Đức Giáo Hoàng Leo XIV cử hành Thánh Lễ tại Cảng Santa Cruz de Tenerife, Quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 12 tháng 6 năm 2026, trong ngày ngài gặp gỡ những người di cư và các tổ chức nhân đạo, như một phần của chuyến tông du bảy ngày đến Tây Ban Nha (Ản


Junno Arocho Esteves, trong bản tin ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Our Sunday Visitor, cho hay: Trong Thánh Lễ cuối cùng của chuyến thăm Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi các Kitô hữu hãy nhìn vượt ra ngoài sức hấp dẫn của thương mại và lợi nhuận, thay vào đó hãy đón nhận ơn gọi hiếu khách và sự khôn ngoan đến từ cuộc gặp gỡ với những người dễ bị tổn thương và đau khổ.

Cử hành Thánh Lễ cuối cùng vào ngày 12 tháng 6 tại cảng thương mại và du thuyền chính ở Tenerife, Đức Giáo Hoàng nói rằng các Kitô hữu sống trên các hòn đảo của Tây Ban Nha, “ở trung tâm của các tuyến đường di cư”, có cơ hội học hỏi và phát triển đức tin từ những người đến tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Ân điển lớn nhất là cho phép bản thân được những người chúng ta giúp đỡ truyền bá Tin Mừng và nhận ra sự khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa được ghi khắc trong chính thân xác họ,” ngài nói.

Hàng trăm người tụ tập bên ngoài dinh thự của giám mục để chào đón Đức Giáo Hoàng

Trước khi đến cảng, Đức Giáo Hoàng đã dừng chân ngắn tại dinh thự của Giám mục Eloy Alberto Santiago của Tenerife. Trên đường lên ban công, Đức Giáo Hoàng Leo đã chào đón hàng trăm người tụ tập bên ngoài dinh thự của giám mục, với hy vọng được nhìn thấy ngài.

Cảm ơn họ vì “sự đón tiếp tuyệt vời này,” Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với “sự đón tiếp mà các bạn dành cho tất cả những người di cư.”

“Tất cả chúng ta đều muốn được công nhận phẩm giá con người mà Chúa đã ban cho khi Người tạo dựng nên chúng ta,” ngài nói. “Chúng ta đều là anh chị em: có người Peru, có người Colombia, có người Venezuela, có người đến từ Tenerife. Chúng ta đều là một gia đình duy nhất.”

Sau khi rời khỏi nơi ở, Đức Giáo Hoàng lên xe riêng và chào đón hàng ngàn người đứng dọc các con phố, vẫy tay và chào mừng ngài.

Ước tính 40,000 người tham dự Thánh lễ cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha

Theo văn phòng báo chí Vatican, ước tính có khoảng 40,000 người đã tham dự Thánh lễ cuối cùng của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha.

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng việc suy niệm về lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà ngài nói là ngày “khi Trái Tim Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chúng ta như là trái tim của lịch sử”.

Ngài lưu ý rằng, trái tim ấy “chỉ cho chúng ta cách để không lạc lối trong cuộc đấu tranh vô ích: ‘Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Người.’ Chính trong việc hiến dâng bản thân mà chúng ta thực sự sống. Nếu không, chúng ta sẽ quay cuồng trong hư không.”

Thiên hướng hiếu khách của Tenerife thách thức cả những người đến nghỉ dưỡng cũng như những người sống và làm việc trên đảo không nên “biến mọi thứ thành thương mại và lợi nhuận”.

Ngài nói: “Những người tận hưởng nhiều hơn và sống tốt hơn mỗi khoảnh khắc là những người đã từ bỏ việc chạy theo những thứ phù phiếm, luôn tìm kiếm những gì mình không có. Họ trải nghiệm ý nghĩa của việc trân trọng mỗi người và mỗi sự vật, học cách làm quen với những điều giản dị nhất và cách tận hưởng chúng.”

Tin Mừng Thánh Matthêu nhắc nhở Đức Giáo Hoàng về “sự giàu có của người nghèo”.

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay từ Thánh Matthêu, Đức Giáo Hoàng nói rằng đó là lời nhắc nhở về “sự giàu có của người nghèo”, một nghịch lý “chỉ thẳng đến cuộc đời của Chúa Giêsu, đến chân lý của Người, đến con đường mà Người tiếp tục mời gọi chúng ta noi theo”.

“Lớn lên trong hoàn cảnh bấp bênh, học cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, tin tưởng vào Chúa với niềm tin chắc rằng không ai khác coi trọng họ, và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn nhất, người nghèo đã học được nhiều điều mà họ giữ kín trong lòng”, Đức Giáo Hoàng nói, trích dẫn tông huấn về tình yêu thương người nghèo, “Dilexi Te” (“Ta đã yêu thương con”).

Đức Giáo Hoàng Leo kết thúc bài giảng bằng cách cảm ơn người dân Tenerife vì đã “biến hòn đảo này thành nơi gặp gỡ trái tim của Chúa Kitô trong những khuôn mặt thân thiện và hiếu khách của người dân và các cộng đồng huynh đệ”.

“Đây là cốt lõi của Tin Mừng, là trái tim của Chúa Kitô,” ngài nói. “Ai đắm mình trong đó thì không còn sống cho riêng mình nữa. Hãy mở rộng biển tình yêu này cho tất cả mọi người! Đây là ước nguyện và lời cầu nguyện của tôi dành cho các bạn và cho tất cả những ai sẽ biết đến các bạn.”