Melbourne, vào lúc 10 giờ 30 thứ Bảy Ngày 11/6/2011. Tại Thánh đường Saint Ignatius, số 326 Church St. vùng Richmond North, Melbourne. Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm khấn dòng và kỷ niệm 12 năm lãnh nhận thiên chức linh mục cuả Linh mục Nguyễn Văn Cao SJ và Linh mục Peter Trần Văn Trợ SJ đã được đông đảo tu sĩ, giáo dân trong Tổng giáo phận Melbourne và giáo dân đến từ các tiểu bang khác trong nước Úc về tham dự.
Xem hình ảnh
Một ngày với thời tiết thật đẹp, trời Melbourne trong tiết lạnh đầu muà Đông xứ Úc mà ấm áp. Với gần 20 linh mục thân hữu Úc Việt đã đến cùng đồng tế cảm tạ hồng ân Thiên Chuá chung với hai linh mục. Tại ngôi thánh đường cổ kính với hơn 84 tuổi tuyệt đẹp, đã vang vang lời kinh tiếng hát. Ca đoàn Cung Chiều, đã chọn những bản nhạc thánh ca thật ý nghiã, để cùng hát tán dương chúc tụng hồng ân Thiên Chuá trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.
Trong phần chia sẻ lời Chuá. LM Nguyễn Văn Cao đã thay mặt LM Trợ để ngỏ lời trước là cảm tạ hồng ân Thiên Chuá đã đoái thương chọn hai linh mục bước theo đời sống tu trì. LM đã mượn lời trong Thánh vịnh 116: “Biết lấy gì đáp đền hồng ân Chuá đã ban cho con” để cảm tạ và luôn nhắc nhở về những ân sủng Thiên Chuá trao ban trong suốt 50 tuổi đời và nhất là 25 năm trên con đường theo Chuá trong Dòng Tên.
Kể lại hành trình đức tin và đời sống, cha đã nhắc lại ý tưởng theo con đường tu trì từ ngày còn ở Việt nam. Nhưng vì vận nước, sau năm 1975 ước nguyện đã không thành, cha cũng như bao nhiều người khác phải vượt biển để tìm một tương lai tươi sáng hơn, và năm 1982 cha đã vượt biên. Sau bao nhiêu vất vả lúc đầu cuả cuộc đời tỵ nạn, cuộc sống mưu sinh, học hành ổn định. Tiếng Chuá gọi đã làm cho cha bỏ công việc đang làm tại hãng Kelvinator để cùng với cha Trợ gia nhập Dòng Tên Năm 1986.
Trong Thánh lễ tạ ơn Thiên Chuá. Hai linh mục cũng không quên cám ơn đến quý cha, quý thầy trong dòng, các đấng bậc sinh thành, thân tộc, bạn hữu và những người con dân Chuá. Đã khuyến khích, giúp đỡ trong suốt cuộc hành trình ơn gọi trong suốt 25 năm qua. Đến hôm nay, hai cha đã nhận mọi người đã trở nên một phần tử trong cuộc sống cuả hai cha.
Trong 25 năm phục vụ Chuá trong Dòng Tên các cha đã đi phục vụ nhiều nơi, tại những trại tỵ nạn từ Phi châu đến các nước vùng Đông Nam Á nơi có người tỵ nạn cần bàn tay giúp đỡ ủi an cuả các linh mục.
Kết luận phần chia sẻ, Linh mục Cao đã chia sẻ như sau:
“Cuối cùng, để trả lời các câu hỏi mà tác giả Thánh Vịnh đặt ra: ‘Biết lấy gì đền đáp hồng ân Chuá đã ban cho con’ (Tv 116:12) Con không biết phải làm thế nào, chỉ biết ghi tâm khắc cốt, và giống như tiên tri Isaiah, con ‘sẽ ca ngợi lòng nhân từ cuả Chuá và những việc kỳ diệu Chuá đã thực hiện cho con’ Ca ngợi Chuá không phải chỉ bằng vào lời nói, nhưng phải qua hành động. Con có thể nói rằng con đã cố gắng và sẽ cố gắng hơn để luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Thiên Chuá muốn trong ơn gọi là một linh mục Dòng Tên.”
Kết thúc Thánh lễ, cha Trợ một lần nưã cám ơn đến mọi người từ quý linh mục, tu sĩ nam nữ và công đoàn dân Chuá đã đến từ nhiều nơi để cùng hai cha dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chuá.
Sau cùng, một tiệc trà thân mật trong hội trường giáo xứ đã tạo cơ hội cho mọi người hàn huyên thăm hỏi và chúc mừng đến hai cha.
Xem hình ảnh
Một ngày với thời tiết thật đẹp, trời Melbourne trong tiết lạnh đầu muà Đông xứ Úc mà ấm áp. Với gần 20 linh mục thân hữu Úc Việt đã đến cùng đồng tế cảm tạ hồng ân Thiên Chuá chung với hai linh mục. Tại ngôi thánh đường cổ kính với hơn 84 tuổi tuyệt đẹp, đã vang vang lời kinh tiếng hát. Ca đoàn Cung Chiều, đã chọn những bản nhạc thánh ca thật ý nghiã, để cùng hát tán dương chúc tụng hồng ân Thiên Chuá trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.
Trong phần chia sẻ lời Chuá. LM Nguyễn Văn Cao đã thay mặt LM Trợ để ngỏ lời trước là cảm tạ hồng ân Thiên Chuá đã đoái thương chọn hai linh mục bước theo đời sống tu trì. LM đã mượn lời trong Thánh vịnh 116: “Biết lấy gì đáp đền hồng ân Chuá đã ban cho con” để cảm tạ và luôn nhắc nhở về những ân sủng Thiên Chuá trao ban trong suốt 50 tuổi đời và nhất là 25 năm trên con đường theo Chuá trong Dòng Tên.
Kể lại hành trình đức tin và đời sống, cha đã nhắc lại ý tưởng theo con đường tu trì từ ngày còn ở Việt nam. Nhưng vì vận nước, sau năm 1975 ước nguyện đã không thành, cha cũng như bao nhiều người khác phải vượt biển để tìm một tương lai tươi sáng hơn, và năm 1982 cha đã vượt biên. Sau bao nhiêu vất vả lúc đầu cuả cuộc đời tỵ nạn, cuộc sống mưu sinh, học hành ổn định. Tiếng Chuá gọi đã làm cho cha bỏ công việc đang làm tại hãng Kelvinator để cùng với cha Trợ gia nhập Dòng Tên Năm 1986.
Trong Thánh lễ tạ ơn Thiên Chuá. Hai linh mục cũng không quên cám ơn đến quý cha, quý thầy trong dòng, các đấng bậc sinh thành, thân tộc, bạn hữu và những người con dân Chuá. Đã khuyến khích, giúp đỡ trong suốt cuộc hành trình ơn gọi trong suốt 25 năm qua. Đến hôm nay, hai cha đã nhận mọi người đã trở nên một phần tử trong cuộc sống cuả hai cha.
Trong 25 năm phục vụ Chuá trong Dòng Tên các cha đã đi phục vụ nhiều nơi, tại những trại tỵ nạn từ Phi châu đến các nước vùng Đông Nam Á nơi có người tỵ nạn cần bàn tay giúp đỡ ủi an cuả các linh mục.
Kết luận phần chia sẻ, Linh mục Cao đã chia sẻ như sau:
“Cuối cùng, để trả lời các câu hỏi mà tác giả Thánh Vịnh đặt ra: ‘Biết lấy gì đền đáp hồng ân Chuá đã ban cho con’ (Tv 116:12) Con không biết phải làm thế nào, chỉ biết ghi tâm khắc cốt, và giống như tiên tri Isaiah, con ‘sẽ ca ngợi lòng nhân từ cuả Chuá và những việc kỳ diệu Chuá đã thực hiện cho con’ Ca ngợi Chuá không phải chỉ bằng vào lời nói, nhưng phải qua hành động. Con có thể nói rằng con đã cố gắng và sẽ cố gắng hơn để luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Thiên Chuá muốn trong ơn gọi là một linh mục Dòng Tên.”
Kết thúc Thánh lễ, cha Trợ một lần nưã cám ơn đến mọi người từ quý linh mục, tu sĩ nam nữ và công đoàn dân Chuá đã đến từ nhiều nơi để cùng hai cha dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chuá.
Sau cùng, một tiệc trà thân mật trong hội trường giáo xứ đã tạo cơ hội cho mọi người hàn huyên thăm hỏi và chúc mừng đến hai cha.