![]() |
![]() |
Mọi công đoạn đã được anh chị em tu sĩ chuẩn bị khá chu đáo. Lúc 17h30, ngày 23.12.2011, đoàn xe đưa anh chị em tu sĩ đến với Trọng Điểm. Vì đây là lần đầu tiên đối với nhiều anh chị em tu sĩ được lên Trọng Điểm và được tiên tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối, nên nhiều thành viên trong đoàn rất háo hức và phấn khởi. Sau hơn 3 tiếng di chuyển qua những đoạn đường dốc uốn khúc nguy hiểm, đoàn xe đưa chúng tôi đến với Trọng Điểm. Tiếp đón đoàn chúng tôi là các anh chị em liên tu sĩ của giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đang phục vụ tại đây. Sự tiếp đón ân cần, cởi mở, thân thiện của anh chị em tu sĩ nơi đây đã làm chúng tối rất cảm động. Chẳng mấy chốc khoảng cách Chủ – Khách đã bị rút lại, mọi người hòa vào nhịp sống của Cộng Đoàn Mai Linh trong bữa cơm gia đình tự phục vụ thật đầm ấm.
Khác với hai năm trước, năm nay, theo như đề xuất của ban quản lý của bệnh viện, ngoài việc tặng quà, sinh hoạt vui chơi, chúng tôi được giao nhiệm vụ tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh giữa ban giám đốc, nhân viên và toàn thể anh chị em bệnh nhân nơi đây.
Hôm sau, 24/12, sau bữa điểm tâm vội vàng, được sự phân công của thầy trưởng ban tổ chức, mọi người khẩn trương bắt đầu công tác chuẩn bị cho chương trình buổi tối. Mỗi người mỗi việc: các soeurs khéo tay thì chuẩn bị quà, các thầy cùng với một số các bệnh nhân nam trong Khoa Nội A trang trí đèn điện, âm thanh, ánh sáng cho sân khấu, và tổng dợt, tập thêm các tiết mục văn nghệ của nhóm cũng như của các anh chị em nhân viên và bệnh nhân nơi đây. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết cộng với sự sáng tạo và linh động của mọi người, các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị khá chu đáo, đặc biệt là các tiết mục được phối hợp giữa các anh chị em tu sĩ trong đoàn và các bệnh nhân nơi đây. Mọi người đều rất háo hức chờ đến giờ trình diễn.
Đúng 19h, những khúc nhạc Giáng Sinh vang lên xóa tan bầu khí tĩnh lặng của Khoa Nội A. Hơn 400 anh chị em không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, từ ban quản lý, các bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân của các khoa khác tập trung về hội trường của để cùng chia sẻ niềm vui trong ngày lễ Giáng Sinh. Sau vũ điệu chào mừng “Jingle bells”, soeur Têrêsa Đặng Thị Phúc, trưởng Cộng Đoàn Mai Linh, phát biểu chúc mừng Giáng Sinh ban quản lý, các bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân. Về phía chúng tôi, cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lưu đại diện phái đoàn nói lên ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh và gửi lời chúc mừng Giáng Sinh, cũng như gửi tặng hơn 250 phần quà của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đến bệnh nhân nơi đây. Sau những lời phát biểu và chúc mừng, cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lưu tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ với chủ đề: “Niềm Vui Giáng sinh – Nối Kết Tình Thân Ái” trong những tràng pháo tay thật lớn của mọi người tham dự. Hơn 2 giờ đồng hồ với 15 tiết mục đủ thể loại được biểu diễn qua những lời giới thiệu thật dí dỏm nhưng không kém phần trang trọng của MC, thầy Huy Thục và soeur Kim Phượng. Xen kẽ những tiết mục văn nghệ, ban tổ chức đưa ra những trò chơi về âm nhạc hết sức vui nhộn và kịch tính dành cho mọi người. Một trong những trò chơi mang lại dấu ấn, làm cho không khí của của hội trường nóng lên trong tiếng vỗ tay, hô hào của mọi người là trò chơi: “Bước Nhảy – Cặp Đôi Hoàn Hảo”. Những bước nhảy rất chuyên nghiệp trong những điệu Chachacha, Rhumba, Tango, Bolero, và Rock của những bệnh nhân nơi đây làm cho ban tổ chức chúng tôi và mọi người phải hết sức ngỡ ngàng. Những bước nhảy khẳng định cái tôi ngày nào trong men rượu và thuốc lắc nơi vũ trường của đất Sài Thành được họ thể hiện lại trong sự liên đới, chia sẻ với mọi người. Phần thưởng dành cho cặp đôi hoàn hảo chỉ có một, nhưng trong mắt chúng tôi, tất cả họ đều là những cặp đôi hoàn hảo. Họ xứng đáng nhận được những tràng pháo tay, những tình cảm chân thành mà mọi người dành tặng cho họ.
Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề: “Niềm Vui Giáng sinh – Nối Kết Tình Thân Ái” được khép lại qua những vũ điệu của bài hát “Chung Lời Cảm Tạ”. Những vũ điệu rất chân thành của các bệnh nhân nơi đây như muốn nói lên tâm tình cảm tạ đối với Thượng Đế. Vâng! “Hãy cảm tạ Ngài cho con họp mặt, hãy cảm tạ Ngài cho con ngày vui”. Mọi người chia tay trong niềm vui và nước mắt, những cái bắt tay xiết nhẹ và những lời chúc đơn sơ và chân tình của những bệnh nhân như một sự khích lệ lớn lao đối với chúng tôi, những tu sĩ đang từng bước dấn thân trong sứ vụ đem Tin Mừng Tình Yêu đến cho mọi người, nhất là những con người bất hạnh, bị lãng quên, bị loại trừ trong xã hội. Vâng! Cám ơn những tình cảm nồng ấm các bạn dành cho chúng tôi. Trong niềm vui, chúng ta đã nối kết tình thân ái, như tình trời và tình đất được nối liền qua biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh. Để rồi sau những phút giây gặp gỡ rồi chia tay, chúng tôi nhận ra rằng, dường như chúng tôi nhận được nơi các bạn nhiều hơn những gì chúng tôi đã cho đi.
“Hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé!
vui hơn nhiều, hay hơn nhiều!”

