LẠNG SƠN - Vào hồi 17h00 chiều ngày thứ Tư, 19 tháng 01 năm 2011, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Ngạn Sơn, đặc biệt, hôm nay, ngài đã chính thức công bố việc thiết lập một giáo xứ mới của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng – Giáo xứ Ngạn Sơn.
Xem hình ảnh
Ngạn Sơn từ trước đến nay được biết đến là một giáo họ trực thuộc giáo xứ Mỹ Sơn, nằm trong nội vi thành phố Lạng Sơn, cách Tòa Giám mục giáo phận khoảng 2km. So với các giáo xứ lớn trong giáo phận, Ngạn Sơn có số giáo dân khá khiêm tốn, chỉ khoảng 250 nhân danh, đa số sống quy tụ chung quanh ngôi nhà thờ nhỏ được có lịch sử từ năm 1920. Giáo họ nhận Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel làm bổn mạng.
Khi giáo họ Thánh Tâm tại thành phố Hà Giang chưa được thiết lập, Ngạn Sơn chính là giáo họ chính thức duy nhất của giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng. Dù vậy, trong các sinh hoạt của giáo phận, cùng với các giáo xứ khác, giáo họ Ngạn Sơn luôn đồng hành và nhiệt tình tham gia.
Theo ông Giuse Phạm Văn Từ, là một vị trong Ban hành giáo cho biết: “Trong thời gian gần đây, được sự quan tâm của Bề trên giáo phận, của cha xứ và mọi thành phần Dân Chúa, giáo họ Ngạn Sơn đã có những bước phát triển mới, về niềm tin và đời sống đạo. Tại nhà thờ của giáo họ, các thánh lễ hay giờ kinh nguyện mỗi ngày luôn có khá đông người tham dự. Vào cuối năm ngoái (2010), giáo dân trong họ đã cùng nhau viết thỉnh nguyện thư, bày tỏ ước nguyện xin Bề trên giáo phận nâng lên thành một giáo xứ mới, đây là niềm mong đợi từ lâu của mọi người”.
Sau một thời gian suy xét và bàn hỏi, trong văn thư ký ngày 18 tháng 01 vừa qua, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã quyết định chuẩn nhận đơn của giáo dân giáo họ Ngạn Sơn, và chính thức công bố thiết lập tân giáo xứ Ngạn Sơn, được tách ra từ giáo xứ Mỹ Sơn và trực thuộc giáo hạt Lạng Sơn. Đây quả là một tin vui, không chỉ cách riêng cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo họ nhưng còn là niềm vui cho giáo phận truyền giáo miền biên giới này, nói lên một bước phát triển mới, một sự thăng tiến thật ý nghĩa.
Hôm nay, ngày 19 tháng 01 quả thực đã trở nên một ngày đáng nhớ, với giáo dân Ngạn Sơn và mọi người. Thánh lễ tạ ơn trọng thể đã được cử hành vào lúc 17h00 chiều do Đức cha Giuse chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, cha Đại diện, quý cha quản hạt và hầu hết quý linh mục triều và dòng đang làm mục vụ tại giáo phận. Đông đảo quý nam nữ tu sỹ, chủng sinh, dự tu và bà con giáo dân đã tham dự thánh lễ. Ngoài ra còn có sự hiện diện để chia sẻ niềm vui của đại diện chính quyền các cấp từ tỉnh, thành phố, phường và khối.
Trước khi bước vào Thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ mới đã đọc lược sử về sự hình thành và phát triển của giáo xứ mới Ngạn Sơn. Từ những năm tháng sơ khai của lịch sử truyền giáo nơi miền đất Lạng Sơn – Cao Bằng này, người dân Ngạn Sơn cũng đã mau mắn đón nhận hạt giống Tin Mừng, để rồi ươm trồng và làm cho sinh hoa kết quả thật tốt đẹp như ngày hôm nay. Tuy chỉ là một giáo họ nhỏ bé, nhưng Ngạn Sơn cũng đồng hành và hòa mình vào dòng lịch sử vốn có thăng trầm của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Nhờ ơn lành và sự quan phòng hồng phúc của Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Tổng lãnh thiên thần Gabriel bổn mạng, giáo họ Ngạn Sơn ngày hôm nay đã bước sang một trang sử mới, một bước tiến mới để hòa nhập sâu rộng hơn vào mọi sinh hoạt của Giáo phận, cùng với những giáo xứ anh em khác.
Cha đại diện giám mục Giuse Nguyễn ngọc Thể đã long trọng tuyên đọc văn thư của Đức Giám mục Giáo phận quyết định thiết lập tân giáo xứ Ngạn Sơn. Cộng đồng dân Chúa vui mừng cảm tạ Chúa và tri ân Bề trên giáo phận.
Thánh lễ được cử hành trong ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng xinh xắn của giáo xứ mới hôm nay, chan chứa một bầu khí ấm cúng, thiêng thánh, chan chứa tình Chúa – tình người, với sự hiện diện đầy đủ của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, làm nên một hình ảnh Giáo hội địa phương thật sống động và đầy sức sống.
Khởi đi từ bài Tin Mừng trình thuật về biến cố Truyền Tin cho Đức Maria và khi Mẹ đi thăm bà Isave, Đức cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn Phụng vụ về những ý nghĩa cao đẹp của sự gặp gỡ, của lời kinh Ngợi Khen và qua đó, quảng diễn về những ơn của Chúa, những dấu của Chúa in đậm trên miền đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng, cách riêng nơi giáo xứ mới Ngạn Sơn hôm nay.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Giuse Trần Đức Hạnh, cũng là cha quản nhiệm giáo xứ mới, đã bày tỏ tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cám ơn Đức cha Giuse, quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa về sự quan tâm, nâng đỡ, yêu thương và chia sẻ luôn dành cho giáo họ Ngạn Sơn.
Đại diện các khách mời, các giáo xứ, các đoàn thể và chính quyền đã lên tặng hoa chúc mừng tân giáo xứ Ngạn Sơn.
Đức cha Giuse trong bài huấn từ ngắn đã chúc mừng giáo xứ mới Ngạn Sơn, ngài cầu mong mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, giáo phận luôn gìn giữ và phát triển những giá trị Đức Tin, tình yêu thương và kiến tạo sự hiệp thông và mối dây liên đới.
Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức cha chủ sự. Sau đó, mọi người cùng quy tụ trong sân, vườn nhà xứ để chia sẻ niềm vui và chào thăm, chúc mừng giáo xứ mới.
Với việc thiết lập thêm giáo xứ mới Ngạn Sơn, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiện nay có trên 6.500 với khoảng 12 giáo xứ chính và hai giáo họ là Thánh Tâm (Hà Giang) và Hạ Lũng (Đồng Đăng).
Xem hình ảnh
Ngạn Sơn từ trước đến nay được biết đến là một giáo họ trực thuộc giáo xứ Mỹ Sơn, nằm trong nội vi thành phố Lạng Sơn, cách Tòa Giám mục giáo phận khoảng 2km. So với các giáo xứ lớn trong giáo phận, Ngạn Sơn có số giáo dân khá khiêm tốn, chỉ khoảng 250 nhân danh, đa số sống quy tụ chung quanh ngôi nhà thờ nhỏ được có lịch sử từ năm 1920. Giáo họ nhận Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel làm bổn mạng.
Khi giáo họ Thánh Tâm tại thành phố Hà Giang chưa được thiết lập, Ngạn Sơn chính là giáo họ chính thức duy nhất của giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng. Dù vậy, trong các sinh hoạt của giáo phận, cùng với các giáo xứ khác, giáo họ Ngạn Sơn luôn đồng hành và nhiệt tình tham gia.
Theo ông Giuse Phạm Văn Từ, là một vị trong Ban hành giáo cho biết: “Trong thời gian gần đây, được sự quan tâm của Bề trên giáo phận, của cha xứ và mọi thành phần Dân Chúa, giáo họ Ngạn Sơn đã có những bước phát triển mới, về niềm tin và đời sống đạo. Tại nhà thờ của giáo họ, các thánh lễ hay giờ kinh nguyện mỗi ngày luôn có khá đông người tham dự. Vào cuối năm ngoái (2010), giáo dân trong họ đã cùng nhau viết thỉnh nguyện thư, bày tỏ ước nguyện xin Bề trên giáo phận nâng lên thành một giáo xứ mới, đây là niềm mong đợi từ lâu của mọi người”.
Sau một thời gian suy xét và bàn hỏi, trong văn thư ký ngày 18 tháng 01 vừa qua, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã quyết định chuẩn nhận đơn của giáo dân giáo họ Ngạn Sơn, và chính thức công bố thiết lập tân giáo xứ Ngạn Sơn, được tách ra từ giáo xứ Mỹ Sơn và trực thuộc giáo hạt Lạng Sơn. Đây quả là một tin vui, không chỉ cách riêng cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo họ nhưng còn là niềm vui cho giáo phận truyền giáo miền biên giới này, nói lên một bước phát triển mới, một sự thăng tiến thật ý nghĩa.
Hôm nay, ngày 19 tháng 01 quả thực đã trở nên một ngày đáng nhớ, với giáo dân Ngạn Sơn và mọi người. Thánh lễ tạ ơn trọng thể đã được cử hành vào lúc 17h00 chiều do Đức cha Giuse chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, cha Đại diện, quý cha quản hạt và hầu hết quý linh mục triều và dòng đang làm mục vụ tại giáo phận. Đông đảo quý nam nữ tu sỹ, chủng sinh, dự tu và bà con giáo dân đã tham dự thánh lễ. Ngoài ra còn có sự hiện diện để chia sẻ niềm vui của đại diện chính quyền các cấp từ tỉnh, thành phố, phường và khối.
Trước khi bước vào Thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ mới đã đọc lược sử về sự hình thành và phát triển của giáo xứ mới Ngạn Sơn. Từ những năm tháng sơ khai của lịch sử truyền giáo nơi miền đất Lạng Sơn – Cao Bằng này, người dân Ngạn Sơn cũng đã mau mắn đón nhận hạt giống Tin Mừng, để rồi ươm trồng và làm cho sinh hoa kết quả thật tốt đẹp như ngày hôm nay. Tuy chỉ là một giáo họ nhỏ bé, nhưng Ngạn Sơn cũng đồng hành và hòa mình vào dòng lịch sử vốn có thăng trầm của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Nhờ ơn lành và sự quan phòng hồng phúc của Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Tổng lãnh thiên thần Gabriel bổn mạng, giáo họ Ngạn Sơn ngày hôm nay đã bước sang một trang sử mới, một bước tiến mới để hòa nhập sâu rộng hơn vào mọi sinh hoạt của Giáo phận, cùng với những giáo xứ anh em khác.
Cha đại diện giám mục Giuse Nguyễn ngọc Thể đã long trọng tuyên đọc văn thư của Đức Giám mục Giáo phận quyết định thiết lập tân giáo xứ Ngạn Sơn. Cộng đồng dân Chúa vui mừng cảm tạ Chúa và tri ân Bề trên giáo phận.
Thánh lễ được cử hành trong ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng xinh xắn của giáo xứ mới hôm nay, chan chứa một bầu khí ấm cúng, thiêng thánh, chan chứa tình Chúa – tình người, với sự hiện diện đầy đủ của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, làm nên một hình ảnh Giáo hội địa phương thật sống động và đầy sức sống.
Khởi đi từ bài Tin Mừng trình thuật về biến cố Truyền Tin cho Đức Maria và khi Mẹ đi thăm bà Isave, Đức cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn Phụng vụ về những ý nghĩa cao đẹp của sự gặp gỡ, của lời kinh Ngợi Khen và qua đó, quảng diễn về những ơn của Chúa, những dấu của Chúa in đậm trên miền đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng, cách riêng nơi giáo xứ mới Ngạn Sơn hôm nay.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Giuse Trần Đức Hạnh, cũng là cha quản nhiệm giáo xứ mới, đã bày tỏ tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cám ơn Đức cha Giuse, quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa về sự quan tâm, nâng đỡ, yêu thương và chia sẻ luôn dành cho giáo họ Ngạn Sơn.
Đại diện các khách mời, các giáo xứ, các đoàn thể và chính quyền đã lên tặng hoa chúc mừng tân giáo xứ Ngạn Sơn.
Đức cha Giuse trong bài huấn từ ngắn đã chúc mừng giáo xứ mới Ngạn Sơn, ngài cầu mong mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, giáo phận luôn gìn giữ và phát triển những giá trị Đức Tin, tình yêu thương và kiến tạo sự hiệp thông và mối dây liên đới.
Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức cha chủ sự. Sau đó, mọi người cùng quy tụ trong sân, vườn nhà xứ để chia sẻ niềm vui và chào thăm, chúc mừng giáo xứ mới.
Với việc thiết lập thêm giáo xứ mới Ngạn Sơn, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiện nay có trên 6.500 với khoảng 12 giáo xứ chính và hai giáo họ là Thánh Tâm (Hà Giang) và Hạ Lũng (Đồng Đăng).