và chính thức xây dựng Foyer không ngừng, từ ơn gọi đến cơ sở vật chất, để rồi từ đó Foyer Cao Thái chính thức đi vào hoạt động.
Tất cả là hồng ân Thiên Chúa trong 40 năm qua khi Người cho ra đời Foyer Di Linh Đồng Lạc, và rồi 15 năm sau là Foyer Cao Thái lớn mãi không ngừng.
TÌM HIỂU CÔNG TRÌNH FOYER DE CHARITÉ
Từ năm 1932-1936, Chúa Giêsu đã tuần tự bày tỏ cho chị Marthe Robin ý định và thể thức thành lập tại Giáo xứ Châteauneuf de Galaure một Công Trình mà Chúa gọi là “Ngôi Nhà của Trái Tim Ta rộng mở cho tất cả mọi người”.
Từ năm 1932, khi bày tỏ cho chị Marthe Robin việc thành lập công trình Foyer de Charité, Chúa Giêsu đã hứa “khi tới thời điểm Ngài muốn, Chúa sẽ gửi đến chị một vị linh mục mà Ngài đã tuyển chọn từ trước, để cùng với chị thực hiện Công trình của Ngài. Công trình khởi đầu bằng một trường tiểu học nữ mà chị Marthe đã yêu cầu cha xứ thành lập năm 1934. Như thế, Công trình ngay từ đầu đã được cưu mang bằng lời cầu nguyện của các trẻ em.
Ngày 10-02-1936, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa cha Georges Finet và chị Marthe, với một cuộc thảo luận kéo dài 3 giờ đồng hồ. và kết quả là sau khi chị Marthe tỏ bày ý muốn của Chúa, cha Georges Finet, qua cơn bỡ ngỡ, đã đáp tiếng Xin vâng, đồng ý cùng v ới chị Marthe thực hiện ý muốn của Thiên Chúa: Sáng lập Công trình Foyer de Charité.
Ngày khai sinh Công trình Foyer de Charité – 10-02-1936, với hai vị đồng sáng lập: Linh mục Georges FINET và nữ giáo dân Marthe ROBIN.
Ngày 7-09-1936: Cuộc cấm phòng 6 ngày lần đầu tiên của Công trình Foyer de Charité diễn ra từ ngày 07 đến ngày 13-09-1936, trong ngôi trường trẻ em nữ, tiền thân của cơ sở Foyer Châteauneuf ngày nay.
Khoảng tháng 08-1940 khợi sự xây cất Foyer lớn bên cạnh trường nữ Chateauneuf do Đức Cha Pic, Giám mục giáo phận Valence cử hành.
Từ năm 1941 trở đi, từ CĐBA (Cộng đoàn Bác ái) đầu tiên Châteauneuf-de-Galaure, nhiều CĐBA được nhân lên rải rác trên thế giới.
Đến năm 1981, đã có 57 CĐBA trên các Châu, và hiện nay là 75, trong số đó có 3 CĐBA Việt Nam với Foyer de Charité Châteauneuf là Foyer Trung ương.
Ngày 06-02-1981 chị Marthe về nhà Cha.
Ngày 14-04-1990 cha Finet, vị đồng sáng lập và là Linh phụ Tổng phụ trách (LP/TPT) đầu tiên qua đời.
Cha Jacques Ravanel, Linh phụ CĐBA la Sa Flatière kế nhiệm LP/TPT cho đến tháng giêng năm 2000, cha từ chức vì quá tuổi.
Năm thánh 2000 Đại hội Bất thường đã bầu cử cha Bernard Michon, Linh phụ Grand Foyer Châteauneuf, đảm nhiệm chức vụ Tổng Phụ trách Công trình Foyer de Charité cho đến nay.
* ĐẶC SỦNG:
Liên kết chặt chẽ và bổ túc cho nhau giữa hai chức tư tế: tư tế thừa tác vủa vị Linh phụ và tư tế phổ quát của cộng đoàn giáo dân trong chức Tư Tế duy nhất của Chúa Kitô;
Cùng chung nhau – giáo sĩ và giáo dân – hình thành một “gia đình” Thiên Chúa nơi trần thế, theo gương mẫu gia đình Nazareth với Đức Maria là Mẹ;
Cùng chung nhau và bổ túc cho nhau thi hành sứ vụ loan báo Phúc Âm bằng những tuần cấm phòng 6 ngày: vị Linh phụ hoặc các linh mục cộng sự viên giảng huấn, cộng đoàn làm chứng tá – qua sự đa dạng của mình – cho đức ai, cho sự hiệp nhất kỳ diệu hiện hữu trong Nhiệm Thể Chúa Kitô Phục Sinh.
* LINH ĐẠO:
Tuyên hứa sống hoàn hảo Ân sủng và Sứ mạng của Bí tích Rửa tội nhờ việc tận hiến hằng ngày cho Chúa Giêsu qua tay Mẹ Maria theo thể thức và kinh tận hiến của Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort.
* SỨ MẠNG:
Loan báo Tin mừng bằng cách tổ chức những tuần cấm phòng 6 ngày trong thinh lặng cho tất cả mọi giới, với những bài giảng tổng hợp giáo lý Công giáo, tạo nên cột sống Đức Tin vững chắc mà linh động cho người Kitô hữu, nhằm đào tạo nên những người tông đồ giáo dân nhiệt thành sống chứng ta trong môi trường sống của mình. Cả cộng đoàn chung nhau công tác: Linh phụ rao giảng bằng lời, thành viên rao giảng bằng phục vụ và chia sẻ đời sống chứng tá với người cấm phòng, giúp họ cùng sống lời được rao giảng.
SƠ LƯỢC FOYER DE CHARITÉ DE CAO THÁI
* GIAI ĐOẠN 1: Thành lập và hoạt động
- Ngày 01-01-1970: Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, đầu tiên do vị Linh mục Thừa sai Pháp Guy de REYNIÈS thành lập tại làng Đồng Lạc, huyện Di Linh Lâm Đồng.
- Ngày 19-03-1972: Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Đà Lạt làm lễ Khánh thành.
- Hoạt động: Tổ chức nhiều tuần cấm phòng, đôi khi có cả những người khác tôn giáo tham dự.
+ Dạy giáo lý cho Đồng bào dân tộc,
+ Phục vụ y tế cho Đồng bào dân tộc.
- Đến năm 1975, dưới thời Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, cộng đoàn quy tụ 15 thành viên.
* GIAI ĐOẠN 2: Thời kỳ tiềm ẩn: 1975-1990
- 1975: Một số thành viên đi học tập. Linh phụ de Reynies phải rời Việt Nam, trở về Pháp.
- 1977: Phải giao đất Cộng đoàn cho Nhà nước. Thành viên phân tán thành nhóm nhỏ, sau gom thành 2 nhóm: một nhóm ở Phú Dòng, Đồng Nai, Giáo phận Xuân Lộc; một nhóm ở Phước Bình, Thủ Đức, Giáo phận Sài gòn.
- Trong suốt thời gian này, sứ vụ chính của Cộng đoàn là tổ chức giảng và phục vụ các tuần cấm phòng, không được phép thực hiện, chỉ âm thầm quy tụ một số chị em trẻ thành nhóm cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Nhờ đó số thành viên được duy trì và ơn gọi gia tăng.
- Đến năm 1990, Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình viết thư, đề ngày 14-7-1990, bổ nhiệm chính thức cho cha F.X. Nguyễn Hữu Tấn là Giáo sư và là Linh hướng ĐCV Sài gòn, yêu cầu cha kiêm nhiệm chức vụ Linh phụ CĐBA Thủ Đức (CĐ lúc bấy giờ ở tại Phước Bình, còn mang tên CĐBA Thủ Đức).
Cha Phanxicô, chính người Chúa chọn đã sẵn sàng quảng đại để trở thành người cha trong Foyer, ngài là khí cụ bình an và là sứ sống của Foyer lúc này.
Cũng trong cuộc viếng thăm năm 1990 ấy, Linh phụ Tổng Phụ trách sang thăm các CĐBA Việt Nam, nhận thấy hai nhóm ở Giáo phận khác nhau, không thuận lợi cho việc hoạt động chung, nên ra Quyết định tách nhóm thuộc giáo phận Xuân Lộc ra khỏi cộng đoàn Thủ Đức, thành CĐBA Phú Dòng, với Linh phụ là Cha Antôn Trần Văn Bài; và nhóm Tp.HCM vẫn giữ nguyên là CĐBA Thủ Đức với Linh phụ là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn. Văn thư xác định quyết định này đề ngày 11-03-1991.
* GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI:
- 1994: Cộng đoàn dời về Giáo xứ Cao Thái.
- Ngày 04-10-1994: Mở Nhà Trẻ.
- Năm 1996, phát triển Nhà Trẻ thành trường Mầm Non TT Thanh Lịch, đến nay được 8 lớp với khoảng 300 cháu và thành lập lớp học Tình thương.
- Đến năm 2004, các hoạt động tôn giáo được mở tương đối. Vào dịp hè – lần đầu tiên sau nhiềm năm thao thức và học hỏi – Linh phụ Phanxicô đã tổ chức được 3 Tuần phòng Căn bản. Do thành phần và các giời tìm đến CĐBA ngày càng gia tăng, từ năm 2005, Cộng đoàn tiếp tục mở nhiều đợt Cấm phòng và Tĩnh tâm cuối tuần để đáp ứng nhu cầu khát vọng tâm linh của họ. Đồng thời, cộng đoàn cũng đã thành lập nhóm các trẻ em học sinh Công giáo để cầu nguyện cho công cuộc cấm phòng. Các em hội họp và học tập vào ngày thứ Bảy hàng tuần, ngày nhà trường nghỉ học.
- Năm 2005, Đức Hồng Y đã quyết định gởi cha Antôn Nguyễn Anh Dũng đến với cộng đoàn. Sau thời gian tìm hiểu, Đức Hồng Y đã bổ nhiệm ngài làm phụ tá cho lInh phụ F.X. Nguyễn Hữu Tấn với bổ nhiệm thư ký ngày 14-9-2006.
- Năm 2007-2009, cha Antôn Nguyễn Anh Dũng được gởi sang tu nghiệp tại Pháp: một năm bổ túc Thần học Mục vụ tại Học viện Công giáo Toulouse, và một năm học hỏi tinh thần Foyer tại Foyer Trung ương Châteauneuf.
* BỔN MẠNG: Ngày 01-05, lễ Thánh GIUSE Lao Động
* CÁC HOẠT ĐỘNG
• Giáo dục: Mở một trường mầm non (Trường MNTT Thanh Lịch)
• Y tế và Xã hội:
- Chi hội Chữ Thập Đỏ,
- Định kỳ mỗinăm 2-3 lần tổ chức chẩn bệnh và phát thuốc miễn phí cho dân chúng địa phương,
- Cứu trở nạn nhân thiên tai,
- Mỗi dịp Tết tổ chức phát quà cứu trợ cho các gia đình khó khăn.
• Công tác mục vụ:
- Giúp dạy các lớp giáo lý của giáo xứ,
- Tổ chức và phụ trách Ca đoàn Thiếu nhi của giáo xứ (1998-2008)
• Thực hiện Sứ Vụ: TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ CÁC TUẦN CẤM PHÒNG
Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc cũng đến chia vui với Cộng đoàn Cao Thái trong tiệc mừng sau thánh lễ.
Hành trình 40 năm là chặng đường dài đong đầy tình thương của Chúa, mãi mãi Foyer Cao Thái cùng hát lên tâm tình:
“Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa trong vạn tiếng đàn cầm,
Kính mừng Người trong muôn cùng đàn sắt”.
“Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
Ý định của Người vạn kiếp trường tồn”.
Lễ đặt viên đá là khởi đầu cho một công trình xây dựng. Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Cậy trông nơi Thánh Giuse, bổn mạng. Nhờ tình thương của quý ân nhân xa gần, hy vọng Nhà Cấm Phòng mới sẽ sớm hoàn thành để mọi người sẽ cùng lại đến chung vui ngày lễ khánh thành.